Nghệ sĩ thế giới

"Ta lần" này “vốt” cho ai?

(THÔNG: Bài viết dưới đây thể hiện suy nghĩ chủ quan cá nhân và cảm xúc nhất thời của Phạm Huy Thông) Những con đường tắc nghẹt của Hà Nội đã khiến tôi không thể đến dự khai mạc của Triển lãm Chung kết cuộc thi Talent 2010 vào chiều ngày 18 tháng 11. Nhưng […]

Ý kiến - Thảo luận

10:00 Sunday,31.10.2010

Đăng bởi:  A.N

Tác phẩm "đô thị hóa ngoại thành" là của Phạm Tuấn Tú phải không? Hay là Phạm Trung Tú?

1:08 Monday,25.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

Soi a. tại sao bài viết tôi trả lời bạn đờ-tuột-cu-nhông về vấn đề vừa ăn cắp vừa la làng vẫn chứa thấy bạn up lên

19:33 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

NÓI TÓM LẠI TÔI NGHĨ RẰNG VỚI CÁCH SUY NGHĨ CỦA MỌI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY DÙ AI ĐOẠT GIẢI ĐI CHĂNG NỮA, CHẮC HỌ KHÔNG SỐNG NỔI VỚI NHỮNG LỜI KHÔNG THIỆN CHÍ... CÒN VỀ CÁ NHÂN TÔI,TÔI THẤY HỌ ÍT NHẤT QUÁ XỨNG ĐÁNG ...

19:29 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

Trả lời bạn Thông: nếu bạn THÔNG so sánh chuyện của mr HÙNG với nông dân trồng mía thì tôi cũng bó tay... biết nói gì hơn... tôi cũng không có gì là giận bạn Hùng cả... it nhất trên phương diện cá nhân, nhưng nhìn nhận về một vấn đề tập thể thì ít nhất bạn Hùng có nghĩ bạn ý làm mất uy tín toàn thể nghệ sĩ Việt Nam với đối tác nước ngoài hay không...

19:23 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

để trả lời bạn đờ-tuột-cu-nhông Bạn nói như sau: "Bạn trầntrung nói tôi thấy như thể đi ăn cắp rồi lại la làng! Mệt với các tài năng trẻ quá,có khi người được bầu ít nhất lại đáng được giải thưởng hơn vì sự thành thật của họ."
Tôi chả hiểu vì sao bạn lại nói là vừa ăn cắp vừa la làng. Tôi cũng là người ngoài, nhìn nhận vấn đề khách quan má thôi, người ta có tài thì người ta mới lọt vô vòng chung kết, ít nhất là đã có ban giám khảo họ đánh giá, còn người ngoài hay các nghệ sĩ tham giá mà trượt đánh giá tôi chắc 8 người đó họ cũng không thèm quan tâm... chẳng qua tôi thấy họ không đáng để bị mọi người nói nọ nói kia... giống như bạn nói: mệt nghệ sĩ tài năng quá... Còn việc người ít phiếu nhất công nhận thật thà bởi vì không kêu gọi bạn bè ủng hộ, như vậy chưa chắc đã là người khôn ngoan,kêu gọi hay không đó là qyền lợi của mình... còn những người được nhiều phiếu cũng không thể nói họ không thật thà... cuộc thi bình chọn qua mạng cho phep họ làm vậy... còn ai muốn công bằng thì đứng ra mà tổ chức cuộc thi đi...

10:32 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  đờ tuột cu nhông

bạn trầntrung nói tôi thấy như thể đi ăn cắp rồi lại la làng ! Mệt với các tài năng trẻ quá,có khi người được bầu ít nhất lại đáng được giải thưởng hơn vì sự thành thật của họ.

1:43 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

còn bạn YÊU NGHỆ THUẬT ơi, bạn nói rằng khi kiểm soát phiếu, ban giám khảo sẽ loại thẳng tay những phiếu spam và những nghệ sĩ được giải sẽ xấu hổ... Thế bạn có nghĩ rằng có khi chính trong 8 họa sĩ đó họ chơi đểu nhau, họ tự spam cho các nghệ sĩ khác thì sao... Thế họa sĩ kia bi oan à... Nói chung không phải người trong cuộc thi thì đừng nói liều.

1:36 Sunday,24.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

để trả lời bạn RED PENCIL cho bạn dễ hiểu tôi nói nhu sau: bạn có viết như thế này: anh Phương thì không giỏi về công nghệ, anh Hoàng, anh Việt, chị Phượng nữa! VOTE cho các anh chị một phiếu bằng tình cảm chân thành và mến mộ tài năng thì cũng chẳng thấm vào đâu so với số lẻ của công nghệ và thế lực!!! Thế có nghĩa rằng chỉ có anh TÚ và anh TUẤN GÁI là có thế lực còn những người kia là không có gì cả. Bạn dựa vào đâu mà bạn nói vậy. Những người đó họ kêu gọi ai , bạn bè thế nào để vote cho họ, bạn biết được à?... Ý tôi muốn nói rằng... ngay từ đầu là cuộc thi chấm theo kiểu này là đã dở hơi rồi... nên không thể nào mà mình vơ đũa cả nắm ma nói chỉ mình anh TÚ và anh TUẤN GÁI là có thế lực, khi bạn nói những câu đó ra bạn có nghĩ rằng họ sẽ nghĩ thế nào, bạn hãy đặt địa vị bạn vào vị trí cùa 2 người đó xem... Còn việc bạn vẫn đang làm việc hay không làm, việc đó là việc của bạn... nghệ thuật không nên nói bằng mồm mà hãy đưa ra tác phẩm mà nói chuyện với nhau bạn ạ... Tại sao tôi nói 8 người đó là oách rồi, đó là nhận xét của cá nhân tôi, còn ai nghĩ gì thì mặc họ... còn ai chê ai chửi họ thì chắc người đó còn giỏi hơn cả ban giám khảo, còn thật tâm mà nói nghệ sĩ nhà ta có ai khen ai bao giờ, mình luôn là số 1 mà... thiếu gì cái để mà chê mà trách...

17:51 Saturday,23.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn TranTrung ơi. Xin lỗi vì mấy hôm nay bận nên bây giờ mới đối thoại với bạn một tí nhé. Tớ không biết cụ thể vì sao bạn Hùng Mán rút, nhưng nếu thật bạn ý bán được tranh thì cũng mừng cho bạn ý. Tớ có 2 ý hơi trái ngược nhau như thế này: Việc bạn TranTrung nói bạn Hùng làm ăn kiểu nông dân thì cũng đúng thôi. (Tớ thấy giống mấy vụ bất đồng muôn thủa giữa nông dân trồng mía và nhà máy đường vậy, nông dân cứ có cơ hội là bán, khiến nhà máy đường lắm lúc không có nguyên liệu, rồi nhà máy đường vì thế phá sản, nông dân đói meo meo). Nhưng ý thứ hai thì tớ thấy nên thông cảm cho bạn Hùng mán và các họa sĩ. Thường đa phần các họa sĩ đều nghèo, ăn bữa nay phải lo bữa mai, nợ nần có khi chồng chất, bán được một bức là ấm được mấy tháng. Nhất là các bạn bên Yết Kiêu ra, ngoài vẽ ra thì không làm được nhiều nghề khác nên khổ lắm. Thông cảm cho bạn Hùng.

11:41 Saturday,23.10.2010

Đăng bởi:  red_pencil_000

Bạn Trantrung nói tớ mới chả hiểu! Bạn vừa phản đối rồi bạn lại công nhận luôn. Đã có bạn bè giỏi về công nghệ để nhờ thì đúng như tôi nói rồi còn gì nữa (Đó là nhờ công nghệ). Chính cái "ngồi lê" đấy tôi mới biết được đằng sau có những điều không vui. (Bạn không công nhận nhưng trong thâm tâm nhiều người biết được nhiều điều không vui ấy đấy). Còn về họ làm việc mà như bạn tung hô "là oách rồi là oách rồi" thì bạn cũng nên xem lại tấm lòng trong lời tung hô ấy!!!? Cũng may là tôi vẫn và đang làm việc nên cũng không buồn bởi câu mà bạn nói Trantrung ạ!

0:19 Saturday,23.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

sao bạn Red Pencil nói chả có lí gí cả, mấy người bạn nói là không giỏi về công nghệ chả nhẽ họ không có bạn bè giỏi công nghệ làm hộ cho sao. Nói chung nói thẳng ra bình chọn kiểu này thì đã là dở hơi rồi, nên bạn đừng có đổ tội cho ai. 8 họa sĩ này ai đoạt giải cũng vậy thôii. Nhìn nhận ở họ làm việc như vậy là oách rồi là oách rồi, còn hơn là không làm việc mà ngồi lê nói lắm.

23:41 Friday,22.10.2010

Đăng bởi:  trantrung

BAN NO NAME lai nhầm nhọt sang trồng trọt ạ. hôm tôi đến khai mạc triển lãm thấy chị HƯƠNG LAN đọc rõ ràng rằng: Nguyễn Thế Hùng vi phạm quy chế nên không được tham gia bình chọn. nếu anh Hùng nói là muốn rút thì pải rút tranh luôn ở triển lãm không treo nữa, chứ không phải chỉ treo và không cần bình chọn. anh Hùng làm gì có quyền rút hay không rút. Cái suy nghĩ thà bán được tranh còn hơn đợi bình chọn không biết được cái gì không đúng là suy nghĩ của nông dân không hơn ko kém. làm xấu cả bộ mặt nghệ sĩ Việt Nam.

19:28 Friday,22.10.2010

Đăng bởi:  VU

tranh của Phạm Tuấn Tú vẽ kiểu này ( từ cách thể hiện đến đề tài ) mà được số người bình chọn cao nhất với số phiếu vượt trội hẳn thì tôi không tin!

14:47 Friday,22.10.2010

Đăng bởi:  No name

@red_pencil_000 Anh Hùng rút vì ANH ẤY BÁN MẤT 1 BỨC TRANH THAM GIA TRIỂN LÃM VÀ THẾ 1 BỨC KHÁC VÀO và giám khảo đang bảo xem xét thì anh ấy bảo rút thôi

23:16 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Yêu Nghệ Thuật ơi! Tớ không hiểu về kỹ thuật lắm nhưng nghe nói mỗi máy tính chỉ Vốt được một lần thì làm sao mà Xì-Pam được nhể? Nói vậy thôi chứ mình tớ nếu muốn cũng Vốt được 5 lần vì nhà tớ có 3 Láp-Tóp, một máy tính bàn và 1 di động có Oai-Phai (nhưng tớ mới dùng 2 trong số đó thôi).

22:05 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  red_pencil_000

Bình luận qua mạng liêu có công bằng??? Anh Tú cũng chẳng khác gì anh Trường Art năm ngoái là mấy. Anh Trường thì làm chủ Diễn đàn Mỹ thuật, anh Tú thì huy động cư dân trường MỸ thuật Công nghiệp bầu cho mình (Mà quân số trường MTCN thì đông quá!). Anh Tuấn "Gái" (Mọi người Mỹ Thuật Việt Nam quen gọi thế) thì cháu thầy Lê Anh Vân nên cũng nhiều thế lực để kêu gọi bình bầu... Có anh Hùng thì rút lui sớm , (Hy vọnh được xem bức thứ 5 của anh ở triển lãm toàn quốc!!!) anh Phương thì không giỏi về công nghệ, anh Hoàng, anh Việt, chị Phượng nữa! VOTE cho các anh chị một phiếu bằng tình cảm chân thành và mến mộ tài năng thì cũng chẳng thấm vào đâu so với số lẻ của công nghệ và thế lực!!!

20:36 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  yeu nghe thuat

Rất thích bản tạm tổng kết của anh Thông. Tuy nhiên đúng như anh nói, độ chính xác chỉ là tương đối, bởi số phiếu bầu sẽ được lọc ngày cuối cùng của vòng chung kết. hiện BTC đã thấy dấu hiệu của 1 cuộc đua vote thật sự, trong đó rất nhiều vote có đủ bằng chứng là spam. Và những spam này chắc chắn sẽ bị lọc thẳng tay khi soát vote. BTC đảm bảo về tính công bằng và minh bạch của kết quả cuộc thi. Vì vậy xin nhắc nghệ sĩ hoặc những người yêu mến nghệ sĩ hãy đừng làm hỏng thanh danh chính mình hoặc người mình yêu quý. Hãy nhớ rằng: Chính nghệ sĩ được bầu với số X sẽ buồn và xấu hổ khi kết quả không phải là X mà là X-Y sau khi đối soát.

13:48 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  lac lac

Anh Tú nhất đến nơi rồi :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả