Ở Đâu - Làm Gì

"Nhân nào quả ấy": khi Vương Trí Nhàn dùng đôi mắt sắc nhìn những chuyện đời thường

THÔNG TIN RA MẮT – NHÂN NÀO QUẢ ẤY Thời gian: 9h30 sáng Chủ nhật 28. 8. 2016Địa điểm: Hiệu sách Nhã Nam, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1Khách mời: Nhà phê bình Vương Trí Nhàn và Nhà văn Võ Diệu Thanh Tiếp nối thành công của Những chấn thương tâm lý hiện đại, nhà […]

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Đỏ

Cuốn sách này và cả cuốn trước, rất điển hình của việc các "trí thức" càng già nua càng lắm lời, càng hàng xén hóa suy nghĩ vụn vặt trên báo chí rồi thành sách mà nhìn chung, rất nhạt.

19:49 Sunday,28.8.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Những chấn thương tâm lý hiện đại" - làm sao để biết nội dung tổng quát nhỉ. Đọc bài này tôi nhớ mình đến những xứ khác nhau (cạnh nhau), thấy những biểu hiện bệnh lý giống nhau, và a hà, nhớ ra là có thứ mầm bệnh "giống nhau" từng được gieo. Chẳng hạn bệnh "ấu trĩ tả khuynh" (đồng chì Lenin từng có một bài về vđ này ở đầu thế kỷ trước). Chứ cũng không với được đến "nhân nào quả ấy". Nhưng trên thực tế các bệnh tật (các "quả") còn "tằng tịu" với nhau sinh ra những thứ bệnh quái hơn. Nên nhân có khi chỉ là... ở bẩn thôi, nhưng quả có thể - thôi rồi... ơi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả