Nghệ sĩ Việt Nam

Phong Bùi: Đã bị ngày thường
"hạ gục"!

  GỬI TỚI TP.HCM VỚI TÌNH YÊU Một tác phẩm social sculpture bởi Phong Bùi, phối hợp cùng các nghệ sĩ khác.Khai mạc thứ sáu, 20. 5. 2011Từ 20. 5 đến 30. 6. 2011Sàn Art3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh   Nghệ sĩ Phong Bùi được truyền cảm hứng từ ý […]

Ý kiến - Thảo luận

23:30 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Huyền

Tôi cho là không dễ, dễ là ở cái nhìn ra, và vấn đề là có nhìn ra không. Vì trong khi mọi người cho trên trời mới cao và phải ngoái cổ lên trên đấy mà nhìn, còn người ta nhìn mặt đất, mọi thứ xung quanh.

19:43 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  dokhoa

Mỹ thuật hôm nay dễ thật... Mọi cái đều thấy dễ...

16:27 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Huyền

Lời chú thích của SOI thật là hay. Anh Phong Bùi đã thấy mọi thứ ở quê nhà đều là nghệ thuật hoặc đều đáng đưa ra một cách tự nhiên mà chỉ như anh sau hơn 30 năm trở về nhìn thấy dễ dàng và thú vị. Và tôi thì nhìn ra một điều nữa qua triển lãm này: nghệ thuật ở mọi nơi mọi chỗ, ở mọi hoàn cảnh, đến như cái nghèo cũng có vẻ đẹp nghệ thuật của nó.

12:40 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Sàn Art

Sàn Art rất vui, rất cảm ơn Soi và mọi người đã quan tâm nhiều đến triển lãm. Hy vọng khách tham quan triển lãm, giới quan tâm mỹ thuật cũng như các nghệ sĩ sẽ có nhiều thảo luận và góp ý cho triển lãm .

Xin cảm ơn.

8:21 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Một triển lãm nhiều tác phẩm hay, mặc dù có một số hình như chúng em đã thấy bày ở đâu đó rồi. Cám ơn chú Phong Bùi và các nghệ sĩ đã cho chúng em một lần được "điêu khắc lại tư duy và cảm xúc của mình" (tuy chỉ được dòm qua Soi).

Riêng gửi anh Phương: anh ơi, trong tác phẩm "Lịch gieo cấy’, 2010, acrylic on canvas, 145 x 210 cm.." em "phát hiện" điểm thi vào trường các môn HÌNH HỌA, TRANG TRÍ với lại BỐ CỤC khóa các anh toàn là 9 với 10, cao thủ thật, thế nhưng ĐIỂM VĂN sao lắm 0,5 với 1,5 thế ạ??? Liệu anh có chép nhầm không ạ? MỘT SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP THẾ ạ ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả