Nghệ sĩ Việt Nam

Họa sĩ Lê Quảng Hà kêu cứu
Khẩn cấp!

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ***** THÔNG BÁO KHẨN CẤP Kính gửi:  – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội– Chánh thanh tra công an thành phố Hà Nội– Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội – Số […]

Ý kiến - Thảo luận

15:43 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  Thu Trang

Mong cho gia đình họa sĩ được an toàn. Cầu cho pháp luật can thiệp và bảo vệ người dân kịp thời. Sợ quá cuộc sống bây giờ.!

13:33 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  Đấm nát tay trước cửa đời

Có một bản sắc là: đứng nhìn người bị đánh hội đồng (theo nghĩa đen, hoặc bị khủng bố tâm lý, i.e. vì giai phẩm), không nghĩ là điều đó có thể rơi vào mình, một mai. Cũng còn hệ lụy của độc tôn về tư tưởng, mà Orwell chỉ ra trong "1984". Lý luận thì nhiều, làm gì được cho đồng bào đây?

17:20 Sunday,25.8.2013

Đăng bởi:  Gia Bách

Xã hội loạn mất rồi, chẳng lẽ không còn công lý, luật pháp nữa sao. Mong anh Hà vững tâm. Anh nên gửi đơn tố cáo vượt cấp lên Bộ trưởng Bộ công an anh ạ.

22:32 Saturday,24.8.2013

Đăng bởi:  Nhan Tam

Tình hình này chắc đợi đến khi... có án mạng thì mấy ông cán bộ mới đến..."nhanh chóng điều tra và sử lý...". Dân biết nương vào đâu để an cư lạc nghiệp. rõ khổ.

17:38 Saturday,24.8.2013

Đăng bởi:  Khổ vì lương thiện

Có ai nghe tiếng đồng bào tôi?

15:15 Saturday,24.8.2013

Đăng bởi:  thuốc lào

Nói với bọn lưu manh (và hy vọng chính quyền): đừng dồn người lương thiện vào đường cùng!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả