Tin tức

Tin-ảnh: Những thứ khổng lồ

               

Ý kiến - Thảo luận

18:17 Monday,25.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Dù Ai Wei Wei ác cảm với hệ thống chính trị Trung Quốc thế nào, nhưng tôi thấy vẫn tuyệt vời hơn chính trị Việt Nam gấp nhiều lần, thông qua: "TRÙNG KHÁNH - Học sinh đeo khăn quàng đỏ của đội Thiếu niên tiền phong đang luyện thư pháp tại quảng trường Nhân Dân ở Trùng Khánh ngày 15. 7. 2011. Theo báo địa phương, khoảng 600 học sinh tham gia sự kiện này với mục đích cổ động văn hóa truyền thống Trung Quốc và nghệ thuật thư pháp", rất tuyệt vời!

10:05 Monday,25.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Theo báo địa phương, khoảng 600 học sinh tham gia sự kiện này với mục đích cổ động văn hóa truyền thống Trung Quốc và nghệ thuật thư pháp..."

Sao ở các trường học ở Việt Nam không tổ chức được một cuộc thi viết chữ đẹp với đề bài: em hãy viết các dòng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam"....để cổ vũ tinh thần yêu nước nhỉ?

Buồn ghê gớm...

10:00 Monday,25.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Moon Chest của Ngải Vị Vị từ một góc nhìn khác"

Rất thú vị, em lại nhớ triển lãm Bình Đẳng của anh Việt ở studio đầu cầu Thăng Long, cũng có 7 bức tường thép đục lỗ châu mai, nhìn xuyên táo giống Ngải.

Hai nghệ sĩ khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng thể hiện một cảm nhận về cái lặp lại, cái trống rỗng, cái bất tận, cái ngỡ ngàng.

Cám ơn ông Ngải, cám ơn anh Việt!

9:54 Monday,25.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Marilyn Monroe cao gần 8 mét, đứng trong tư thế bị gió tốc váy nổi tiếng, trên đại lộ Michigan..."

DÁNG ĐỨNG CỐ CHE, nhưng rất Mỹ!

Em thích "Dáng đứng Mỹ" này, rất tạo hình, rất gợi tình, rất sừng sững, lại cũng muôn phần e lệ, đẹp thế.

Hoan hô nhiếp ảnh gia, hoan hô điêu khắc gia, cám ơn Như Mai ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả