Khác

CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 1)

CÂY ĐỜI Sắp đặt và trình diễn của Đào Anh Khánh Hà Nội, 19:30 thứ sáu 15. 10. 2010 Studio Anh Khánh – Số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội                               (còn tiếp) Lưu ý: để xem ảnh đẹp, các […]

Ý kiến - Thảo luận

19:28 Wednesday,20.10.2010

Đăng bởi:  Vu

Kể ra đổ cho bà con đi xem ào ào xô bồ thì cũng hơi quá, người ta người trần mắt thịt sao thấy được. Mình nghĩ Đào Anh Khánh cũng biết được điều này, nhưng không phải là DAKH đang được nhiều người xung quanh hiểu hơn đấy sao (ít ra cũng là hàng xóm quanh nhà anh ý)cái rì cũng phải dần dần chứ. Nghệ sĩ cũng không nên trách người xem quá,vì đến ngay cả những người trong giới chắc rì đã hiểu hết được cái mình đang xem là cái rì? nghệ thuật phải cho người ta bình phẩm, suy nghĩ, nói này nói nọ nó mới hay được chứ .

2:41 Tuesday,19.10.2010

Đăng bởi:  hothanh

Khó nói quá vì thời buổi hoành tráng và kim tiền mà. Nhưng theo tôi nếu muốn hay nữa thì quỹ Đan Mạch cần đầu tư gấp nhiều số 0 nữa, cho làm trình diễn suốt dọc sông Hồng, xem có đủ tiền không? Hoặc là chỉ đầu tư 500.000 VND thôi, nhờ Lê Huy Hoàng một cái trình diễn thật hay vào chẳng hạn, như thế hiệu quả hơn. Hoặc là 500.000 tỉ VND, hoắc là 500.000VND. Nhưng mà nếu có 500.000 tỉ thì nên mời nghệ sĩ cỡ Christo... Công nhận thấy bà con xem nghệ thuật trình diễn theo kiểu ào ào số đông cũng tội nghiệp thật.

8:48 Monday,18.10.2010

Đăng bởi:  A.N

Soi ơi, âm thanh lần này thì sao? Tò mò quá? Làm sao làm được âm thanh ở không gian to như thế?

20:55 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  chim sau

cái mà mọi người xem đó không phải là nghệ thuật. Do dân ta đói văn hóa quá, với lại tính tò mà đã ăn vào bản chất rồi nên đi xem thôi. Dân làng đi xem vì tò mò, trông thấy mà tội nghiệp mà thương, nhưng lại nhớ ngày xưa các cụ nhà mình vác chiếu đi ngồi xem cải lương ngoài đình làng quá!

19:41 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  góc nhìn

Chương trình lần này mình xem thấy được hơn, có vẻ thông nhất và không bị kéo dài quá mệt mỏi như những lần trước. Nhưng phải nói thật không khoái mấy cái body painting của Phương Vũ Mạnh nhìn loạn quá. Đào Anh Khánh thì vẫn máu như vậy, đội chơi nhạc đương đại của Đan mạch chơi hay quá :)

17:48 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Lính Mới

Khà khà xem trình diễn mệt thật, diễn muộn, lại muộn giờ, mưa, oi bức, tắc đường... zưng mà vui phết, khi thấy dân ta bây giờ thật yêu nghệ thuật, nhưng mà mình chẳng hiểu gì !!! Mong các bác viết bài cho xem hiểu ké một chút, thanks.

17:17 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  met moi

Ôi cái anh Đào Anh Khánh, nửa phỉ nửa hồng quân. Đao to búa lớn mà chẳng thấy tí thẩm mỹ tí nào. Để anh em họa sĩ kéo nhau đến xem cái bu gà khổng lồ. Như thế cũng gọi là đương đại, gọi là nghệ thuật à. Làm hỏng cả thế hệ sau, mất thuần phong mĩ tục. Hiện đại không có nghĩa là lố bịch. Cứ giỏi xin tiền tài trợ thôi...

16:20 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vâng, có cái hay là các bác các cô bán bỏng ngô, kẹo bòn bon cũng biết đường kéo đến. Xã hội hóa công tác tổ chức nghệ thuật? Mà sao họ biết mà đến nhỉ, qua Hanoigrapevine chăng?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả