Chiêm tinh

Khôn như Sức Mạnh và bình tĩnh như Kẻ Ẩn Dật

(Tiếp theo bài 4) Sau thế giới vật chất của 7 lá từ Nhà Ảo Thuật đến Chiến Xa, Thằng Khờ “lên trình” và đối mặt với thế giới nội tâm ở 7 lá tiếp theo trong bộ Đại Bí Mật, vốn được xây dựng như một ánh xạ của 7 lá đầu tiên, ở […]

Ý kiến - Thảo luận

13:55 Saturday,8.2.2014

Đăng bởi:  Teo não

"Trong khoa học chính trị, “bộ mặt thứ tư” của quyền lực, theo triết gia thế kỷ 20 Michel Foucault, chính là sự tẩy não, sự định dạng các lựa chọn sẵn trong đầu kẻ bị trị, để họ chỉ chọn lựa đúng những gì nhà cầm quyền muốn họ lựa chọn"
Bình: "sự định dạng các lựa chọn sẵn trong đầu kẻ bị trị" cũng là nhồi sọ (spam). Nhưng cả hai từ tẩy não và nhồi sọ, phương tây đều dùng chữ brainwash. Câu hỏi đặt ra là sư phụ Kay Nguyễn, nếu dịch/thuật đoạn trên thì nguyên bản tiếng Anh có phải là 1. tẩy não 2. sự định dạng các lựa chọn (nhồi sọ) - tức là còn 1 khái niệm/chữ nữa ngoài brainwash ra.
Bài này là một công cụ hữu hiệu để làm vỡ óc, chứ không chỉ là ý bỏ ngoài lời.
Đồng thời "bộ mặt thứ tư của quyền lực" gợi nhớ "thế lực (quyền lực) thứ tư" là báo chí. Suy ra báo chí là công cụ để g/c cầm quyền chăn dân đen từ trong não - điều mà các học giả Nga cả theo và không theo chủ nghĩa Orwellism (tác giả Trại chăn nuôi) đã đề cập...

9:42 Saturday,8.2.2014

Đăng bởi:  diep diep

Hôm nay đọc bài này của Kay và tớ phải lục lại toàn bộ các bài trước đó để nghiền ngẫm. Thậm chí đã lên kế hoạch đi mua ngay 1 bộ bài tarot.  Thú thật, những bài trước, cứ thấy tên, tớ toàn bỏ qua...kiểu suy nghĩ, làm sao tin nổi mấy quân bài! Nhưng chắc giờ là lúc mình đã dậy thì xong...nên thằng khờ cũng khờ theo kiểu khác. 
Kay ơi, viết tiếp đ!
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả