Đi & Ở

Niềm mơ ước cho Nam Định

  Đây là thành phố mà tuổi thơ của mình có nhiều kỷ niệm vì ông bà ngoại đều là gốc và sống ở đó nên hàng năm đều được về thăm ông bà và các bác ít nhất một lần rất dài mỗi dịp hè. Lúc đó bé nhưng vẫn rất nhớ một thành […]

Ý kiến - Thảo luận

13:24 Saturday,9.7.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Tùng Lâm

Dạ vâng! tiếng còi tan ca 9h tối nó giờ không còn nữa! Đáng tiếc thay cho điều đó, giờ nó thành ký ức.

13:28 Friday,8.7.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Ngày xưa cạnh nhà mình có gia đình Nam Định. Ông bà đều làm lớn, bà giỏi việc nước đảm việc nhà. Nếu họ sinh ra thời kỳ làm kinh tế, tôi chắc họ sẽ có dịp tỏ tài kinh bang tế thế. Điều tôi tiếc (có chút ân hận) là ông bà muốn mai tôi với cô con gái xinh đẹp của họ, điều như các bạn biết tôi đã thấy - không thành. Nhà này vốn xinh đẹp, mỗi lần ở Nam Định lên, các cô gái của họ, từ bé đến lớn, cứ như là một bộ búp bê matrioshka. Xin được thú nhận là tôi (ngoài ngường mộ ông bà) còn mê mấy cô liền trong nhà họ. (Tham thì thâm. Lắm mối tối nằm không).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả