Ở Đâu - Làm Gì

Phải xem: 50 tác phẩm đặc sắc trong bộ sưu tập của Nguyễn Minh

. Từ ngày 19.10.2015 đến ngày 23.10.2015Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà NộiKhai mạc lúc 18h00 Thứ Hai, ngày 19.10.2015 ACCAviet trân trọng giới thiệu triển lãm “Hội họa Việt Nam – Một diện mạo khác”. Đây là triển lãm nghệ thuật giới thiệu hơn 50 tác phẩm […]

Ý kiến - Thảo luận

19:17 Wednesday,28.10.2015

Đăng bởi:  BOSS

Lê Phổ trong tiếng Pháp (Francaise) thì không có nghĩa gì cả nhưng từ Le pho thì có nghĩa là món Phở/Phử Vietnamien...

17:10 Tuesday,20.10.2015

Đăng bởi:  Madame

Bài review cho sự kiện này rất khó viết, vì buổi khai mạc chứa đầy những bí ẩn và bí mật. Nhân vật chính thì quan hệ rộng trải dài từ giới cựu sưu tập đồ cổ đến các đại gia trẻ mới chơi tranh hiện tại. Nên ta thấy một đoàn những trung niên béo tốt hóm hỉnh đồng hồ vàng chủ cửa hàng bên cạnh đôi gộc xì gà trầm tư nợ xấu khu đô thị, người đẹp dealer chân dài lảng vảng bên cạnh đầu nậu già móp mép, cò đất kiêm cò tranh ria dài như Dali lượn lờ quanh chủ hãng bia cỏ đang mua điên mua hăng...thật ghê răng ! Điềm tĩnh và duyên dáng có con gái danh hoạ Mai văn Hiến đứng nói chuyện với cô chủ salon tranh mô đéc. Băm bổ và hùng hổ có anh C phát biểu trước đái bào, gầm gào và đố kỵ mấy sưu tập già bĩu mỏ dèm pha nhau, diều hâu cú vọ đôi ba chàng nhân viên ngân hàng mới tập toẹ đầu tư tranh xăm xoi giá cả, nhăn nhó đau khổ một chị răng vổ trót mua nhầm đồ fake- đến xem mới tự thám tử luận được ra... Thật là một hội chợ phù hoa hiếm có !
Bộ tranh này mang đến một diện mạo mới của sưu tập tranh mét: sang, Pháp , và đậm chất đầu tư. Do số lượng bộ tam Phổ Thứ Đàm chiếm đa phần và áp đảo. Còn về hai bộ tứ trụ kia thì thua xa một số danh thủ nữa. Anh Nguyễn Minh vẫn quá oách, so với hình dung của không ít người trong nghề . Chúc mừng anh, với tất cả lòng khâm phục và thấu hiểu của một đàn em.

14:40 Tuesday,20.10.2015

Đăng bởi:  candid

Hôm qua em thấy đông vui lắm mà sáng giờ vẫn chưa thấy bài nào review?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả