Gẫm & Bình

Yoshitomo Nara: Ông vua của
nghệ thuật ngồ ngộ xinh xinh

    Phong cách vẽ tranh theo kiểu hoạt hình của Yoshitomo Nara thật dễ nhận ra: những đứa bé trông ngổ ngáo với đầu to và mắt lồ lộ. Ở Mỹ, Nara tiến thẳng lên ‘chiếu trên’ trong giới nghệ thuật, với tác phẩm được triển lãm ở những phòng tranh tiếng tăm như […]

Ý kiến - Thảo luận

9:21 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  an

Tớ thử nói một câu xem có động tĩnh gì không thôi, chứ chẳng ai dại mà ở lại đôi co, kiểu gì cũng thua.

21:18 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Người xem Hà Nội

An ơi, cứ bày đi rồi biết :-) Tớ sẽ viết cái mà tớ thấy tớ nghĩ (có thể rất ngu si), chứ không phải viết cái mà tớ đoán tớ hóng hớt (để được lòng người khác), cậu yên tâm.
Sao An không viết điều An nghĩ nhỉ mà lại phải thắc mắc người khác sẽ nghĩ gì? :-))

20:28 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tôi vừa xem tranh của ông này bày ở bảo tàng Singapore, vẽ tốt. Nhưng mà đúng là chẳng thích được, dù trước đó cũng đã đọc một bài dài ngoằng do anh Như Huy dịch về trào lưu sống "ngầu" "dị hợm" của một bộ phận giới trẻ Nhật Bản.

Tôi thích tranh in lưới của Murakami bày cạnh đó hơn. Nét căng, chi tiết, kỹ thuật kinh khủng (in hàng chục mầu, đúng là nét như Sony, mà nhìn cũng thích mắt.

20:02 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  An

Các tác phẩm này mà bày ở Hà Nội thì "NGƯỜI XEM HÀ NỘI" sẽ viết gì nhỉ (!)... ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả