Nghệ sĩ Việt Nam

Tặng Hà...

  TẶNG HÀ… Triển lãm tranh của Nguyễn Trường Thịnh Khai mạc 19h 28. 8. 2010 Mở cửa đến 30. 9. 2010 Vietart Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội   * Một tờ giấy nho nhỏ dán kiêm tốn ở một góc tường của phòng triển lãm ghi: “Nguyễn Trường Thịnh. 11-12-1980… Như một lời […]

Ý kiến - Thảo luận

20:20 Tuesday,18.9.2018

Đăng bởi:  H

Thịnh "trẻ trâu" rất ư là trẻ trâu :)

12:59 Monday,4.2.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Ơ, hôm nay lại gặp người quen, mọi người gọi là Thịnh "rồ" còn mình thì gọi là Thịnh "ngựa", đảm bảo chuẩn hơn mọi người.
 
Lâu quá không gặp, giờ trông em chỉn chu quá, không giống ngựa, cũng chả giống rồ.

21:28 Monday,20.9.2010

Đăng bởi:  lại thúy hòa

Anh ấy là người thú vị nhất mà lần đầu tiên tôi được gặp

17:36 Tuesday,31.8.2010

Đăng bởi:  Tăng Hữu Hùng

Nguyễn Trường Thịnh – “Thịnh rồ”, cái tên thật đỗi thân thương và quen thuộc đối với mỗi chúng tôi. Chính cái tên “Thịnh rồ” đã tạo lên con người thực của anh, một họa sỹ tự do, một cây ghi ta, một người đầy đam mê nghệ thuật. Anh thích bay nhẩy, thích sáng tạo, thích tìm tòi những cái mới cái lạ, những cái mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận nhận hết về tình yêu nghệ thuật, về cuộc sống xung quanh, về những điều bình thường nhất trong những cái gọi là “đời thường”. Anh cũng là người đa tài, bản lĩnh, nhiệt huyết, sống có lửa, sống và làm việc với những gì mình muốn và suy nghĩ, chính điều này cũng nói lên tố chất của một nghệ sỹ đam mê về nghệ thuật.
Với Tôi, Thịnh như là một người bạn thân thiết, người anh em trong một gia đình, chúng tôi đã có những khoảng thời gian, năm tháng lớn lên cùng nhau, cùng gắn bó, cùng chia sẻ về cuộc sống cũng như trong công việc hàng ngày và cho đến tận bây giờ, tuy tôi và Thịnh làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng chúng tôi có những điểm chung đó là “mảnh trời” của mình khi đến với nghệ thuật. Có thể nói, Thịnh là người thành công trong cuộc sống và nghệ thuật, Thịnh đã thể hiện những cảm xúc mãnh liệt mà anh muốn nói và trải lòng mình với ban bè, người thân trong những bức tranh mà anh đã vẽ trong suốt hai năm qua tại buổi triển lãm riêng của mình.
Tôi cảm ơn cuộc sống đã cho chúng tôi gặp nhau, đến với nhau vì tình yêu nghệ thuật, vì cuộc sống đầy ý nghĩa, chính Thịnh đã cho Tôi cảm nhận được những điều quý giá và ý nghĩ của cuộc sống mà Thịnh đã đi qua và trải nghiệm. Tôi chúc Thịnh sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà anh đã chọn và gắn bó.

Tăng Hữu Hùng
Khoa Luật - ĐHQGHN

12:25 Sunday,29.8.2010

Đăng bởi:  zany

...không biết thông tin sớm để đến hôm triển lãm đầu tiên của anh T., một người sống trọn niềm đam mê hội họa, gái và hát ca, những thứ mình yêu thích... Anh đã trọn chọn những điều đó, không chọn cái bằng phẳng yên bình có thể đem đến cho mình chăng? Nhiều người làm nghệ thuật như vậy, cùng như anh… Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc bình lặng…phải những bức tranh anh vẽ là những lúc như vậy… Tất cả những bức tranh của anh đều kí tên Đan, cũng một bà mẹ luôn vẽ con gái, một người bố vẽ kí tên con… đều dùng tình yêu của con gắn liền với nghệ thuật mình làm ra... cùng triển lãm một nơi... thấy mùa thu buồn cho những câu chuyện yêu…

17:35 Saturday,28.8.2010

Đăng bởi:  Nguyen Hoang Nghia

Tự nhiên biết trang này, thấy các tác phẩm và bài viết mang một phong cách riêng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả