Bàn luận

SOI gửi Vũ Nhật Tân

Bạn Vũ Nhật Tân, trong một cmt cho “Thư của Mỹ Ngọc gửi Soi“, có viết:  Dạo này thỉnh thoảng đọc Soi tôi thu lượm được nhiều thông tin hay, chỉ có điều càng ngày tôi càng thấy nhiều vụ “tranh luận”, “cãi vã” nhau thế này, có lẽ (theo ý cá nhân tôi) sẽ […]

Ý kiến - Thảo luận

11:48 Saturday,3.3.2018

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn Người Đọc Vô Danh đã động viên những người viết cho Soi nhé.

22:52 Friday,2.3.2018

Đăng bởi:  Người đọc vô danh

Chào các anh chị trên Soi.today, em là một độc giả khá trẻ tuổi, không thường trực và mới biết đến Soi gần đây. Em rất ấn tượng không chỉ bởi số lượng mà còn là chất lượng các bài viết trên Soi, vậy nên muốn gửi lời cảm ơn những người ở đây đã tạo ra Soi để những người trẻ như em có nguồn tiếp cận tri thức.

17:58 Saturday,3.3.2012

Đăng bởi:  Minh Anh

Vớ vẩn, nghệ sỹ Việt !
Thưa anh Tân, anh Thắng, anh Huy anh Hùng,anh Cương, anh Hà, anh Chương, anh abcxyz và cả anh Lương nữa.. Các anh đều tự vỗ ngực xưng vương xưng tướng trong Nghệ thuật. Mà các anh hơi bị góp ý là gào lên. Xin lỗi các anh cũng chỉ là những nghệ sỹ kiếm tiền. Các anh chưa đáng là nghệ sỹ trong tâm. Các anh làm ra những cái cứ na ná nhau, vô nghĩa và chỉ thấy tự hào vì những kẻ thưởng lãm là những "em, cháu.." dốt nát trong xã hội hiện tại coi đi xem triển lãm là thứ để oai ! để le gái.. các anh nhầm ngay từ việc sáng tác và mục đích sáng tác. Và tôi đồ rằng có vẻ như các anh thậm chí còn không hiểu thế nào là Nghệ thuật từ trên ghế trường YK.. Hãy sáng tạo và nhận những góp ý để làm tốt hơn, đừng vội cãi với dỗi. Đó mới là phần 1 của nghệ sỹ thật. Thú thực xem tác phẩm của các anh, tôi cứ phải ngả mũ chào những nghệ sỹ lớn trên thế giới.. vì tôi nhìn thấy họ trong đó, nhưng bị bôi lem nhem!

20:30 Sunday,26.9.2010

Đăng bởi:  admin

Nhật Tân ơi, nói là mở rộng "sạp" ra chứ lâu lâu mới chạy sang lĩnh vực khác, vì khi đã mở "quầy" nào thì phải có bài mới cho quầy ấy thường xuyên. Thí dụ, có quầy điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, thảo luận... thì sẽ phải lên bài nhiều, mà bên Soi thì không đủ lực (thật!). Còn "xập xí xập ngầu" như bây giờ thì Soi ăn gian được, một bài có thể chạy loăng quăng từ quầy này sang quầy nọ mà vẫn không sai lắm, như vậy giao diện đỡ chán mắt hơn.
Nhưng Nhật Tân nói rất đúng: tìm kiếm trong Soi hiện rất lộn xộn. Một lý do là bên Soi đang thay đổi lại nhiều thứ về giao diện, cơ cấu, mà trong lúc ấy vẫn không được để cho bạn đọc nhận ra, nên việc sửa diễn ra chậm. Bọn Soi không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên cho tất cả mọi người nên cũng làm IT nhức cả đầu. Đúng là vừa làm vừa học hết, nhiều cái ban đầu giờ phải sửa lại lắm.
Việc dồn bài thảo luận vào một mục có cái hay là dễ theo dõi, nhưng có cái dở là gặp ngày nhiều người cãi nhau thì thời gian bài lưu trên trang chủ rất ngắn. Không hiểu sao Soi vẫn thích ai đã có bài đăng thì sẽ thấy bài của mình ở trên trang chủ được lâu lâu tí.
Tóm lại, Nhật Tân à, hiện nay bọn Soi đang:
- chỉnh lại giao diện bên trong
- làm lại hệ thống tìm kiếm
- sắp xếp lại cách hiện ra danh sách đã đăng
- chuẩn bị dọn chỗ để thêm mục mới
Hy vọng sau một thời gian sẽ đỡ rối hơn. Khi sửa xong bọn mình sẽ báo Nhật Tân, Tân vào xem tiếp giùm, còn cái gì lại góp tiếp hộ. Cảm ơn Nhật Tân nhiều.
Hẹn có hôm gặp Tân uống cà phê, ở Giảng Võ hoặc Láng Hạ.

20:12 Sunday,26.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là thầy em bảo rằng thì là thời nay nghệ thuật là thứ đa diện, liên ngành, do đó cứ như anh Tân đòi hỏi rạch ròi tách biệt "nghệ thuật thị giác" với "nghệ thuật nói chung", thì khó nhỉ, mà chúng em thấy chữ "nói chung" nó cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy ạ. Hay là anh muốn tách "thính giác", với "vị giác", "xúc giác", nếu như vậy e chừng anh Tân bảo thủ quá đấy ạ. Chúng em thấy là tỷ dụ như là mấy buổi đại hội nghệ thuật gần đây ở nhà sàn anh Đào Anh Khánh bên Gia Lâm vẫn có đan cài cả sắp đặt, cả trình diễn và cả nhạc đương đại của anh Tân đấy thôi. Nếu tách một món ra thì chúng em nghĩ là bữa tiệc đại hội đó hóa ra hỏng rồi ạ. Nếu em có gì chưa đúng, em xin các anh các chị chỉ giáo thêm cho ạ.

20:03 Sunday,26.9.2010

Đăng bởi:  Vũ Nhật Tân

ừh Soi ui VNT (Vũ Nhật Tân) đã đọc phần tự diễn giải của Soi rùi, VNT xin phép "còm men" thêm tí nữa, là đúng như Soi nói, rằng "Soi" bắt đầu thì nhỏ trong phạm vi mỹ thuật; nhiếp ảnh, sau thấy mọi người vào nhiều dần kéo theo ngày càng nhiều sự kiện khác nhau vừa cần vừa muốn phản ánh nên Soi mở rộng dần ra như cái "chợ" (từ của Soi), vậy hay là Soi chuyển hoạt động và giao diện của mình theo cách thức một "diễn đàn/chợ" về nghệ thuật nói chung (chứ không chỉ về mỹ thuật; nhiếp ảnh như ban đầu nữa) trong đó qui hoạch lại các đề mục lớn (giống như cách sắp xếp phân bổ quầy hàng/loại/ngành hàng ở chợ như rau vào khu rau quả, cá vào khu thịt cá..). Mỗi khi vào Soi tôi thấy các đề mục lớn dàn hàng ngang ở trên đầu trang vừa nhiều vừa lộn xộn (theo cách hiểu của VNT), giả dụ Soi gom lại còn ít đề mục thui, nhưng rõ ràng và mạch lạc, đặc biệt phần thảo luận nhất thiết phải gom những bài thảo/tranh/cãi luận vào đó, thì có vẻ như tiện cho người đọc hơn (giống như tiện cho người đi chợ hơn vì họ biết đến đâu sẽ mua được cái gì và cần cái gì thì tìm mua ở đâu, đối với Soi thì vào mục nào đọc được cái gì và muốn đọc cái gì thì vào mục nào, VNT nghĩ rằng vậy vẫn hay hơn và tốt hơn, chứ Soi đừng ngại là gom vào như thế lại giống báo chí, vấn đề là không phải giống hay không mà là có thuận tiện cho người đọc hay không). Soi không cần post quá nhiều bài trong một ngày (như Soi nói) nhưng không nhất thiết mỗi bài đã post đều cứ phải đứng ở trang nhất, mà là bài nào vừa post thuộc lĩnh vực nào thì đứng vào đầu trang thuộc lĩnh vực đó.., túm lại là đằng nào thì Soi cũng không tránh đc một trong hai cách làm, là cách của báo chí hoặc cách của một diễn đàn, mà cách nào thì cũng cần sự trình bày kèm một giao diện rõ ràng và khoa học..
VNT "còm men" chút thế thui vì cũng bận việc giống Soi. Thường thì VNT hay rảnh lúc trưa giải lao cafe ở khu Giảng Võ, nếu Soi nào cũng rảnh lúc trưa thì cafe với VNT nhá

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả