Chính trị

Philippines và Mỹ: chuyện nội bộ vợ chồng nhà người ta

Anh mới dọn về trong ngõ. Lần đầu thấy anh, chị em đã giật bắn người. Sao trên đời lại có được một nam nhân thế này, cứ như là ở trong thần thoại. Cái đẹp thì không thế nào kể xiết, biết tả làm sao, đôi mắt, làn da, chân mày, cái mọng của […]

Ý kiến - Thảo luận

16:18 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ SA: Soi đã đưa cmt của anh thành bài riêng rồi nhé :-) Cảm ơn anh.

15:06 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  SA

Chính trị tại Philippines thật là hấp dẫn. Hiện ( 15.9) ủy ban nhân quyền và tư pháp của Thượng viện đang điều tra các vi phạm của TT Duterte.
Từ sáng nay, trong vòng mấy tiếng, 1 nhân chứng duy nhất đã khai trước ủy ban là:

-tận mắt thấy con trai ô Duterte (đang làm phó thị trưởng Davao)sử dụng ma túy
-nghe chính Duterte ra lệnh đánh bom 1 đền Hồi 1993. Bom này không chết người nhưng Duterte ra lệnh giết giáo dân Hồi.
-2002, nhân chứng này tham gia việc giết rồi chặt xác của 1 Ba Cụt địa phương người Hồi sau khi giao anh này cho lãnh đạo cảnh sát của Davao là tướng Rosa (hiên tư lệnh cảnh sát quốc gia).
-2009, khi bộ trưởng tư pháp là bà Leila De Lima đến Davao điều tra về chuyện ám sát các nghi phạm tội ác thì nhân chứng này được lệnh của Duterte là phục kích phái đoàn và giết tất, nhưng vì phái đoàn không đi ngang nên thích khach tiu ngỉu ra về.
-2010, Duterte ra lệnh bắt cóc và thủ tiêu toán cảnh vệ của chủ tịch quốc hội. Nhóm này bị giết và vất xuống sông.|

Con trai của cựu chủ tịch quốc hội ở trên, cũng là ĐBQH, thì bảo là chúng tôi không có cảnh vệ, chỉ được bảo vệ bởi cảnh sát quốc gia và các người này đều còn sống cả. Ông cho biết là mồ chôn tập thể được nhân chứng trên nói đến là 1 mồ chôn lính Nhật từ Thế chiến thứ 2.

Chủ tịch ủy ban điều tra là bà De Lima, nguyên bộ trưởng tư pháp và kẻ thù không đội đá vá trời chung với ông Duterte. 2016 bà tranh cử TT và về thứ 12.

Mới đây, Duterte tố cáo bà tham nhũng thời làm bộ trưởng tư pháp, dùng tài xế và cũng là nhân tình của Lady Chatterley này đi thu tiền của các trùm ma túy trong các trại giam, lại che chở cho 1 tình nhân khác là cảnh sát bị truy nã!

Nay bà phản pháo bằng cách đưa ra nhân chứng sống, tuy bà không có phim ám sát. Ông Duterte thì có phim, tuy không phải là phim nhận tiền mà là phim làm tình. Thật ra, phim nóng này cũng như phim bà hát karaoke với sĩ quan đang bị truy nã đã được dư luận biết từ mấy năm trước.

Điều tra vẫn đang tiếp diễn, chẳng hiểu sẽ có thêm chuyện gì và người Philippines đang theo dõi trực tiếp, có tiền, tình, tù, tội, có sex và quyền lực, bắn súng, ném bom, có cả ca hát (karaoke), còn hay hơn phim bộ Hàn quốc.

1:00 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  SA

Ông Duterte "đĩ mẹ" và "chó đẻ" nhiều người, quả chỉ là 1 cách nói nhẹ nhàng, hôm qua ông vừa "đĩ mẹ" cả nước.

Ông phê bình 1 tổng thống tiền nhiệm từng miễn thuế 145 triệu USD cho 1 CT điện lực và hăm dọa tham nhũng rằng: "Nếu tôi giết 1, 2 hay 3 giám đốc thì cái đất nước đĩ mẹ này mới khá lên"

Không thấy thằng dân chó nào của Philippines chó cảm thấy bị xúc phạm cái chó gì cả!

12:07 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Không lẽ đây gọi là bán họ hàng xa mua láng giềng gần?!

8:01 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Bác ấy vừa quyết dừng tuần tra chung trên biển Đông, bỏ F16, và vay lãi suất thấp để mua thêm vũ khí của ... Tàu và Nga :)

23:48 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  phạm thông

rồi người Mỹ sẽ nghĩ con chó nuôi bao lâu nay tự dưng đâm ra sủa càn, chực cắn cả chủ . không khéo không bao lâu rồi ông tổng thống "đụ tè" lè nhè này lại có kết cục trong thiết giáp M113 như người năm ấy thôi

11:23 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  candid

Trong diễn biến mới thì anh Duterte đòi quân Mỹ đi khỏi Midanao, đúng là dân mình thì mong Phi thoát Trung nhưng dân Phi thì chỉ muốn thoát Mỹ. Liệu Mỹ có đánh Phi không? :D

20:32 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ candit, "trẻ không chơi, già đổ đốn", cũng thấy thấm thía. Những người đã già mà vẫn trẻ con, thì thường là "trẻ hư", chắc vì họ đã sống gần trọn đời mà vẫn chẳng học được bài học đạo - lý của cuộc đời (câu này tôi có thể dẫn chứng, nhưng ngại khuôn thước Khổng). Một số vị đã dựng những học thuyết nô dịch không hiểu có được điều xuống thuyết phục vua Diêm không nhỉ?

10:48 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Em đọc trên CNN có cái quiz "ông nào nói câu nào" (Putin, Trump, Duterte.) Bao giờ bác Sáng Ánh có thời gian biên một bài so sánh mấy ông này cho mọi người mở rộng tầm mắt được không ạ?

http://edition.cnn.com/2016/08/30/politics/trump-duterte-putin-speech-quotes/

10:22 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  candid

Việt Nam có câu "trẻ không chơi, già đổ đốn". Hôm qua em tìm đọc các bài về cương lĩnh tranh cử của ông này thì thấy đúng như bác nói là đều dễ đoán trước vì ông tuyên bố thế nào thì làm thế ấy thật. Thế mà giờ thiên hạ cứ ngã ngửa người ra chắc vì quen với kiểu chính trị gia nói một đằng làm một nẻo. :D

9:55 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  SA

@ Candid

Có thời mặc suit và có thời săn tay áo, mặc suit vào tuổi cậu và săn tay lúc làm nguyên thủ mới khác người :-)

Duterte thuộc giai cấp trung lưu, con 1 thẩm phán và vẫn nhớ ơn gia đình Marcos đã phong cho cha ông chức thống đốc của 1 tỉnh lẻ. Ông này không thuộc các danh gia Philippines về mặt chính trị hay kinh tế. Chính Marcos cũng không thuộc giới thượng lưu truyền thống và bị họ bất bình dè bỉu suốt những năm độc tài quân phiệt, khi ông ta chia chác cho bè lũ của ông quyền lợi của giới trên. Cựu TT Aquino (nhiệm kỳ trước)là 1 thí dụ, bố ông là thượng nghị sĩ đối lập bị ám sát và mẹ ông lật đổ được Marcos lên làm TT. Ông nội ông cũng TNS, cố nội ông thì ĐBQH, thị trưởng, sau làm tướng phò TT đầu tiên Aguinaldo.

Sau khi Marcos xuống, giới thượng lưu lên cầm quyền trở lại và gần đây có phong trào "hoài cố" trong giới bình dân, khiến 2016, Bong Bong Marcos về nhì cuộc thi Phó TT. Ô Duterte cũng hưởng hơi hám của phong trào này (chính quyền mạnh thời Marcos)và nhận ông là bạn thân của Bong Bong và cho phép mang xác nhà độc tài vào nghĩa trang quốc gia trong khi nhiều người phản đối.

8:48 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  candid

Chắc ông này là một nhà chính trị muốn xây dựng hình ảnh bình dân chứ ông ăn chơi cũng rành. Có tấm ảnh hồi trẻ mặc suit nhìn cũng ngon lành dù không biết có phải là Zegna hay Armani không? Dù sao con của cựu thống đốc lại nổi tiếng ngỗ nghịch thì không thể nói là không biết ăn chơi.

2:58 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  SA

Theo 1 người dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN (ngoại trưởng Indonesia?) thì bức ảnh ô Duterte đưa ra là "ảnh phiến quân Moro bị Mỹ giết, có lính Mỹ đạp châm lên ngực trần xác 1 phụ nữ Moro", có lẽ là ảnh này:

http://rarehistoricalphotos.com/moro-insurgents-1906/

Duterte bảo "Người Mỹ sát hại tổ tiên tôi" và hội trường không ai nói gì, ô Obama thì không buồn trả lời.

Ô Duterte đang đàm phán với loạn Hồi giáo Moro, đây chứng tỏ ông chẳng điên dại gì mà còn rất khéo, như những phát biểu trước kiểu "Chúng ta trước đều là anh em, chỉ từ khi bọn thực dân sang đây ép mọi người theo công giáo". Nhất là sau khi Abu Sayyaf đánh bom TP Davao, ông càng cần cô lập nhóm cực đoan này. 1 mặt quyết liệt với nhóm này ("Tôi sẽ ăn tươi nuốt sống, chỉ cần thêm chút muối và dấm')và 1 mặt vỗ về người Hồi Philippines.

Mình nghĩ đó mới là việc của lãnh đạo chính trị (dù thành hay bại), không phải là biết mặc đẹp vét Ermenegildo Zegna như người mẫu.

1 chi tiết về Moro: bọn này rất hung hãn, chỉ có giáo mác mà vẫn lao đến, bắn trúng 5, 3 bận mà nó vẫn không ngưng tiến. Lúc đó súng ngắn của quân Mỹ là .38 special (8,6mm), giết thì giết được, chết sau đó nhưng không ngưng được đà, trước khi chết nó cho mình 1 dao. Quân đội Mỹ bèn vì thế mà chuyển sang đạn .45 ACP (11,45mm: Việt ta hay gọi là Colt Douize hay Colt 12 ly) to hơn và có lực cản, trúng là dội ngược, sử dụng súng mới này từ 1911.

16:22 Sunday,11.9.2016

Đăng bởi:  beelikeshoney

Ôi, bác Sáng Ánh tuyệt quá! Đọc mà biết thêm bao chuyện. Rõ ràng, chưa đủ tuổi đời và sự từng trải, thì những thông tin mà báo chí đăng tải chỉ thấy hiện lên một góc nhìn phiến diện! Cám ơn bác Sáng Ánh! <3

3:51 Saturday,10.9.2016

Đăng bởi:  SA

Tại Lào,
1-ô Obama cho biết sẽ không gặp riêng Duterte nữa. 2-ô Duterte thì bảo là ô thối tiế đã lỡ lời với"tổng thống hùng mạnh nhất thế giới"
3-2 người trao đổi vài câu bông đùa với nhau qua loa bên lề.
4-1 nguồn tin cho biết tại hội nghị ô Duterte trương ảnh giết chóc của người Mỹ tại Philippines và nói "họ đã sát hại tổ tiên tôi", hội trường im phăng phắc điếng người (các cuộc họp Asean chủ yếu là vui vẻ như dự tiệc sinh nhật ăn mừng chứ không phải để giải quyết v/đ nào)
5-ô Duterte không dự tiệc chia tay (nắm tay nhau lên ảnh) mà để ngoại trưởng đại diện
6-ô Duterte gặp gỡ cộng đồng người Phi tại Lào tốt đẹp và hân hoan.
7-1 nguồn tin cho hay khi ra về ô Obama chia tay với mọi người nhưng tránh bắt tay ô Duterte. Ngoại trưởng Phi bảo không phải, chỉ có chuyện 2 ông gặp nhau trong hành lang và làm ngơ thôi.
8-bộ trưởng phủ tổng thống Phi thì nói, tại hội nghị này ô Duterte là rock star, thành phần phái đoàn các nước chen nhau đến chụp ảnh chung selfie.

Ngắn gọn thì bài viết trên của mình không bàn chuyện phải trái, chỉ muốn nói là vì địa lý, hoàn cảnh lịch sử... quan điểm của Phi khác biệt với quan điểm của VN nhưng mình diễn đạt kém cỏi. Ta muốn Phi phải thoát Trung trong khi Phi chỉ muốn có thoát Mỹ!

Đúng là:
Cái vòng Trung/Mỹ cỏn con
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả