Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc THẾ HỆ MỚI

  THẾ HỆ MỚI Triển lãm của Lê Trần Anh TuấnKhai mạc: 18g thứ Bảy, 9. 7. 2011Từ 9.7 đến 13. 7. 2011Việt Art Centre, 42 – Yết Kiêu, Hà Nội     Một số tác phẩm   * Bài liên quan: – 9. 7: THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn – Khai mạc THẾ […]

Ý kiến - Thảo luận

15:37 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  Nick Nick Nick

Gửi Funny: Bạn đanh đá thế nhỉ?! "salon" tức là phòng khách đẹp ý mà. Suy nghĩ "salon" tức là suy nghĩ của người "suốt ngày ngồi trong phòng khách đẹp" về xã hội. Mình nói tác giả có suy nghĩ "salon" là vì cái tiêu đề triển lãm và cái tranh nó không có hợp với nhau, thành ra đem lại một cái nhìn phần nào phiến diện và thiên kiến về "thế hệ mới". Nếu chỉ giới hạn đó là thế hệ mới trong đô thị lớn cũng đã là thiên kiến, nói chi đến thế hệ mới của cả đất nước này. Bạn ấy cũng viết vậy trong cái statement nữa mà. Mình nghĩ nếu tác giả va chạm cuộc sống xã hội nhiều hơn, giao lưu rộng mở hơn với nhiều thành phần xã hội và suy ngẫm nhiều hơn nữa về "thế hệ mới", có lẽ tranh của bạn ấy sẽ đẹp hơn nữa và giàu tính xã hội hơn, bớt "salon" đi. Các nghệ sĩ lớn thế giới mà bạn dẫn giải ý, hình như họ không có tuyên ngôn hay tên tranh "to" hơn nội dung tranh như của tác giả triển lãm này đâu. Mình ít đọc sách nên chỉ nghĩ được vậy, mong bạn bớt đanh đá khi còm - men.

0:47 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  funny

hii. Xin lỗi Kao Tuấn nhé. Suy nghĩ như bạn thì gác bút đi,vẽ làm gì. Làm nghệ sĩ mà không bao giờ dám đặt mình vào những người khổng lồ,mà nhìn thấy họ đã xoắn đái rồi thì làm nghệ sĩ làm gì. Trung quốc trước đây nền nghệ thuật đương đại họ không có gì nổi trội, tại sao bây giờ họ lại mạnh thế. Họ đã có những người nghệ sĩ tầm quốc tế... Còn suy nghĩ như bạn,thở ra câu nào là chê câu đấy, sợ sệt các danh họa thì bảo làm sao nền mỹ thuật Việt Nam đi xuống, trong đó bạn đóng góp không nhỏ đâu. Có vấn đề tôi muốn hỏi bạn mà bạn vẫn chưa trả lời đâu: là các anh chị nghệ sĩ tôi nêu ra họ vẽ bị kêu là Tàu thì TÀU ở chỗ nào nhé.

9:45 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Kao Tuan

Funny có thấy mình không bình thường không khi đi ví TA và Klim hay Mattisse? Đừng nằm mơ thế chứ.

2:21 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  funny

Hài thật. Đọc mấy coment mà tôi thấy thật sự hài hước. Vẫn quanh đi quẩn lại cái chuyện TÀU. Đầu tiên HÀ MẠNH THẮNG bị nói là Tàu, sau đó PHẠM HUY THÔNG còn bị vùi dập là Tàu còn nặng hơn,rồi gần đây MADE IN HƯƠNG củng nói là họa sĩ nữ Tàu, và bây giờ anh LÊ TRẦN ANH TUẤN cũng bị cho là Tàu nốt. Các bạn ơi có ai biết các anh chị ý Tàu ở chỗ nào với. Nhất là anh/chi/ KAO TUẤN phân tích hộ cái nhé, chứ dừng ăn nói chung chung như vậy, xấu hổ lắm, không bị mang tiếng.
Còn chuyện họ LÊ ngự trị là việc không liên quan, hay anh KAO TUẤN muốn cướp ngôi, để họ KAO hay KÁO ngự trị....hay anh NICK NICK NICK ơi, anh nói rằng: Mình cảm giác là tác giả suy nghĩ "salon" quá, thế salon là gì hả anh, hay cứ vẽ đẹp là bị cho là salon à. Anh có biết KLIM trên thế giới người ta đưa dạng tranh của ông này vào dạng tranh gì không: tại sao KLIM vẫn nổi tiếng, hay ông MATISSE cũng vậy. Chịu khó đọc sách đi nhé, không người ta cười vào mũi đấy.

15:22 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Vô danh

Tôi xem triển lãm, bản thân thấy "Ngợp" trước những thành quả lao động nghệ thuật của Tuấn. Nhưng lại có cảm giác xem tranh xong chỉ thấy ngồn ngộn màu sắc mà trong đầu chẳng đọng điều gì. Hix...

14:46 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Kao Tuấn chóng mặt đúng không? là do say máu, máu dồn lên mắt đến mức "không nhìn thấy màu", tôi cũng bị!

14:37 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Mọi người gọi nickname là Tuấn gái nhưng qua tranh bày trong triển lãm chẳng thấy họa sĩ "Gái" chút nào. Đầy năng lượng và Nam tính. Thật đấy. Không tin thử... Xem, "Biết chết liền". Một triển lãm đẹp, chuyên nghiệp, ít ra là một gương mặt nghệ sĩ có nhiều triển vọng trong trường 42YK so với một số đồng nghiệp khác. Kỹ thuật sơn dầu khá thành thạo, màu sắc và thao tác tạo hình khá giống thầy... nào đó hiện nay nhưng lợi thế tuổi trẻ sẽ còn mang lại nhiều cơ hội và thử thách hơn.
Xem phòng tranh về, đi đường gặp một cô gái chở sau xe đạp cả một lố hoa nhựa, hoa vải um tùm, búa xua, xanh, đỏ, tím. vàng, hồng... chợt nghĩ sao giống các nhân vật trong phòng tranh của Tuấn gái thế. Các bông hoa nhiều sắc nhưng không có hương. Cũng như bạn B&G nói là các cô gái thế hệ mới trong tranh Tuấn mặt cứ sưng sưng... không cần bố mẹ, chỉ cần bạn bè. Một thế hệ VN mới nhiều năng lượng cơ bắp, chỉ thích xanh đỏ, lập lòe nhấp nhoáng, thực dụng và vô lo câng câng, nhiều sắc dục (thích hưởng lạc?) phải chăng là điều mà họa sĩ muốn đề cập? Nếu đó là thông điệp và tạo hình của riêng loạt tranh này thì Tuấn gái đã thành công. Nếu về mặt đời sống thì sự xuất hiện cả một trào lưu, một thế hệ trẻ như thế như là sản phẩm của thực tại xã hội thì đó là điều đáng Lo. Còn nếu hình thức này mà thể hiện những chủ đề, đề tài khác thì... chưa chắc.
Bạn tôi, nhà nghiên cứu, PBMT (kiêm chủ trang trại chăn nuôi) cũng chia sẻ quan điểm và khẳng định Tuấn gái còn nhiều chiêu khác nữa "quyến rũ" công chúng trong tương lai.
Xin chúc mừng họa sĩ.

14:23 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Nick Nick Nick

Bạn Kao Tuan comment thực sự hay. Mình cũng đi xem triển lãm này (xem lần 2 hẳn hoi), thấy cũng có một vài điều không vui: Mình cảm giác là tác giả suy nghĩ "salon" quá, bọc triển lãm trong một cái tên quá to. Và thế quái nào mà trong tranh, toàn con gái ý nhỉ, thế hệ mới là thế hệ do phái nữ ngự trị chăng???

13:41 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Kao Tuan

Sáng nay tôi và một nhóm họa sĩ đến xem triển lãm của Tuấn Anh. Mấy anh bạn họa sĩ cả già cả trẻ cứ tấm tắc khen. Tôi vừa mừng cho Tuấn Anh, nhưng cũng lại băn khoăn và thoáng buồn. Xem một vòng tôi thấy chóng mặt, cứ nghĩ do mình chưa kịp ăn gì hồi sáng nên bị tụt huyết áp. Nhưng sau khi ra khỏi phòng triển lãm thì tĩnh tâm trở lại tôi mới hiểu là do mình xem tranh. Tranh Tuấn Anh có quá nhiều màu sắc đến mức "không còn màu" nữa, những màu sắc chát chúa trên bề mặt tranh Tuấn Anh che phủ hoàn toàn màu sắc trong chiều sâu nội tâm, tranh Tuấn Anh trở nên khô khan (nó là chất cảm của thẩm mĩ và nó không đánh đồng với sự ươn ướt của bề mặt giả dối dầy dặn và lớp quang bóng) và vô sắc. Một loạt các series tranh màu sắc tươi rói same same nhau nhàm chán mặc dù thoạt nhìn thì bắt mắt, màu mè, choáng ngợp. Còn xìtai thì ôi thôi... là "Tàu", tuy nhiên, Tàu cũng không sao vì chúng ta hoàn toàn có quyền "đi trên đôi vai của người khổng lồ", chỉ có điều, đi như thế nào để người khổng lồ không đè chết ta. Tuấn Anh là một giảng viên trường giòng (ĐHMTVN) là người đào tạo ra những lớp họa sĩ cho nền hội họa Việt Nam, đứng trước những bức tranh "không có gì để bàn", tôi thấy băn khoăn và lo lắng cho những thế hệ sinh viên sau này. Phải chăng "thời Lê trị" sắp về chiều?

23:01 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Chúc mừng Tuấn "Bướm-Hoa-Cá-Gái", Chúc Thầy giáo - Họa sĩ Lê Anh Tuấn bán được nhiều tranh.

22:55 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  pham thi lua

Chúc mừng anh Tuấn. Em xem tranh của anh em thấy rất thích. Đây là suy nghĩ của riêng bản thân em. Có tư tưởng hay không có tư tưởng là tùy ở mỗi người, nông hay sâu là ở mỗi cá nhân, vì sâu quá thì lại nằm ngoài sự hiểu biết của em và nhiều người khác.

11:57 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  admin

Thông ơi, hai tranh khác nhau đấy, không phải một tranh đâu.

11:38 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chúc mừng hoạ sĩ Tuấn Gái. Thật tiếc là không thể đến dự. Chúc bạn bán được nhiều tranh.

Bác Hoàng Duy Vàng áo xanh đeo cái vòng cổ gì to thế nhỉ?

Soi ơi. Nhiều tác phẩm cùng có tên là "Chân dung thế hệ 1" à? Sao có một tác phẩm ở trên là "Bèo 1" ở dưới lại thành "Chân dung thế hệ 1". Mà Soi có thêm ảnh tác phẩm nào trong triển lãm thì đăng nốt cho tớ xem. Tớ ngó trong các ảnh chung vẫn còn nhiều tranh chưa đăng.

Tuấn Gái ơi. Tớ cần xem thêm tranh của cậu vì nói thật là tớ tìm mãi chẳng thấy tớ trong cái "Thế hệ mới" của cậu. Hay là cả tớ và cậu đều đã già để thuộc về thế hệ cũ rồi. Hì hì.

10:19 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Dù Lời Dẫn Giải thế nào, tác phẩm của anh Lê Trần Anh Tuấn cũng thuyết phục chúng em, kỹ thuật dùng màu rất đáng phục, bố cục thì miễn chê rùi.

Lạ hơn, riêng về chủ đề, trong lúc các cô/chú/bác/cụ cứ phê bình mãi cái tật vẽ "CHIM-HOA-CÁ-GÁI" của tranh pháo nước nhà, thì trong triển lãm này, thậm chí trong một số bức, họa sĩ chơi luôn cả 4 món: "CHIM (thay bằng BƯỚM) + HOA (có khi là BÈO) + CÁ + GÁI", thế nhưng vẫn "vào", hay hè, lạ hè.

Cũng ám ảnh hơn bộ tranh của chị Hương đợt trước.

Chúc mừng anh Anh Tuấn, chúc mừng chú Vũ ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả