Nghệ sĩ thế giới

“Đọc” tranh Manet

   Monet hay Manet; trái tim hay cái đầu; ấn tượng hay ý tưởng: đây là một cuộc tranh luận mà thế hệ nào cũng vướng vào. Vào những giai đoạn khi hội họa còn ở ngôi thống trị, Monet, với việc chuyển hướng vào trừu tượng, dường như đã vạch nên con đường đến […]

Ý kiến - Thảo luận

20:17 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn và đồng ý với Em-co-y-kien. Soi lại cứ tưởng cô này giấu hoa trong tóc/mũ/áo/khăn...

20:12 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Thầy em bảo: bức tranh "Berthe Morisot và bó Violet" là một trong những chân dung đẹp nhất của Morisot (vẽ nàng trong ngày đại tang - khi cha nàng qua đời). Nàng cũng là "người tình", "nàng thơ", "người mẫu" của họa sĩ trong nhiều năm trời (về sau là chị em dâu trong nhà), và đã được Manet mê say thể hiện hình ảnh nàng trong khoảng 10 bức tranh khác nhau của ông.

Thầy còn bảo: theo văn hóa Tây phương, hoa violet tượng trưng cho "tình yêu thầm kín", cho "tình yêu bí mật", cho nên Manet đặt tên bức tranh này như thế không hẳn là vô ý (Mặc dù cũng có người nói rằng trong tranh này người mẫu/người tình của họa sĩ mặc bộ váy màu tím sẫm, màu violet sẫm, nên tranh có tên như vậy).

Soi và chị Mai có đồng ý như vậy không ạ?

18:39 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien ơi, sửa theo ý bạn rồi đấy. À, Soi tìm mãi cũng không ra bó hoa...

18:11 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Bài dịch của chị Mai hay quá. Chúng em cám ơn chị Mai rất nhiều ạ.

Soi và chị Mai ơi, cho em hỏi thêm với:

1- Em thấy bức tranh "Berthe Morisot và bó Violet" lại không thấy hoa đâu cả, không hiểu có phải họa sĩ đãng trí khi đặt tên tác phẩm không các chị nhỉ, hay là bí quyết đặt tên "đánh đố" người xem của bậc thầy Manet ạ?

2- …”cuộc đào tẩu của chiến sĩ … từ nhà ngục”.
Nếu có thể được, gọi đây là "cuộc vượt ngục" thì oai oách cho người chiến sĩ hơn, Soi và chị Mai nhỉ, chứ "đào tẩu" nghe cứ như hành vi của một tên hèn kém, "bỏ của chạy lấy người", Soi và chị Mai nhỉ (mặc dù hành động và mục tiêu hành động của chiến sĩ này chẳng thay đổi gì).

Cám ơn sự chỉ bảo của Soi và chị Mai.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả