Thị trường

2012: Damien Hirst quyết chấm bi toàn thế giới

Để mở đầu năm mới (mà giới nghệ sĩ gọi đùa là “năm của Damien Hirst”), phòng tranh Gagosian sẽ khuấy động thị trường bằng các bức tranh chấm bi của ông. New York – Năm 2012, thời điểm mà bộ tộc Mayan phán sẽ là ngày tận thế (Hollywood thậm chí còn dựng thành […]

Ý kiến - Thảo luận

18:16 Tuesday,20.9.2011

Đăng bởi:  shit

Thằng cha Hirst này mình cực kỳ ghét. Bậc thầy ăn cắp chuyên nghiệp. Bẩn thỉu.

12:28 Tuesday,20.9.2011

Đăng bởi:  BAP

Thông ơi cái hay là Hirst bán được rất nhiều tiền.

10:18 Tuesday,20.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tin đâu như sét oánh ngang
"Chấm Tròn" Kusamá ngoảnh sang chú Hirst!

Thế là Chị ơi rụng...Chấm Tròn... rồi, hic hic :-< (xin lỗi nhạc sĩ Trọng Đài ạ).

Thế là chú Hirst hớt tay dưới của cô Kusama à?

Ôi thôi nghệ thuật chấm tròn Nhựt Bổn, ôi thôi nghệ sĩ trẻ Anh Quốc...

9:02 Tuesday,20.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Mấy cái tranh chấm bi của ông Hirst này có gì hay nhỉ? Tớ thì tớ chịu đấy. Có ai chỉ bảo giùm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả