Ăn uống

Marie-Antoine Carême (phần 1): Người đàn ông dùng đường làm say mê dân hảo ngọt

Giáng Sinh sắp tới, gà Tây đã chỉ cách nướng, vậy nấu tiếp món gì đây? Thôi đừng nấu nữa, cứ tới dịp lễ lạc là tôi vui vì được bù khú, gặp gỡ bạn bè; nhưng đụng đến món ăn là lại cảm thấy… ứ hự. Kỳ Giáng Sinh này ta hãy tìm hiểu […]

Ý kiến - Thảo luận

10:08 Thursday,25.12.2014

Đăng bởi:  cado

Tuyệt vời. Nhìn tỉnh cả người.

11:34 Monday,22.12.2014

Đăng bởi:  candid

cám ơn Pha Lê. hôm qua mình có 1 cái bánh khúc củi do đầu bếp người Pháp nặn bằng sugar icing. Căn bản giá cũng quá rẻ nên không thể hy vọng cầu kỳ như thổi đường. :D

10:30 Monday,22.12.2014

Đăng bởi:  phale

@Candid: đó là sugar icing, nói sơ thì là nhào đường bột với glucose với lòng trắng trứng rồi nặn như đất sét, hoặc dùng khuôn dập ra, rồi lấy màu tô lên.


Cái này thì chỉ cần khéo chứ không cần các kỹ thuật khoa học của ẩm thực, thịnh ở Mỹ và Anh chứ các nước khác rất ghét nó do đắp nó lên bánh thì ăn rất vô duyên :)) nặn đường kiểu này có trường lớp dạy nhưng ít có cuộc thi làm tượng như đường kéo hay đường thổi.


Tất nhiên kiểu đường như Carême làm cũng gần như chả ăn được, nó là để "phô diễn", nhưng do nó khó làm hơn kiểu nặn đất sét nên dân món ngọt đem nó ra thi thố.

9:58 Monday,22.12.2014

Đăng bởi:  candid

còn hình thức nặn con giống bằng đường nhưng không trong như thuỷ tinh mà như bột nặn thì sao hả bạn Pha Lê?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả