Kiến trúc

OUTSIDE-(in) và giấc mơ trên những nóc nhà

Ở đâu có người ở đó có của cải, vật chất. Chúng ký sinh và sản sinh nhanh chóng với tập tính ngẫu nhiên và ngỗ ngược. Nội thất ra đời như một công cụ có khả năng kiểm soát, khống chế sự di chuyển. Hình dáng có thể khác nhau nhưng công năng chỉ có một […]

Ý kiến - Thảo luận

22:40 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  cookies

Đồ án này:
- Nặng về diễn họa trình bày, ngộ chữ nặng nề
- Nhẹ về khả thi vì chỉ nhìn cuộc sống hời hợt
- Quy hoạch lại những thứ đã thành nếp thành cuộc sống của ngần ấy con người đủ loại thành phần mà chạy theo hình thức bề ngoài 

23:05 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi: 

Hay thế, đường trên không như là đường vành đai 3 ấy nhở? Thế thì phải xây hai bên thành cao tướng lên kẻo xe cộ phi xuống phố. Thế thì có bao nhiêu km tường trơn dài dặc dặc mà ngoằn ngèo gấp khúc như ma trận, để bầy tranh thì bá chấy. Tụi nghệ sẽ xung phong thầu tranh mô sai ích và grafiti vẽ xả láng nhé, Hà Nội lúc ấy nổi tiếng rồi. Là siêu phẩm và ta cứ chặn các cửa ô lại mà bán vé thu tiền du lịch thôi. Mỗi nhà chật bé tí trong phố cổ lại trở thành một hotel room hay home stay. Trời sướng quá, giầu nhờ bạn sang nhờ dự mà tự vẽ được tương lai thật là đích tới của nghệ sỹ lớn đấy, anh kiến ơi! À, anh Trung ơi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả