Khác

Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011:
PAPERMAKING và KHẮC GỖ

Tiếp theo Ngày thứ hai workshop Đồ họa Huế: về lụa Batik * 8h sáng thứ ba (31. 8. 2011) của trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ 1 – 2011. Tại trường ĐH nghệ thuật Huế bắt đầu buổi giới thiệu tiếp kỹ thuật Papermaking do họa sĩ Phan Hải Bằng chủ trì.   […]

Ý kiến - Thảo luận

10:51 Wednesday,7.9.2011

Đăng bởi:  KhanhTrang

Hoan hô họa sỹ Hải Bằng. Chúc tương lai anh sẽ tổ chức tiếp những dự án như thế này.

15:11 Tuesday,6.9.2011

Đăng bởi:  congbang

Thấy hoạ sĩ Phan Hải Bằng trình diễn hình thức nhiều hơn là Papermaking, nhưng dù sao hoạt động này cũng đã khuấy động cho đời sống mỹ thuật của sinh viên nhà trường lâu nay vốn dĩ âm thầm, lặng lẽ.

11:59 Sunday,4.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

À, em hiểu rùi. Hóa ra các cụ mình ngày xưa đã chuyên môn hóa cao đọ hè.

Cái này thì lại ăn đứt Tây hè.

Thảo nào, ở Hà Nội, Hàng Giường bao giờ cũng sát nách Hàng Chiếu với lại Hàng Hòm.

Tiện ghê gớm.

10:02 Sunday,4.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Hồng Việt Dũng ơi. Xin bạn cho biết kiến giải của bạn về Đồ Hoạ đi. Để các củ nghệ học hỏi luôn. Chứ cứ phát biểu kiểu đố vui thế, chờ người khác trả lời rồi mới đối đáp Quan Họ thế nó mất thì giờ lắm. Tính tớ lại hay sốt ruột.

9:57 Sunday,4.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em co y kien oi.
Làng Đông Hồ làm tranh in nhập giấy ở một làng khác (đương nhiên không phải mua từ Hàng Trống hay Hàng Mã) Ngày xưa đi tìm hiểu tranh dân gian ở Đông Hồ tớ cũng đã ghi chép lại nhưng giờ quên tịt. Làng nào chuyên nghề của làng đấy thế mới hay chứ.
Làng Đông Hồ ngày nay nhập giấy từ... nhà máy. Vì làng Đông Hồ nay chủ yếu làm vàng mã, cúng xong là đốt nên không cần giấy dó, giấy điệp nữa.
Điều này còn buồn ghê gớm hơn.

9:12 Sunday,4.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ơ, anh Thông ơi, thế làng Đông Hồ làm tranh thì phải lên Hàng Trống hay Hàng Mã ở Hà Nội để mua giấy ạ?

Phiền nhề?

Sao cả làng làm tranh bao đời rùi mà không nhà nào nghĩ ra mẹo "pây-pờ-mếch-kinh" cho nó tiện nhề?

Người Việt mình thiếu óc sáng tạo nhề?

Buồn ghê gớm!

6:47 Sunday,4.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em có ý kiến ơi.
Xin lưu ý rằng Đông Hồ chỉ làm tranh in chứ không làm giấy. Nên không có "thương hiệu" giấy Đông Hồ đâu nhé. Tất nhiên bạn có thể mua giấy từ Đông Hồ, loại giấy đã có lớp điệp xử lý bề mặt nhưng chưa in bản nào lên. Giấy đó gọi là "giấy điệp" thôi.

Nước nào cũng có ký thuật làm giấy truyền thống riêng, mà hình như nguồn gốc ban đầu của kỹ thuật làm giấy có từ Tàu khựa thì phải. Bên này giấy Hàn Quốc cũng rất tốt và có tiếng.
Người Tây Âu học làm giấy từ Á Châu nhưng với tư duy khoa học nên họ cũng phát triển được những kỹ thuật chuẩn mực để từ đó các nghệ sĩ có được những phóng túng trong việc làm giấy của riêng mình mà không sợ giấy hỏng. Khác với người làm giấy sản xuất ra sản phẩm, nhiều củ nghệ ở phương Tây làm ra những tấm giấy mang tính tác phẩm nhiều hơn. Có lẽ vì thế cái từ "paper making" có tính cá nhân, tính nghệ thuật hơn cái từ "Kỹ thuật làm giấy" chăng?

23:06 Saturday,3.9.2011

Đăng bởi:  Hồng việt dũng

ĐỒ HỌA là nấu những bức hình lên thành gì đó? Đồ họa đã bị chết đau quá! Anh Hải Bằng có biết Đồ họa là gì không? Xin được nghe một chút để hâm mộ, để đưa nền mỹ thuật Việt Nam thẳng tiến đến gần nền mỹ thuật ở thế kỷ 19 giữa một kỷ nguyên ánh sáng khoa học và kỹ thuật. Ôi Việt Nam!

20:17 Saturday,3.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...kết thúc buổi giới thiệu về kỹ thuật Papermaking do họa sĩ Phan Hải Bằng giới thiệu..."

Các thầy các cô các chú các bác canh anh các chị ơi!!!

Em hỏi tí:

1. Kỹ thuật Papermaking là của Tây hay của Ta ạ? Nếu của Tây sao không giới thiệu tí về lịch sử của nó hè? Cái ni có oách hơn giấy Bưởi hay giấy Đông Hồ không hè?

2. Nếu phương pháp chế giấy này của Ta thì do anh Bằng sáng chế ra ạ? mà nếu do anh Bằng chế ra thi đặt luôn tên là phương pháp "làm giấy" chớ mần răng phải đặt tên Tây là "pây-pờ-mếch-kinh" hè?

Lăn tăn ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả