Gẫm & Bình

Một kế hoạch hay, trừ việc đem tranh đi đốt

  Tôi đã đọc kế hoạch triển lãm tranh cho liệt sĩ Trường Sơn của các bạn. Là người vốn tin vào sự tồn tại của thế giới người âm – cho dù đó chỉ là một loại điện sinh học ít nhiều còn lại – tôi xin có mấy ý kiến sau: 1. Chẳng […]

Ý kiến - Thảo luận

19:20 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  thắc mắc

Ban tổ chức cho hỏi: Các bức tranh sẽ được bày ở đâu, xung quanh các ngôi mộ (tức là ngoài trời) hay trong một căn phòng (sảnh, phòng hội nghị) nào đấy trong khuôn viên nghĩa trang?

17:27 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  Không chấp nhận ngu dân

Thân gửi Lê Phương: Mọi ý đồ chân thành (về sau) sẽ được đánh giá đúng. Tôi không bị "đụng hàng" bao giờ nên cũng không phải dùng đến từ "bỉ".
 

15:47 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  cao thanh son

Lại triển lãm xong thì nghĩa trang cũng cháy, không cháy thì bẩn, ô nhiễm môi trường... "hóa" đúng nghĩa thì chẳng cần đốt đâu nhé Soi.

0:17 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Gửi bạn Không Chấp nhận Ngu dân,
1. Cuộc triển lãm này không ngoài mục đích tưởng nhớ những liệt sĩ mà còn để giáo dục thế hệ sau, đó là việc phải làm cho người đã khuất và có ích cho người còn sống. Đây là nét đẹp của xã hội văn minh, chắc không cần giải thích thêm. Tôi không thấy có gì lý do gì để bàn về văn hóa lễ hội hay đề tài ma quỷ ở đây cả, mà nó cũng không phải lễ hội hay cuộc đồng cốt nào!.
2. Trong khi một số người cố gắng làm điều gì đó có ích (ít nhất để nhớ về lịch sử) thì mong rằng những cá nhân như bạn chẳng hạn, thay vì ngồi và bỉ, hãy tránh sang một bên hoặc cho mọi người thấy những việc làm thiết thực nào đó, thì hay biết bao.
 
 

16:34 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  Không chấp nhận ngu dân

Cảm ơn sự quan tâm của admin (viết rất dài). Tôi thực sự không có ý chơi trội. Cũng không nghĩ là đang phủ định từ đầu một bài viết về "đã nhìn thấy ma". Vấn đề là văn hóa lễ hội và văn hóa phê phán của chúng ta gây thất vọng, không chỉ riêng mình tôi.

Về chuyện "thấy ma", xin lưu ý giải thưởng James Randi trao cho những ai, kiểu như nhìn thấy "hồn ma", nhưng vài chục năm rồi chưa trao được. Ý trong còm trước của tôi "cũng chưa ai "nhìn thấy" người âm và làm cho người khác tin vào chuyện này, như tin vào một điều có cơ sở khoa học" thôi mà. Tôi không nói chết là hết, mà chỉ nhắc lại, lời của Đại đức Thích Nhật Từ và các cao tăng khác, rằng "trần sao âm vậy" là quan niệm sai...

Ở ta đang có một số v/đ sai từ gốc nhưng vẫn cố đi tiếp, (kiểu như "tìm tòi"), rồi bảo "những kẻ không đi với chúng ta chống lại chúng ta" (kto ne snami protiv nas), giơ thẻ đỏ... Mong Soi cho tôi thanh minh. Trân trọng. 

13:44 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  admin


Bạn Không Chấp Nhận Ngu Dân thân mến,

Như Soi đã từng đề nghị, với từng chủ đề, nếu các bạn không thích thì có thể tự sang chủ đề khác đọc và thảo luận, hơn là vào một chủ đề mà người khác đang bàn bạc cụ thể và nói là không nên có chủ đề ấy.

Thí dụ, người ta đang bàn cách nuôi ngỗng thế nào cho tốt, bạn lại vào và phủ định ngay từ khâu trứng ngỗng, thế thì làm lệch hướng mà người khác đang bàn mất rồi.

Quay lại kế hoạch triển lãm ở nghĩa trang Trường Sơn, nếu bạn không tin là có các vong hồn liệt sĩ để mà triển lãm thì mời bạn sang mục khác đọc cho đỡ buồn, còn không nên vào đây, một là để xúc phạm kế hoạch triển lãm này (dẫu còn nhiều bất cập, cho là thế đi), hai là để khẳng định vị thế mình cao hơn những người khác mà bạn gọi là dân ngu-ngu dân.

Việc thấy người cõi âm hay không là tùy vào tạng của mỗi người. Không phải những gì bạn không thấy thì là không có. Biết bao nhiêu thứ ngày nay chúng ta dùng, thời trước coi là ma quỷ... Thế giới bạn đang sống, bạn còn chưa biết hết, chưa biết chắc, sao dám khẳng định về một thế giới mà bản thân bạn chưa được trải qua? Làm sao bạn dám chắc rằng chúng ta đang không là ma của một thế giới khác?

Thôi, tốt nhất là bạn qua mục khác mà đọc, để chỗ này cho những người đang quan tâm tới nghĩa trang Trường Sơn và triển lãm sắp tới vào bàn luận.

Thân mến,

13:26 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  Không chấp nhận ngu dân

Gửi bạn Die Sooner: nếu ai đó đã nhìn thấy người âm, thì theo tôi, nếu có sống thì cũng thuộc về "cõi" khác ("Trâu Quỳ") mất rồi.

Kể cả nếu bạn Die Sooner muốn "rủa" để ai đó không tin cõi âm chết sớm, thì... Xin nói thật (tôi thường dành cho mình quyền này, dù biết sự thật mất lòng, vì tôi luôn tôn trọn người đối thoại với mình, đên mức không muốn dối họ) tôi nhiều đêm đã nghĩ, nếu cứ phải tiếp tục nhìn thấy những trò ngu dân thế này (thì dụ: loa phường...) hay là đi sớm cho nhẹ?

Tôi đã từng còm trên mạng Ba sàm (với tên hèm khác) về cảm tưởng này (không muốn sống chung với ngu dân ở TK 21). Cảm ơn.

11:37 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Tôi cũng rất tán thành việc tổ chức triển lãm tại Nghĩa trang Trường Sơn (và có thể ở nhiều nghĩa trang liệt sỹ khác nữa). Nhưng việc "Hóa" tranh thì không nên. Có nhiều ý kiến là dùng để bán làm từ thiện hoặc trao tặng cho các Bảo tàng là hay hơn cả. Riêng về đề tài thì tự mỗi họa sỹ sẽ vẽ theo tâm của mình để tham dự triển lãm ý nghĩa này. Và khuôn khổ thì nên tự do là hơn. (Nếu có thì nên quy định theo các triển lãm Khu vực - vì địa phương nào cũng có Họa sỹ tham gia triển lãm khu vực rồi). Vài lời ngắn gọn xin chia sẻ.
Thân ái!

10:17 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  Die Sooner

@ Không chấp nhận ngu dân: Đúng là người âm thì có người thấy, có người không. Người không thấy khó tin người đã thấy. Bạn nên chết sớm đi để có thể chứng minh được có người âm hay không.

10:14 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  Không chấp nhận ngu dân

"Người âm"? Chưa hề có bất cứ công cụ nào của khoa học chứng minh là có "người" ở cõi nào đó, gọi là "cõi âm". Và cũng chưa ai "nhìn thấy" người âm và làm cho người khác tin vào chuyện này, như tin vào một điều có cơ sở khoa học
Chắc là có một dạng năng lượng nào đó tồn tại sau khi người ta chết đi. Nhưng "trần sao âm vậy" là một câu chuyện, xin lỗi được phép nói thằng, dù chắc có người không bằng lòng, là chuyện vớ vẩn.

22:01 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Thế thì lại quá chuẩn...
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả