Bàn luận

Đọc báo tuần 19. 9. 2011

(SOI: Tin vui thì ít, tin lo thì nhiều… Các bạn bấm vào tên bài tô đậm để xem link gốc nhé!) Mẹ Việt Nam anh hùng có cần tượng đài 410 tỉ?Bài của Quốc Lê trên Đất Việt về tượng đài Mẹ Thứ. Bài này đưa ra một thông tin thật “đắt”: tức là nếu đúng, […]

Ý kiến - Thảo luận

21:42 Friday,23.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hôm nay trên VNexpress có bài phỏng vấn anh Phạm Trung Viện Mỹ Thuật về cái tượng đài đồ sộ kia. Bà con lên mà xem nhé http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/xay-tuong-dai-hoanh-trang-cung-nhu-nha-ngheo-nuoi-voi-choi/

11:42 Friday,23.9.2011

Đăng bởi:  mih

... xây được công trình lớn nhất làng (Đông Nam Á) để con các mẹ (dân đen) khóc - con các con (quan) cười ... các bạn thắc mắc giề???

9:26 Friday,23.9.2011

Đăng bởi:  hiếu béo

Hoan hô anh bạn Sơn vua lúc ngậm ngùi khóc, lúc khoe răng cười.

21:26 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NGẬM NGÙI KHÓC

Quá lãng phí với số tiền trên đưa vào việc xây dựng tượng đài vào lúc này và không thiết thực cho thực tế hiện nay tại Việt nam.
Đất nước chúng ta đang còn rất nghèo, còn nhiều trẻ em không có cơm ăn áo mặc, không được học hành ở những vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn. Với những nắng những gió Trường Sa - Hoàng Sa các anh đang phải phơi mình ra trước biển, vì những điều đó mà khóc không ra nước mắt.
Sao các nhà chính trị Việt Nam không hiểu, mà chỉ biết tìm cách vơ vét vào túi riêng, để cho con các mẹ không có cơm ăn, không có áo mặc, không được học hành, phơi thân mình giữa nắng gió Trường Sa - Hoàng Sa, vì biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Với tôi cũng như bao nhiêu người khác bùi ngùi khóc không nên lời cho sự oái om trên.

19:26 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đồng ý với anh Đông. Số tiền đó để chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng và làm công tác xã hội có ích hơn đục một tác phẩm bùng nhùng chắp vá không ra một lối điêu khắc nào cả.
Tớ không phải nhà chính trị nên xin nói thẳng: Hay là dành tiền đó mua tàu chiến bảo vệ biển đảo, để con cháu các mẹ đỡ phải phơi mình ra trước sóng biển. Để đời sau các mẹ Việt Nam đỡ phải "khóc thầm lặng lẽ".

15:05 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Người ta mượn tên mẹ Thứ và những mẹ Việt Nam anh hùng để làm ăn?Làm một quả núi giả đâu cần tài cán gì, càng to càng rỗng!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả