Gẫm & Bình

GIẤC MƠ PHẬT: Giá Phật đời thường hơn...

GIẤC MƠ PHẬT Triển lãm điêu khắc gốm của Nguyễn Tuấn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội Khai mạc: 17h ngày 15. 1, kéo dài đến 20. 1. 2011 Hàng ngày từ 9h đến 17h * Triển lãm Điêu khắc Gốm Giấc mơ Phật của Nguyễn Tuấn khai mạc […]

Ý kiến - Thảo luận

15:03 Saturday,29.1.2011

Đăng bởi:  ngan digan

Cảm ơn về bài viết. Ảnh bạn chụp cũng rất đẹp.

12:42 Friday,21.1.2011

Đăng bởi:  Art Back

hì! tại anh còn định kiến và chỉ thấy sơ cái bề ngoài của nó nên anh không thấy mối liên hệ. em khẳng định là hết sức Đời thôi. Và không phải ép mình để thoát tục nào hết. Đơn giản hơn nữa chỉ là nhận biết và biết chuyển hóa và sử dụng nguồn năng lượng của mình cho hợp lí thôi!
Nếu anh hướng đến thì không cần để ý đâu! Anh em mình trao đổi vậy là đủ rồi!

11:26 Friday,21.1.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Art Back ơi. Tranh luận tôn giáo thì chắc chắn là tớ thua rồi. Tớ không phải loại tầm chương trích cú.
Cái tớ hiểu nôm na là các nhà tu hành thường phải trải qua một quá trình rèn luyện khổ hạnh, giúp loại bỏ những ham muốn của đối với vật chất và danh vọng. Đó chính là ép tâm và diệt dục để kết quả của quá trình đó là được giải thoát khỏi những điều phàm tục. Vì hiểu nôm na như vậy nên tớ không thấy mối liên hệ giữa nhà tu hành với nghệ sĩ như anh Cương nói.
Còn trong quá trình vẽ, tớ tìm kiếm cái gì ư? Nói cho Art Back thất vọng nhé: Tớ chẳng tìm kiếm gì cao sang đâu, tớ thấy người khác làm điều ngứa mắt, mình không có sức lực gì cản được người ta thì về nhà đóng cửa, chửi đổng lên tranh cho "sướng mồm" thôi. Nói theo kiểu Vietnamnet là một "quá trình tự sướng" Art Back à. Tất nhiên mỗi người có cách chửi khác nhau. Mình không phải hàng tôm hàng cá thì mình phải chửi kiểu của riêng mình. Thế nhé.

1:11 Friday,21.1.2011

Đăng bởi:  Art Back

@anh Thông: em nói sơ lược theo ý em hiểu.
-Trước hết nếu chỉ là bắt phải diệt rồi ép thì Đạo Phật không còn tồn tại đến bây giờ.Nếu quá trình (Tu) học và hành không đem đến "niềm vui sướng nhất" (hiểu ngộ) thì sẽ chẳng ai theo.
-Cái hiểu ở đây không phải chỉ qua sách hay ai nói cho hiểu mà còn ở quá trình tìm và trải nghiệm. Khi đó anh sẽ nhận chân vấn đề mà không thể dùng ngôn từ viết vài dòng mà nói được. (Lí do làm em không giải thích)
-Hỏi anh câu này nhé: anh dùng từ "ép Tâm" vậy anh hiểu Tâm là gì? "diệt Dục" vậy Dục là gì? khi anh vẽ anh hướng tới cái gì? !!!

8:55 Thursday,20.1.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhưng mà Art Back cho tớ được câu giải thích thì tốt hơn là xua tớ về nhà đọc sách. Vì sách đó tớ không đọc đâu.

8:48 Thursday,20.1.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vâng cám ơn Art Back. Tôi chỉ hiểu đạo Phật qua tiếp xúc xã hội thôi nên có thể là hiểu chưa thấu đáo. Tôi không thích đọc sách về tôn giáo lắm, thôi để dần dần sẽ biết thêm vậy.

23:35 Wednesday,19.1.2011

Đăng bởi:  Art Back

Em nghĩ với câu hỏi của anh Thông anh nên tìm hiểu kỹ hơn Đạo Phật. Có lẽ quá trình đi tìm sẽ ra câu trả lời đúng và hay nhất cho anh. Những điều anh hiểu trên vẫn rất là nôm na và chưa được chính xác!

21:21 Wednesday,19.1.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tôi thích đoạn AZIZ viết như sau:" những bức tượng Phật đứng, ngồi, nằm trong lớp áo gốm thô thì lại càng gần gũi, hiền từ hơn nhiều so với những bức tượng thạch cao trắng uy nghiêm xa vợi, hay những bức tượng dát vàng ẩn sau nghi ngút khói hương"
Nhưng tôi hơi thắc mắc với câu tán của anh Lê Thiết Cương: quá trình tu thành phật... là đi tìm bản ngã của mình, đi tìm chính mình". Theo tôi hiểu thì tu tập trong đạo Phật là diệt dục, diệt ham muốn, ép tâm để giải thoát khỏi những gì trần tục. Vậy tôi sai, anh Cương sai hay AZIZ ghi sai đây?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả