Bàn luận

Như Huy trả lời D.Q

(SOI: Sau cmt của bạn D.Q trong bài “Bến Trà Không: Kiểu gì cũng phải đến thôi”. Như Huy có bài trả lời. Tiếp theo sẽ một bài dịch liên quan đến chủ đề này.)   Thân gửi bạn D.Q. Trước hết rất cảm ơn bạn đã đặt ra những câu hỏi cho dự án của […]

Ý kiến - Thảo luận

12:41 Sunday,9.11.2014

Đăng bởi:  Nguyên Hồng Hưng

Trích tuyên của Ga O : “Việc hoàn toàn không có gì để-xem trong không gian này đã giải hóa toàn bộ tính chất trưng bày, hay biểu tượng của một không gian có tính triển lãm, tức không gian nghệ thuật, để chuyển hóa nó thành một không gian khác – không gian để sử dụng, không gian xã hội”.
Đọc lời tuyên trên của Ga O thấy như đọc tuyên ngôn của chàng Han Bing dắt bắt cải đi dạo bao năm qua: " Nghệ thuật là cái diễn ra trong cuộc sống và thuộc về số đông, chứ không phải chỉ ở trong những phòng trưng bày và trước con mắt của giới thượng lưu”.
Nhưng những tuyên ngôn lớn lao của chàng dăt bắp cải đi dạo lại là điều rất xưa và tất nhiên và bình thường của nghệ thuật design, bởi chẳng có một design nào không có công năng cho xã hội.
Hiện bây giờ đây, toàn giới nghệ thuật vẫn còn có nhiều người cầm bút vẽ, sáng tác qua cây bút vẽ. Liệu các nghệ sĩ nghệ thuật thị giác Vietnam trong tương lai có trình bầy tác phẩm như các kiếm sĩ trong truyện kiếm hiệp, đạt tới luyện kiến thành kiếm khí, mà không cần tới thanh kiếm, mà chuyển hóa hành vi vẽ thành không gian sinh hoạt nghệ thuật , không gian xã hội? . Dắt kiếm ( bút vẽ) khi đi dạọ, hay bày công cụ của họa sĩ và từ đó thưởng thức được mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng ?
Tôi cho rằng Ga O muốn hòa nhuyễn những gì được cho là tinh hoa ngoại hiện của nghệ thuật vào xã hội. Điều này có thể xem như xóa bỏ nghệ thuật trưng bầy, dẹp bỏ tác phẩm nghệ thuật với tiêu chí cần một không gian nghệ thuật để hít thở hữu cơ và chính đó là trường sống nghệ thuật xã hội , chứ không phải cụ thể một hình thức tác phẩm nghệ thuật trên giá nào. Tôi ví dụ một tình huống là nếu Ga O thành công và thắng thế tạo ra một trào lưu “ Không Khí nghệ thuật” như không khi khính ngưỡng tôn giáo khi vào chùa , thì tôi tin một lần nữa các nghệ sĩ buộc phải tìm cách trưng bầy khác cho “ngoại hiện nghệ thuật” bằng cách khác sau Ga O, và trở thành Ga O của Ga O để ngưng tụ không gian mà ga O đã chuyển hóa thành không khí ấy vào tác phẩm ngoại hiện cụ thể mà hiện thời chưa thể phán đoán. Đã gọi là dự án thì buộc phải có tiêu chí ,và có tiêu chí là có phép tắc ràng buộc hướng tới tiêu chí, và rõ ràng không tự do. Cái đẹp (mĩ cảm) là khoái cảm tự do.

11:05 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  VUA

Như Huy này, anh là người làm cho mọi người mất thời gian căng mắt lên mà đọc bài của anh quá đấy, viết ngắn gọn rễ hiểu thôi "Huy sách vở" ệ.

11:49 Saturday,6.11.2010

Đăng bởi:  admin

Vâng, bạn huhu (mà Soi biết là dưới nhiều cái tên cũng chỉ là một người), Soi cũng còn nhiều cái ấu trĩ, ngây ngô cần phải sửa, nhưng ít nhất Soi không hằn học suốt ngày chửi mọi người ngu dốt, thiếu hiểu biết, nực cười... Soi cũng không kích động ai đừng vào trang này đọc, đừng vào trang kia đọc, thậm chí có trang chửi Soi mà Soi thấy có ích cho mọi người thì Soi vẫn giới thiệu mọi người vào thôi.
Không mong gì lời này đến được với Huhu, vì bạn chắc sẽ không bao giờ quay lại với Soi nữa, dù dưới bất cứ cái nick nào!

11:06 Saturday,6.11.2010

Đăng bởi:  huhu

Soi nên dẹp diễn đàn được rồi vì Soi rất mâu thuẫn, không hiểu sự mâu thuẫn của ban biên tập Soi xuất phát từ điều gì mà lúc nào cũng nói ra vẻ là một trang công minh kỹ càng nhưng thực chất rất ẩu tả, trong tất cả những cmt của Soi toàn là những ý cá nhân khá cực đoan, thậm chí thiếu suy nghĩ mà Soi vẫn đăng, nhưng luôn miệng nói là sợ gây gổ khi từ chối cmt của một vài người... tôi sẽ khuyên tất cả những người mà tôi biết là không nên lên Soi đọc nữa, chào tạm biệt

10:54 Saturday,6.11.2010

Đăng bởi:  Philip

Tại Tp.HCM, kiểu như ga 0, Khoan cắt Bê tông, sanart... đều có những giám tuyển và người phát ngôn riêng, nghệ sĩ không lạ gì về điều này. Vậy nên Philip muốn nhắc chừng Soi rằng đề phòng những ông kẹ của những nhóm này bêu xấu lẫn nhau và biến Soi thành nơi để họ trút tức giận và đấu đá nhau, còn nghệ sĩ trẻ thì choáng váng, không biết nghe ai!

6:05 Saturday,6.11.2010

Đăng bởi:  admin

Soi xin phép không đưa vài cmt của một (vài) bạn lên, vì bạn ấy có vẻ chỉ thích kích cho Như Huy và D.Q cãi nhau thật to, thay vì đi vào những điều cần thảo luận, về khái niệm, về chuyên môn, một cách giản dị và chân thành. (Các) bạn này Soi biết đều có facebook nhiều người đọc, nên nếu không đăng cmt đó trên Soi, hoàn toàn có thể đăng trên trang nhà :-)

23:35 Friday,5.11.2010

Đăng bởi:  hai

Như Huy luôn dài dòng và hay dùng từ mà đọc đi đọc lại thấy câu đầu mâu thuẫn với câu cuối, rừng rậm của ngôn từ dễ làm người ta lạc lối, đúng là cần phải phức tạp, nhưng tôi thấy những nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài họ diễn giải đơn giản mà sâu sắc lắm, họ chỉ cần một vài dòng là đủ để cho người khác biết anh ta là ai, anh ta nghĩ gi? và anh ta làm như nào?
Làm ơn nên tập trung sự phức tạp vào những chỗ cần phức tạp đi, ví dụ ý tưởng này từ đâu mà có, tại sao lại chọn việc uống trà, điều gì dẫn đến cái hoàn cảnh uống trà, cách thức triển khai và thể hiện như nào tại sao lại triển khai như thế? Và đó có phải là cách lựa chọn tốt nhất cho việc thể hiện ý tưởng đó không? Đại loại thế!!! Đằng này đọc bài này xong tôi tối hù cả mắt !!!

16:53 Friday,5.11.2010

Đăng bởi:  DQ

Haha, anh thật nhạy cảm. Cảm ơn anh đã trả lời (rất chu đáo) những thắc mắc (có vẻ ngớ ngẩn) của tôi. Cảm động vì anh giữ được sự điềm đạm - thứ mà theo tôi, có thể xuất phát từ chính ý hướng, từ lộ trình đi của anh trong nghệ thuật. Nếu còn ở SG dịp đó chắc chắn tôi sẽ đến với các bạn ở Ga 0. Ít nhất là để gặp Bình - một bạn dễ thương :D. Và đương nhiên, nếu tôi đến được, sau khi dự án của Bình hoàn tất, tôi sẽ hỏi Bình nhiều thứ đấy :D.

Dù các bạn làm gì chăng nữa, tôi đều quan tâm và đều mong các bạn làm tốt.

À qua đây tôi cũng xin có í kiến í cò tẹo :D, đấy là, cả dự án của bạn Bình hay dự án của các bạn KCBT tôi đều ủng hộ, nhưng tôi thấy rằng người điều hành Ga 0 giữ được sự điềm tĩnh cần thiết trong tranh luận, thảo luận, trò chuyện và đi sâu vào chủ đề, còn bạn Ngô Lực bên KCBT đường như chưa có điều này, hoặc có nhưng đã bị những ý nghĩ chạy qua liên tục làm cho chàng động tâm. ^^. Nếu cứ nói chuyện hoà nhã thế này tôi nghĩ tôi sẽ nói nhiều nữa đấy, sẽ hỏi Như Huy và những người làm nghệ thuật ở Việt Nam nhiều đấy (trong các dự án cụ thể của các bạn).

Có một thắc mắc lớn nhất (có thể là lạc đề hoặc không lạc đề) là: các nghệ sỹ Việt Nam sống tại Việt Nam cần làm thứ gì nhất (có thể là một tổ hợp nhiều thứ) trong bối cảnh này. (Hỏi chung nên lạc đề :D)(và hỏi riêng Ga 0 nên không lạc đề :D).

À nữa, đoạn anh viết về sự lao động (nghệ thuật hoặc khác), tôi rất thích, và cũng đã suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng chưa ra :D, tôi sẽ nghĩ tiếp và sẽ trò chuyện với anh trong một chủ đề khác.

Cảm ơn Soi, Như Huy, và nhiều người khác :D

Mến.
DQ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả