Chiêm tinh

Cô Kay, hãy xem hộ tôi lần này:
Khi lá Tiết Chế xoay ngược

Thưa cô Kay, Tôi muốn cô cắt nghĩa hộ tôi kết quả của việc bói bằng bộ Đại Bí Mật như sau: Tôi có một người yêu, đến nay đã được 4 năm. Hai chúng tôi giống nhau nhưng cũng rất khác nhau cho nên hay có trục trặc. Vừa qua có cuộc cãi nhau […]

Ý kiến - Thảo luận

19:33 Tuesday,3.5.2016

Đăng bởi:  Khánh

Cảm ơn SOI.

12:25 Tuesday,3.5.2016

Đăng bởi:  admin

Chào Khánh, bạn có thể liên hệ Kay qua Fb Phuong Khanh Nguyen Le (Engagementpartyqueen)nhé.

11:30 Tuesday,3.5.2016

Đăng bởi:  Khánh

Chào chị Kay, bài viết và phân tích rất hay và thú vị. Em muốn hỏi là em có thể tham vấn chị qua Tarot không, và nếu may mắn là "có" thì liên lạc với chị như thế nào? Cảm ơn chị Kay và SOI.

13:00 Thursday,18.2.2016

Đăng bởi:  Thành Lê

Liên tường câu:
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. - Science without religion is lame, religion without science is blind.
của Einstein. Có phải ông, trong vế đâu, muốn nói là khoa học còn bất lực trong nhận thức những quy luật của thiên nhiên (và cả của "tòa thiên nhiên"), và những quỹ đạo của phần hồn?

12:48 Thursday,18.2.2016

Đăng bởi:  dilettant

Chắc chắn là hay, tiếc là hiểu được ít. Bói bài không dám gọi là khoa học, nhưng chắc vẫn là một loại "toán" - lập luận của Kay trong bài ai dám bảo là thiếu phương pháp. Tôi (hơi thiểu về mặt này, kể cả về niềm tin) thậm chí nhận thấy được một chút nhân văn. Quả là biển học vô bờ.

23:39 Friday,22.8.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Được quá, rất chi là tâm giao. Mình cũng phải học bói bài thôi, để xem ai sắp nói xấu sau lưng mình và ai sắp mua...tranh . Hu, mình có quen một em làm gallery bé tẹo ở Ngô Quyền ( đời trước của Messy studio). Mỗi lần bó ít tiền ra mua liều một bức cũng xấu thôi, của mấy bác hoạ sỹ già hay uống nước chè ngay cửa Hội Mỹ Thuật, em ấy toàn phải đi xem bói. Mình cảm thương tình cảnh một nách hai con của hai thằng khác nhau, mà chẳng thằng nào ở hẳn hoi cùng em, nên mình bảo :" thôi mày đi tìm chỗ nào ở Nguyễn thái Học mà buôn buôn bán bán, chứ tranh cứ mãi thế này nó cùn mòn đi đấy em ơi". Ngước đôi mắt rất to luôn đọng đầy hy vọng lên...trần nhà, em trả nhời " Vứn đề ấy có khi em phải đi xem bói xa, vào mãi Hương Tích cơ". Mình xuống dưới gọi cốc nhân trần đá, đang khát định làm một hơi, bỗng chùn tay lại vì thấy mầu nuóc ...đen quá. Thôi không được rồi, đen là xui lắm. Lẩn thẩn trả tiền đi ra đến gốc cây thì có cái lá phi vèo vào người, túm được, sướng cười ha hả " lộc lá đây rồi!". Chạy về đến gallery một lúc thì có con bướm to màu nâu ở đâu bay ra phấp phới, ngại quá mói đuổi bạn ấy ra. Loắng nhoắng lại làm vỡ toi mất cái lọ cắm hoa màu xanh yêu quý. Mà lạ lắm, nghe choang một tiếng mà bỗng dưng mình tỉnh cả người. Thế mới biết những người mê bói toán họ cũng có điện, con bé kia từ lúc đó đến lúc này nó như nhập vào mình rồi. Hoặc là mình đã nhuốm màu cái tinh thần tín mê của nó. Cũng sợ đấy...nhưng mà mình chưa bao giờ đi xem bói, mà luôn cảm thấy rất rõ bằng linh tính, sự việc nào to tát sắp diễn ra. Và cái to nhất mà mình cảm thấy từ mấy năm trước , là : " nên mua càng nhiều tranh càng tốt" hê hê

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả