Khác

DIỆU HÀ và TAL ALPERSTEIN:
trình diễn sự nhẫn nại

KHI CÒN MỘT NẮM (Tác phẩm trình diễn của Diệu Hà)vàLIPSTICK – SON (Tác phẩm trình diễn của Tal AlperStein) Thời gian: 19g ngày 24. 8. 2011 Tại Không gian Khoan Cắt Bê TôngSố 46/8, đường 18, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM * Buổi trình diễn của hai nữ nghệ sĩ Lại Thị Diệu […]

Ý kiến - Thảo luận

10:31 Monday,29.8.2011

Đăng bởi:  muaxuanthucday_AQ

Ồ, hóa ra Đạt cũng chậm hiểu nhỉ. Người châu Á mình có câu "ngôn tại, ý ngoại", nói khaonh một hình tròn là nói ý ngoại ấy, trình độ...? mà còn phải chỉ bảo tận nơi thế.

15:25 Sunday,28.8.2011

Đăng bởi:  đạt

hahaha mùa xuân đi ngủ... bạn nói gì tôi chẳng hiểu..? vì tôi có nói là vẽ dễ hồi nào đâu...?! ah mà sao bạn lại có thể nghĩ rằng vẽ giỏi là khoanh vòng tròn là tròn xoe... giống quan niệm của mấy ông thợ vẽ bảng hiệu quá ah...!!

14:02 Sunday,28.8.2011

Đăng bởi:  muaxuanthucday_AQ

Khiếp wá! Khiếp wá. Đúng là thiên tài (tất nhiên chữ tài phải bỏ dấu huyền đi). ông Đat cứ tưởng là vẽ mà dễ à. Nhiều người hoc Mỹ thuật ra cầm bút khoanh một vòng tròn còn bị méo ấy chứ tưởng xơi được ngay ạ.

15:53 Saturday,27.8.2011

Đăng bởi:  đạt

Thà cứ vẽ, cứ nặn tượng chân chất còn hơn. Bước vào trò chơi concept thì nghệ sĩ mình quá kém, quá đuối. Nghệ thuật ý niệm rất không thích hợp với dân nghệ mình.
Cái bạn này hay quá... nói chuyện về concept mà chẳng hiểu gì về concept cả, vẽ tranh và nặn tượng cũng là concept vậy cái gì mà chẳng truyền tải ý niệm, trình diễn cũng chỉ là một trong những công cụ thể hiện của nghệ thuật mà thôi... Bạn nên đọc sách nhiều và đi xem nhiều chút nữa bạn nhé!

11:43 Saturday,27.8.2011

Đăng bởi:  trinh dien lang nhang

Thế này mà cũng gọi là trình diễn sao? Càng ngày càng thấy nghệ thuật đương đại Việt Nam đi vào ngõ cụt. Thà cứ vẽ, cứ nặn tượng chân chất còn hơn. Bước vào trò chơi concept thì nghệ sĩ mình quá kém, quá đuối. Nghệ thuật ý niệm rất không thích hợp với dân nghệ mình.

21:26 Friday,26.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XEM THẤY

Dù sao cũng chúc mừng các bạn có một cuộc vui, Tôi không được xem trực tiếp nên không có ý kiến gì quá sâu, nhưng làm trình diến thì nên quay lại và công bố cả ở dạng ảnh và phim thì hay hơn.

10:44 Friday,26.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em thích tác phẩm ảnh "Đạo cụ của Tal" của Người Xem Sài Gòn.

Một cú bấm đạt tới chất lượng bố cục và hòa sắc nghệ thuật đỉnh cao - mãn nhãn khỏi chê.

Cám ơn Người Xem Sài Gòn (em/anh/cô/chú có phải họa sĩ không ạ - mà sao cúp hình đẹp tạo hình vậy hè?!

9:15 Friday,26.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cuộc trình diễn ngẫu biến này không đưa ra nhiều triết lý lắm, mà sao khán giả - nhất là các anh 2 - trông căng thẳng hè? Trong khi các chị 2 mình có chị nào kém tươi mô?

Chúc mừng 2 nữ nghệ sĩ, chúc mừng các chị 2.

Riêng tấm ảnh: "Lê Hào và một thư pháp gia của nhóm Tiền Vệ (Hà Nội)" em lại lăn tăn bởi tư thế dựa cột zặt zẹo của anh 3 Hà Nội sau khi tu chưa hết lon 333. Anh zai Tiền Vệ ui! Các anh 2 Sài Gòn anh nào cũng oai phong thế (xem các ảnh đóa), mà sao anh héo hắt zậy hè? Chẳng za záng người Thủ Đô ghé vô Sài Gòn chi hết hè?

Buồn ghê gớm...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả