Khác

Cuộc đấu giá nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam: chuyên nghiệp vì không có từ thiện

Từ lâu rồi, các chương trình đấu giá tác phẩm nghệ thuật vẫn diễn ra ở ta, nhưng vì đeo thêm mục đích từ thiện nên giá của tác phẩm có thể không phản ánh đúng nhu cầu thưởng thức. Giá của tác phẩm lúc ấy hoặc mang thêm tính từ thiện, hoặc để đánh […]

Ý kiến - Thảo luận

23:02 Friday,10.6.2016

Đăng bởi:  Dove

Trời ơi cái chóe trông tệ quá. Các cụ nhà mình rất chú trọng tỉ lệ kích thước, nhỏ nó đẹp chứ to cồ cộ thế kia thì vứt đi rồi.

16:24 Friday,10.6.2016

Đăng bởi:  Candid

Mua cái gì 6 tỉ nghệ thuật thì bỏ ra 500 triệu để thuê tư vấn về giá trị nghệ thuật rồi hẵng mua có hơn không nhỉ.

16:04 Friday,10.6.2016

Đăng bởi:  LC

Mình đã sang nhà Đạo bên Bát Tràng xem đôi chóe này cách đây 3 năm. Đồng thời mình đã từng nhận nhiệm vụ mời họa sỹ từ Pháp về vẽ chân dung một số người trong gia đình Tân Hoàng Minh. Cho nên đây là quan điểm riêng, bạn nào không vui cũng chớ giận:
1. Sản phẩm đưa ra đấu chưa ổn, nó không có hội đồng thẩm định và không được khuyến nghị giá đỉnh phù hợp.
2. Nhà đấu giá mới làm lần đầu, chưa có uy tín và kinh nghiệm. Ngay sự chọn lựa đã cho thấy điều ấy.
3. Người mua vào thế bị động và mặc dù hầu hết chúng ta không rõ câu chuyện đằng sau đây là gì, thì bỏ cọc không mua vẫn còn khôn ngoan hơn là mua, nhiều lần. Khi đặt lên bàn cân đo, thì 6 tỉ giá trị hơn đôi chóe cộng với scandal này. Mua đôi chóe không giữ được 6 tỉ vào hiện vật mà mất hẳn 10 tỉ giá trị trí tuệ gắn với thương hiệu của doanh nghiệp. Bỏ không mua là tỉnh táo sáng suốt.
4. Vấn đề này chỉ phái sinh, nhưng có lẽ tất cả giới mỹ thuật đều quan tâm nhất: giá tranh đấu được quá thấp so với đôi chóe. Và mình rất buồn để cho rằng: đó mới thực là trò hề. Để thấy, cái giá của đôi chóe duy nhất, giá trị của authentic, của tác phẩm đích thực không lặp lại hàng loạt hàng chợ... vẫn là cái đích tìm kiếm, mà các họa sĩ "hàng đầu Việt Nam" không đáp ứng được. Sự bất lực này không một bộ sậu PR khủng đến cỡ nào cứu vãn nổi.

7:36 Friday,10.6.2016

Đăng bởi:  Vui

Nước mình đúng là trò hề. Đây, trả lại cặp chóe không mua nữa này, đúng như dự đoán.

9:33 Thursday,9.6.2016

Đăng bởi:  candid

Đấu giá rất mất công nhưng xong thì bỏ cọc. N

9:53 Tuesday,31.5.2016

Đăng bởi:  Hoàng Chính

@TETEKH: Ông áo đỏ trong hình chính xác là ông Hải đấy bạn ơi.

17:52 Monday,30.5.2016

Đăng bởi:  tetekh

mắt e vừa cận vừa lác
cho e hỏi xiú chú thích: "Vị khách Việt Nam tham gia màn song đấu giành giật cặp choé thờ, chỉ dừng lại khi mức giá lên đến 6 tỷ đồng. Khi xác định bỏ cuộc, anh tiến sang bàn bên bắt tay “đối thủ”. Một cử chỉ rất đẹp mắt."
hình như ko chính xác vì ông đấu giá (Hải?) mặc áo khác màu, tay phải có đeo vòng...
<= e chỉ hỏi lại cho rõ, không có ý moi móc ạ, cũng đừng đăng lên soi ạ, chuyển cho tác giả (a Thông?) để làm rõ hơn là đc rồi ạ.

17:52 Sunday,29.5.2016

Đăng bởi:  ong Bắp

Tin mừng . Rất vui. Cảm ơn soi đăng tin.

14:30 Sunday,29.5.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thông tin chi tiết hơn về giá đấu được nhà báo Hoàng Minh (Đại Đoàn Kết) cung cấp dưới đây. Xin cám ơn nhà báo!
Bức Hạnh Phúc (Hoàng Phượng Vỹ) giá khởi điểm 50 triệu - KQ 65 triệu – Người mua từ Trung Quốc.
Bức "Tiên nữ vùng cao" của Quách Đông Phương - giá khởi điểm 50 triệu – KQ 95 triệu – Người mua Nguyễn Huy Lý
Tủ thờ thế kỷ 19 do hoạ sĩ Lê Thiết Cương sưu tầm - khởi điểm 60 triệu - KQ 143 triệu – người mua đến từ Trung Quốc
Bức "Trên dòng sông đỏ" của hoạ sĩ Đào Hải Phong - khởi điểm 120 triệu – KQ 150 triệu – khách mua Đỗ Anh Duy
Chóe thờ giá khởi điểm 900 triệu – Kq 6 tỷ 50 triệu – người mua Vũ Mạnh Hùng (Tân Hoàng Minh) đấu 29 lượt

Phiên đấu giá có sự tham gia của 12 cá nhân, tổ chức. Trong đó có sự tham gia của các đại diện đễn từ Pháp (1 người), Trung Quốc (3 người)

14:20 Sunday,29.5.2016

Đăng bởi:  VHP

Em nghĩ giá tranh của cả mấy họa sĩ trong cuộc đấu giá là sát không chênh với giá galery đang bán tranh của họ, còn giá của hai cặp chóe ấy quá gây bất ngờ và cả nghi ngờ
Nhưng qua đó cũng phản ánh quan niệm thẩm mỹ của phần đông người Việt, đặc biệt giới doanh nhân Việt khi tham gia mua bán nghệ thuật: thích những cái gì thuộc về kỷ lục, thuộc về cái to, khó, cầu kỳ hơn là giá trị thẩm mỹ. Đôi chóe ấy theo em chỉ được cái to, làm khá khó và phải nói cũng cầu kỳ, còn thẩm mỹ thì nó cũng không thuần Việt, hình ảnh rồng bay phượng múa trộn giữa gốm Việt Nam và Trung Hoa. Chỉ được cái là làm bằng chất liệu của làng nghề Bát Tràng
Tân Hoàng Minh nó cũng có mối quan hệ với đám Lạc Việt, không biết đằng sau có trò gì không chứ khó tin vụ 6 tỉ này quá

14:15 Sunday,29.5.2016

Đăng bởi:  pho duc tung

Mình thực sự không thể hiểu nổi vụ choé thờ hơn 6 tỷ. Ngoài việc mình không thấy đẹp ra, mình nghĩ cho dù thế nào thì đôi choé cũng không phải là, hoặc không tạo cảm giác là nó chính là linh vật thờ cúng, như dạng trống đồng, cửu đỉnh, linga, chuông đồng, mà chỉ là đồ phụ kiện để thờ. Những thứ linh vật kia chỉ đứng một mình cũng đủ toát ra tính tín ngưỡng. Một vật kiểu như vậy cần có tính biểu tượng rất cao, chứ không phải chỉ đèm đẹp, cầu kỳ. Nếu cặp choé này chỉ là phụ kiện, thì nó chỉ như anh lính hầu. Vậy chủ nó là ai, sếp của nó là ai. Cặp choé mà tới 6 tỷ, thì bàn thờ với tượng, đèn nến và các phụ kiện thờ, nhà thờ v.v. phải tôn quý hơn nhiều, về cả tỷ lệ, giá trị tiền và giá trị nghệ thuật v.v.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả