Mua-Bán

Cần bán tranh của họa sĩ Văn Đen

. Gửi Soi và các bạn yêu tranh, Bức tranh Đông Dương xưa nhất này là của họa sĩ Văn Đen vẽ năm 1969. Bức tranh này có kích thước 60×60, miêu tả cảnh gội đầu của một thiếu nữ. Hình ảnh miêu tả rất thật và sinh động. Tranh mình là tranh gốc thật […]

Ý kiến - Thảo luận

5:28 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  Lex

Nói thêm về cái bờ vai, cần cổ... cũng thấy lạ lạ làm sao?. Mới thấy bức tranh thiếu nữ tắm tưởng là đơn giản mà rất khó vẽ. Không hiểu cô Dung có bức vẽ.... dội tắm tương tự để so sánh không?. Cám ơn. 

5:06 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  Lex

Như có bạn còm là đôi chân cô gái hơi dị. Mình cũng thấy vậy, phần trên thân xoay nghiêng, eo nhỏ... mà ráp xuống phần dưới thì hông hơi quá khổ. Phải chi cho nhỏ lại một chút thì hợp lý hơn. Hay tranh thuộc trường phái lập thể Picasso?..... con người có thể nhìn vẽ phần ngang, phần dọc, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, trong ra ngoài, mắt trên, mắt dưới...to nhỏ  khác nhau.... là thường ?. Mình không phải hoạ sĩ, nên không rành. 

3:20 Saturday,19.5.2018

Đăng bởi:  Peter Le

Năm 1969 THÌ VIỆT NAM KHÔNG CÒN GỌI LÀ INDOCHINE - chỉ nên dùng từ này cho những gì từ 1954 trở về trước

17:30 Tuesday,10.11.2015

Đăng bởi:  Dung

Dạ. Cám ơn ý kiến góp ý của các anh chị những người đi trước. Dung sẽ rút kinh nghiệm từ những góp ý ạ.

7:16 Tuesday,10.11.2015

Đăng bởi:  Ngô Đồng

Nhân tiện, mình muốn nói thêm:
Nếu Soi có dịp gặp thày Trương Phi Đức - Hiện là Hiệu trưởng trường ĐHMT TP HCM - để tìm hiểu về Thày Văn Đen thì nhớ hỏi thăm có một bức chân dung Bác Hồ do thày Văn Đen vẽ.
Hồi đó treo ở văn phòng Đoàn Trường - Văn Phòng làm việc của Thày Trương Phi Đức, lúc ấy đang làm công tác Đoàn
Vì là bức vẽ chân dung Bác Hồ lại nhỏ nhỏ thôi ( hình như chỉ khoàng 50 x 60 cm ) nên hình như ít ai để ý
Nhưng mình đã thật sự  GIẬT MÌNH khi nhìn thấy nó.
Mình cho rằng đó là một trong những bức bức chân dung Bác Hồ thật và đẹp hiếm thấy ở Việt Nam
Thày vẽ Bác Hồ với góc nhìn hơi từ trên nhìn xuống, nên ánh mắt Bác hồ hơi nhìn xuống nhưng cũng vẫn uy nghiêm và tinh anh cốt cách Phương Đông. Rất sinh động
Bút pháp tả thực nhưng vẽ hình khối rất vững vàng, bút pháp thật sự trôi chảy tài ba , nét bút điêu luyện .
Hối ấy, thỉnh thoảng mình lên ngắm và càng xem càng thán phục tài của Thày Văn Đen mà khi xem tranh sáng tác của Thày không phải đã có nhiều bức tụi mình phục đến mức ấy.
Không biết bức chân dung Bác Hồ ấy bây giờ ở đâu?
Không biết có ai thấy quý mà giữ lại không ? Hay nó lại đang nằm ở một góc bụi bặm nào, trong bối cảnh trường Mỹ Thuật đã mấy lần đập ra xây lại.

21:52 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Sen

Bạn cần đem vào Hội Mỹ thuật TPHCM, xác minh tranh của Hs.Văn Đen. Chắc là của ông Văn Đen trùng tên nào khác, chớ không phải của Thầy Văn Đen.

21:41 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Phan Tất

Nét của họa sĩ Văn Đen không có vẽ rỏ như thế này đâu, có thể là ông nào lấy tên nhầm thôi. Trông tranh cũng tuyệt lắm, nhìn cái lu méo mó cũng hay hay.

12:29 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Ngô Đồng

Mình đã tính không nói, vì mình không phải chuyên gia, cũng chẳng có tư cách gì để thẩm định tranh.
Nhưng bức tranh Văn Đen được đưa lên SOI. Mình e rằng tác giả có thể là một Văn Đen nào khác chứ không phải là Thày Văn Đen đã từng theo học ở châu Âu, được Giải Thưởng ở Rome, là giáo sư tại trường Mỹ Thuật Gia Định, mà mình cũng có được học vào năm thứ 5 khi thày ấy hướng dẫn mình làm bài tốt nghiệp vào những năm sau này. Thầy ấy đâu có bao giờ vẽ láng o như vậy. Thày Văn Đen thích Rembrandt nên vẽ sơn rất dày và thích kiểu ấn hiện sáng tối lóe sáng, màu nâu đậm vàng ấm lắm cơ. Cho nên nếu bạn có tranh có thể mang tới Hội Mỹ thuật hay trường Mỹ thuật, nhờ xem kỹ lại thì sẽ tốt hơn.
Học trò thày Văn Đen ở Sài Gòn này rất nhiều.
Ngay cả họa sĩ Uyên Huy, Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ Thuật TP HCM bây giờ cũng là học trò và quý nể thày Văn Đen
Chắc họ cũng có thể nói cảm nghĩ của mình được.

Rất xin lỗi nếu mình có gì sai.

19:06 Saturday,7.11.2015

Đăng bởi:  Dung

Người thân mình trước đây là phòng tranh tại 37 Đồng Khởi. 2012 vì sang Nhật định cư nên phòng tranh đã đóng cửa. Riêng bản thân mình là thuộc thế hệ con cháu nên không có nhiều kiến thức cũng như nhu cầu sưu tầm nên mới mang lên Soi. Một là giao lưu mong gom góp thêm nhìu ý kiến, dù cùng chiều hay trái chiều mình cũng rất vui lòng nghe. Hai là nếu gặp được bạn nào có duyên với 1 trong những tác phẩm thì mình sẽ nhượng. Vẫn như bài đăng mình đã nói. Vì bản thân thiếu kiến thức nên mình mong muốn tìm được nơi xác nhận chất lượng tranh trước khi nhượng. Với mình uy tín là rất quan trọng. Vì mình còn nhờ Soi đăng giúp mình nhiều nữa kìa. Thân!

18:42 Saturday,7.11.2015

Đăng bởi:  Dung

@ Phúc Bồ: Cám ơn bạn đã có lời comment khá dễ thương. Là Năm ngàn đô bạn nhá. 5000 vnd tớ nghĩ bạn đang ghẹo mình thì phải.

16:42 Saturday,7.11.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Bạn Dung cho mình hỏi là giá 5.000 là 5.000 đồng phải không ạ. 5.000USD có lầm không?

14:47 Saturday,7.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Tư thế chân của cô gái lạ quá nhỉ.

14:21 Saturday,7.11.2015

Đăng bởi:  Ngọc Thạch

Mình có tra trên Google tài liệu về họa sĩ Văn Đen. Link đây, các bạn vào xem. http://truongvegiadinh.blogspot.com/2012/06/hoa-si-van-en.html
Theo mình là nét vẽ khác lắm đấy. Hy vọng bạn Dung có thể cung cấp thêm nguồn mà bạn có bức tranh này. Cảm ơn bạn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả