Gẫm & Bình

Và rồi hoang vắng

Cùng cái nền buồn bã ở đó là tên triển lãm nhưng không giống tên triển lãm, nó như tiếng thở dài sau “buổi chiều thức dậy”. Nó cũng như một câu chợt đến, buột miệng nói ra. Cinema: những thân cây xẻ ra, những mắt gỗ, những mấu, những vấu gồ ghề, lồi lõm […]

Ý kiến - Thảo luận

9:27 Tuesday,20.4.2010

Đăng bởi:  tat vinh

Những thân cây, thân người. Thân mình, thân phận mình. Xẻ ra, vắt kiệt, xé mình ra, héo hon mình đi. Vừa muốn bùng lên, trào ra lại vừa muốn câm nín. Vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn về mình.

5:47 Tuesday,20.4.2010

Đăng bởi:  “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang : talawas blog

Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương đồng cảm “cùng cái nền buồn bã ở đó“,

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả