Ở Đâu - Làm Gì

"Thành phố - hình thành và lụi tàn": đố bạn tìm ra hai điều vô lý trong bài

THÀNH PHỐ – HÌNH THÀNH VÀ LỤI TÀNTriển lãm 176 bức ảnh về các thành phố lớn trên thế giới của các nhiếp ảnh gia hãng OSTKREUZ.Từ 29. 8. – 14. 9. 2013, hàng ngày từ 7h -18hTại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà NộiVào cửa tự do Viện Goethe giới […]

Ý kiến - Thảo luận

13:33 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Cảm ơn Linh Cao Smile Chi tiết thứ hai thì thuần kỹ thuật thôi. Các bạn bên Viện Goethe quyết lại giùm đi nhé, giờ mở cửa thực sự là từ 7h hay 9h mỗi ngày?

13:23 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  linh cao

 "Thành phố là cội nguồn của văn mình" ! Câu này minh cũng thấy khó nghe lắm đây, hồng bit có đúng cái chi tiết mà Soi cứ ngần ngừ chưa nói ra kia không?

9:54 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: Đúng 1 điểm rồi đó Linh Cao. Còn một điểm nữa sai về chi tiết...

13:23 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  linh cao

Mình thấy có điều vô lý là con số 200 ngàn người mỗi ngày đến cac thành phố trên toàn thế giới kiếm ăn.  Theo như phỏng đoán thì con số ấy phải là hàng triệu chứ nhỉ ?!
   Sáng sớm mà đạp xe lên cầu Long Biên, mới thấy cót két tiếng thồ hàng xen  ltẫn thánh thót những giọt mồ hôi mà đàn kiến - người đang rùng rùng tiến vào trong phố kia...có thể làm hoen rỉ và long mối hàn cây cầu cũ kỹ huyền thoại này.  Thế nhưng tất cả vẫn tồn tại như một phép mầu.  
Triển lăm này thật sự đáng để xem.

12:31 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  Hổng mẹc áo mưa

Vẫn có 1 thứ nữa, ngoài thiên nhiên, không làm được bằng tay: trẻ con. Chúng có hơn cha trong quy hoạch đô thị là do chính chúng ta (những người không ràm ra chúng bằng tay).

12:28 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  vào thành phố, Bò thấy buồn tênh

Khi "bàn tay ta làm ra tất cả" thì thế giới lụi tàn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả