Gẫm & Bình

Hát nói (bài 3): Bí mật cuối cùng của KĐT

Tiếp theo bài 1 và bài 2 3. Điều ta muốn có giống điều ta quan tâm? (hay là bí mật cuối cùng của KĐT) Ừ thì khối là vậy, ừ thì bề mặt là vậy, ừ thì hiện đại có dung nạp truyền thống, ừ thì công phu, nhưng cuối cùng, cái đống từa […]

Ý kiến - Thảo luận

16:01 Wednesday,16.9.2015

Đăng bởi:  candid

Không liên quan chứ ảnh minh họa xấu quá. Trước khi triển lãm các bác không chụp tư liệu ạ. Nhìn không có tí không gian nào cả.

15:13 Wednesday,16.9.2015

Đăng bởi:  Madame

Vì chưa có biểu tuong phổ quát xuyên suốt, nên Vũ Lâm mới truyền kỳ mạn lục được dài thế chứ?!? Cái khó của phê bình chính là đây: điểm tâm nhất chỉ, nói trúng vấn đề, chắt lọc mà bao quát. Chứ cứ khê kha hề hà dài mãi, thì tượng sắt sẽ bị trui rèn thành ...mã tấu rồi. Trêu thế thôi chứ mình cũng chỉ như mẹ Đốp loét xoét vành ngoài, bà con cứ ngâm cứu đi, bác Lâm nói chí phải, anh Tuyền đúng là chính nhân quân tử rồi. Tượng nầy mà có cái bảo tàng nào oách, tậu cả về chơi, thì hay quá. Chúc quý vật tìm được quý nhân, còn tri kỳ thì có bác Lâm đây rồi!!!

10:05 Wednesday,16.9.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Đề nghị madame chỉ ra thêm về "cái phổ quát" và "hệ thống biểu tượng vốn xuyên suốt qua nhiều năm" để anh em sáng mắt ra với, được không ạ?
Mà mình thấy các bố điêu khắc chuyên làm cái nhỏ nhỏ đấy chứ, muốn to thì phải có đặt hàng :)

19:23 Tuesday,15.9.2015

Đăng bởi:  madame

Tay này đã già chưa mà viết hay quá ạ!!!. Nhưng mình vẫn thấy ngôn luận này khiên cưỡng đậm xúc cảm riêng tư, chứ chưa nói đến được cái phổ quát và đọc được hệ thống biểu tượng vốn xuyên suốt qua nhiều năm. Cũng ổn thôi, có Nhà rồi sẽ ra đến Xã hội, mở ra đến vũ trụ nữa. Mong sao vấn đề càng lớn thì ông Tuyền càng tinh tế nhỏ nhắn lại, chứ hứng lên đến lúc phải biến cả một nhà máy thép thành tượng, mới thỏa, thì thật khó cho các mợ...đồng nát !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả