Bàn luận

Hàng Việt giống hàng ngoại
và chuyện của Huy An

Đã làm nghệ thuật, có lẽ không ít người từng rơi vào hoàn cảnh được đồng nghiệp nhắc khéo rằng tác phẩm của mình giống người này người kia. Cảm giác luôn là bực bội, tự ái kèm với hoang mang rồi quay ra tự vấn bản thân mình. Ngay trên trang Soi này, chuyện […]

Ý kiến - Thảo luận

10:41 Saturday,2.7.2011

Đăng bởi:  chanel

Nghệ thuật cần "câm" nhiều hơn. Đừng lấy cái suy nghĩ cá nhân mà kết tội cho người khác. Như thế là hại người đấy...

4:00 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  admin

Hoang Bao: Soi muốn gửi thư riêng cho bạn về nội dung cmt và giải thích vì sao không lên được. Bạn cho Soi một địa chỉ email có thể gửi được. Thân mến.

21:13 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  manh ha

Đúng- Cái anh Đinh Công Đạt muốn có ý kiến thì nên có tính xây dựng, móc máy thế quả là không hay lắm. Thế nhưng mong các bác thông cảm: cái nhà anh này cứ ăn nói lỗ mỗ thế đấy, nhưng trong đầu chả có gì đâu.

21:10 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

SOI ơi... bài comment của tôi lại có lỗi gì à... hay sao ma không thấy bạn up lên

19:20 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

Chuyện cái bàn to của Natasha và Huy An đang hay như thế, nhưng tôi thấy một số ý kiến như anh Đinh Công Đạt là rất hồ đồ ăn nói càn rỡ. Chưa biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng bảo bà Natasha là khiếm thị là không được.

16:20 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

nhưng ai mà liên hệ được Sopheap với Bảo Toàn thì người đó phải có trí tưởng tượng phong phú lắm.

16:16 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em-co-y-kien ơi. Hoạ sĩ người Campuchia đó tên là Sopheap Pich. Gallery Tyler Rollins ở New York đang làm việc với anh này: http://www.trfineart.com/artists/5. Có một hoạ sĩ gốc Việt cũng làm việc với Tyler Rollins là Tiffany Chung.

15:51 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em nghe nói ở Campuchia gần đây có nghệ sĩ chuyên làm tác phẩm điêu khắc bằng mây tre đan khá nổi tiếng (có anh chị nào nhớ tên mách em với ạ), triển lãm khắp thế giới, như thế có bị coi là nhái hàng mây tre đan của các nghệ sĩ Việt Nam không ạ (ví dụ như ông Bảo Toàn chuyên làm tượng bằng hom giỏ) ?? Hay là chính các ông Việt Nam nhái hàng mây tre đan của nghệ sĩ Campuchia ạ?

12:29 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Bato

Đặt giả thiết các tác phẩm có tính tương đồng do phông văn hóa hay do tư tưởng lớn gặp nhau (rất nghi ngờ điều này) thì các tác phẩm sinh sau mà giống tác phẩm trước đó cũng được coi là thất bại. Sẽ chẳng ai công nhận một tác phẩm như vậy, đó là cái khắc nghiệt trong môi trường làm nghệ thuật. Thiết nghi ai làm nghệ thuật cũng phải biết và chấp nhận cái khắc nghiệt này. Cái nguy hiểm ở đây là nhiều nghệ sĩ khi phát hiện hay bị/được người khác phát hiện thì tư huyễn hoặc rằng mình cũng có ý tưởng hay thẩm mỹ lớn. Có trách thì nên tư trách mình đã tham gia vào lĩnh vực quá nghiệt ngã và khắc nghiệt như vậy.

11:37 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Phương Linh thì tôi không biết rõ, nhưng mà Bùi Công Khánh thì tôi thấy nghệ sĩ này hơi bị đụng hàng rất nhiều người người khác đấy ạ. Đơn cử như việc bạn người làm Hà Nội vừa dẫn chứng, ngoài ra thì thấy Bùi Công Khánh còn giống Phạm Huy Thông ở những tranh vẽ ông Thiện, ông Ác, loạt tranh những bộ mặt cười ngoác miệng lại đụng hàng các anh Pop tàu, (vẽ gốm thì lại gợi đến ai đó trên Soi đã có bài cách đây không lâu....)
Cho nên không phải mọi người đều vô can hết đâu Người làm Hà Nội ạ. Thế mới rầu đời.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả