Nghệ sĩ Việt Nam

FACTORY KHÔNG IM LẶNG!

Tôi là một người luôn mang tư tưởng lạc quan đến vô bờ, với mong muốn sống tốt, sống có ích để đóng góp và cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Mặc dù vẫn biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối, mặt trái mặt phải, cái tốt cái xấu, cái thiện cái […]

Ý kiến - Thảo luận

10:52 Friday,25.9.2015

Đăng bởi:  Phan Dũng

Sao anh không thuê liên đoàn luật sư. Toàn bộ chứng cứ và quá trình khởi kiện sẽ theo từng bước và đỡ tốn thời gian của anh. Trong thời gian chờ ra tòa anh cũng nên thuê một công ty vệ sỹ chuyên nghiệp. Mọi chi phí anh có thể tính vào quá trình kiện. Và tốt hơn nữa anh hãy nhờ các tòa soạn uy tín đăng tin giùm mình để tránh tình trạng ăn hối lộ rồi bao che, chây ỳ không xử lý. Chúc anh sớm chiến thắng để không phải sống trong lo âu, sợ hãi nữa.

21:58 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Không chấp nhận ngu dân

Anh Lê Quảng Hà xin hãy nhận từ tôi (phó thường dân) một lời chào trân trọng.
Không thể sánh với những nỗ lực của anh, tôi chỉ biết dịch. Tôi đã lược dịch một công trình về nhà nước cảnh sát (Police State) của Nga, và trước đó, từng muốn đăng một số thông tin dịch của nước ngoài về tội phạm có tổ chức, những mong một lần nữa, chuyện gieo gió gặt bão được nhận thức... Nhưng câu trả lời hoặc là không có, hoặc là "khó đăng".
(Tôi còn phải đọc ba bài nữa trong mục này). Anh Hà nên trao đổi với người làm trang Ba Sàm, cũng là một GĐ Cty an ninh, có thể có ích chăng?

20:09 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Cử Thọt

Xã hội đen tồn tại được là nhờ gì?
Không có "thế lực" thì chẳng có cái gì tồn tại được ở Việt Nam cả.
Theo tôi có 2 cách để giải quyết việc này:
- Thuê bố của xã hội đen.
- Tạo sức ép bằng dư luận
Cứ đi tìm một địa điểm khác làm nơi dự bị. "Rám đốc" có 2 văn phòng thì càng oai chứ sao? Cứ để cái địa điểm cũ chơi cù cưa với mấy thằng củ chuối, dễ chúng nó ăn được thịt người chắc? Kêu gọi dư luận mạnh vào, cũng là một biện pháp PR. Một công đôi việc.
Tóm lại là mệt!

15:47 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Hãi thật! Tởm hơn cả mafia. Những ai muốn làm ăn tử tế sao phát triển nổi trên một cái nền lổn nhổn khốn nạn như thế? Trường hợp này súng cũng chả phải giải pháp đâu. Hãy dùng sức mạnh dư luận để đối thọai với chúng. Mọi người hãy ủng hộ các nghệ sĩ. Anh Hà là người giơ đầu chịu báng, nhưng sau lưng anh còn biết bao nghệ sĩ nữa... Không thể để cái ác leo đầu leo cổ như vậy được. Đồng tình ý kiến của bạn Phạm Quang Hiếu.

10:54 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Đây là Fb của luật sư Trần Đình Triển: www.facebook.com/vpluatsuvidan
Súng là biện pháp cuối cùng, hy vọng sẽ không có thêm một vụ "hoa cải"!

10:32 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Lee Tran

Phải mua súng thôi anh Hà !

10:02 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Trong xã hội này, tình trạng "Một bộ phận không nhỏ" đồng chí đứng sau lưng (thậm chí hành động như) xã hội đen đã có từ lâu lắm rồi!!!
Ủng hộ hành động đưa vấn đề ra công luận của anh Hà, xin được chia sẻ bài viết trên facebook cá nhân.
Anh Hà nên lập tài khoản facebook để cộng đồng hỗ trợ được nhiều hơn và dễ dàng hơn. Anh cũng nên lưu ý tới các chứng cứ (video, ảnh chụp, ghi âm) chứng minh những hành động phi pháp của các đối tượng trên. Đưa những hình ảnh như thế lên facebook sẽ hiệu quả hơn là những bài viết dài dòng.
Thêm nữa, anh cũng có thể tìm gặp luật sư Trần Đình Triển, người biện hộ cho gia đình ông Vươn trong phiên tòa vừa qua, để được hỗ trợ về mặt pháp lý.
Mong anh và gia đình bình an!

2:13 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Chỉ còn cách duy nhất nhiều người đã làm khi tuyệt vọng với các cơ quan có thẩm quyền là đưa ra công luận. Anh Hà hãy huy động bạn bè, người quen và những người yêu thích nghệ thuật, tôn trọng công lý cùng nhau đánh động xã hội trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng, blog... (như Soi đang làm đây). Càng đưa ra công luận, càng làm rõ mọi sự minh bạch thì càng làm chùn tay bọn vô lại và các thế lực đen tối bảo trợ, bảo kê cho nó.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả