Ăn uống

Sushi (phần 1): Không cá sống nhưng kỳ công đến vã mồ hôi

Kỳ trước viết bài giải oan cho món Nhật, tranh luận sôi nổi một hồi thì cũng biết rằng giải oan nhiêu đó thôi là chưa đủ, món Nhật còn nhiều thứ phong phú; mà đúng theo kiểu Nhật thì có khi phải vác thân tới Nhật, họa may mới có cơ hội thử. (Học […]

Ý kiến - Thảo luận

12:39 Monday,29.12.2014

Đăng bởi:  yannle

Cơm nắm là Onigiri chứ nhỉ?
Bài viết hấp dẫn, dễ đọc dễ hiểu :D

18:21 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  derpelan

Những ai thích thú với sushi có thể nghía qua bộ phim Jiro's Dream of Sushi 

7:44 Tuesday,25.6.2013

Đăng bởi:  candid

Capelin thì ở VN vẫn gọi là cá trứng Nhật nhưng nguồn gốc con này thì ở vùng biển Bắc Âu như Nauy

5:04 Tuesday,25.6.2013

Đăng bởi:  Candid

Flying Fish là cá chuồn

18:47 Monday,24.6.2013

Đăng bởi:  phale

@Nina: Trứng cá trên california roll đó hả bạn? là Tobiko hay Masago. Tobiko là trứng cá bay hay sao ấy (tiếng Anh là Flying fish). Masago là cá gì thì chịu, chỉ biết tên tiếng Anh là Capelin. Bạn thích tìm hiểu thêm về trứng cá thì có bài này 

17:38 Monday,24.6.2013

Đăng bởi:  Nina

Bạn Pha Lê ơi, vậy trứng cá ở đây là trứng cá gì nhỉ? Hay là  trứng cá nào cũng được, miễn là trứng cá thật? Nina thì thấy nó nhỏ hơn trứng cá caviar.

9:55 Monday,24.6.2013

Đăng bởi:  Đoàn Việt Dũng

Cám ơn bài viết khá hấp dẫn và hay giúp em biết thêm nhiều hơn về sushi chứ không đơn thuần là ăn và ăn !!! 

14:08 Sunday,23.6.2013

Đăng bởi:  nguyễn thái quảng

Giọng văn hấp dẫn thật . Cám ơn vì cho biết thêm 1 món trên đời!

8:45 Sunday,23.6.2013

Đăng bởi:  Candid

Mình từng đến 1 vùng nổi tiếng của Nhật về gạo. Sushi ở đây rất ngon vì gạo ngon. Ở đấy cũng nổi tiếng vì Sake. Khi làm Sake họ cầu kỳ đến nỗi mài các hạt gạo chỉ lấy phần lõi nhỏ xíu hình như cái cúc để làm rượu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả