Chính trị

(I)Rắc Bình Vương Ahmed Chalabi, người lừa cả Mỹ

  Ahmed Chalabi (1944-2015) ra đời dưới một ngôi sao sáng lóa, trong một gia đình đại địa chủ hệ phái Shia. Dưới chế độ quân chủ, ông nội của Chalabi làm thượng thư và đại biểu. Cha ông Chalabi làm chủ tịch Thượng viện đồng thời cũng là người thức thời sau Thế chiến […]

Ý kiến - Thảo luận

9:28 Sunday,10.7.2016

Đăng bởi:  Trư thị Ỉn

Admin nhớ báo cáo về tiến trình "Nông trại hóa" (Arnimal Farm) cho SOI, theo chỉ thị của các cục Hoa... bắc lợn, nhớ giữ tinh thần hữu hảo mười mấy chữ vón cục vàng khè.

10:05 Saturday,9.7.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Rác thì ở đâu cũng có, chỉ sợ loại đóng cục không tan được. Và ngại nhất là loại rác ở trong đầu, không thể xử lý được. Chẳng hạn "tư duy" cái gì ở giữa phải là trung tâm, nếu không ở giữa được phải cố Ăn theo cục nọ cục kia - một thứ bệnh không có thuốc.

7:43 Saturday,9.7.2016

Đăng bởi:  Candid

Các bác vất vả quá nhỉ, chỗ toàn chỉ nhau rán thịt thế nào, mua chảo nào ở đâu, ăn quán nào ngon, cuối tuần này làm gì mà cũng mất hẳn nhân sự chuyên trách. Hay là thừa nhân sự?

6:48 Saturday,9.7.2016

Đăng bởi:  admin

Sáng ra đọc được cmt cảnh báo của bạn Hoa Nam Cuc (Hoa Nam Cục hay Hóa Năm Cục?) mà tỉnh cả người. Cảm ơn bạn đã cảnh báo, chúng tôi sẽ theo dõi lẫn nhau cẩn thận. Trước hết, xin bạn cho biết C91 là gì ạ?

22:31 Friday,8.7.2016

Đăng bởi:  Hoa Nam Cục

TRONG BBT CỦA SOI.COM.VN CÓ CỘNG TÁC VIÊN CỦA C91 BỘ CÔNG AN.
YÊU CẦU MỌI NGƯỜI HÃY THẬN TRỌNG!!!

10:56 Friday,8.7.2016

Đăng bởi:  Nina

Xin phép gõ lại công thức để bác Sáng Ánh dùng trong bài cho tiện nhé :)

(a + b)² = a² + b² + 2ab

6:29 Thursday,7.7.2016

Đăng bởi:  SA

Cám ơn bạn Linh đã chữa lại, mình nhớ ẩu, 45 năm trước đã dốt toán rồi chứ không phải là đợi đến hôm nay và trò đời là thế, dốt lại hay nói chữ!

6:15 Thursday,7.7.2016

Đăng bởi:  SA

Thiếu chính xác trong bài, cha ô AC từng là phó chủ tịch Thượng viện chứ không phải chủ tịch.

Xin đính chính nhưng vẫn chính xác hơn thông tin AC đưa cho Hoa Kỳ và thông tin của Hoa Kỳ đưa cho thế giới (trước hội đồng LHQ và trên truyền thông).

10-13 năm sau ngoại trưởng Powell gọi đây là 1 vết nhơ trong đời ông và bào chữa là bản diễn văn ông đọc do phủ Phó tổng thống thảo, và ông phải đọc vì Tòa Nhà trắng khiến, lúc đọc có GĐ CIA ngồi ngay sau lưng!

Chánh văn phòng của Powell là đại tá Wilkerson về sau này ăn năn hối cải ("đó là điều hạ cấp nhất trong sự nghiệp của tôi") nhưng biện minh là vì "không biết" và bị các cơ quan tình báo Mỹ "lừa".

Khi 1 nhà báo bảo "lúc đó có 1 triệu người biểu tình chống và tôi cũng chống" thì Wilkerson trả lời "thế sao anh không đến gặp tôi hay gọi điện bảo tôi hay" !

Powell kể là ông có xin gặp riêng Bush (tức không có các cận thần xúi bảo chung quanh) và cảnh báo về Iraq là "Khách nào làm vỡ mặt hàng thì phải mua luôn đấy nhé" ra điều tôi đây cũng đã có can vua.

Vào thời điểm đó, Powell có triển vọng để trở thành tổng thống trong tương lai nào đó khi Barack Obama còn là vô danh.

5:16 Thursday,7.7.2016

Đăng bởi:  Linh

Bài rất hay, em xin bổ sung công thức toán là (a+b) ^2 = a^2 + b^2 + 2ab mới đúng ạ

17:26 Wednesday,6.7.2016

Đăng bởi:  N’CHALABI

Thiết nghĩ : CHẲNG THỂ HAY HƠN ĐƯỢC NỮA!!!
Mong ÁNH tiếp tục SÁNG khoảng 50 - 70 năm nữa ạ...

8:33 Wednesday,6.7.2016

Đăng bởi:  Candid

Đọc thì hài hước nhưng ngẫm lại thấy nhiều thứ để suy nghĩ. Đúng là chỉ một cánh bướm bên kia bờ Đại duong vỗ gây nên bão tố.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả