Bàn luận

10 ý kiến bé tí của một công dân học trò nhỏ trước một chuyện quá to

(Đây là ý kiến của Em-có-ý-kiến cho bài Chuyện động trời khi xem một số tranh trong bộ sưu tập của ông Tira? Soi xin đăng thành bài để mọi người cùng xem.)   1. Đề nghị Hội Mỹ thuật Việt Nam (MTVN), cụ thể là Ban Kiểm tra TW Hội do lão họa sĩ […]

Ý kiến - Thảo luận

23:35 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  Hoàng Hà

Phải bổ sung thêm vào luật Việt Nam, những kẻ làm tranh giả nên bị bỏ tù thì mới phục hồi được niềm tin của khách hàng mua tranh với thị trường nghệ thuật VN được. Càng nghĩ càng thấy nhục, không biết ông Phương nghĩ gì nhỉ. Tôi có cảm giác ông Phương đang ăn nấm mồ của cha mình. Cụ Phái sống đã khổ chết còn bị mang nỗi hổ thẹn vì con thế này... Xin lỗi các bác nếu em nói hơi ác mồm, lâu em không lên mạng nhưng thấy vụ này bức xúc quá! Không chịu được

14:14 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Hoàng

Chết cười với cái chuyện của ông Nhat Linh. Đểu quá ""

Em co y kien lần này nói đúng rồi đó. Chán nhất là quả "BXP- tình yêu Hà Nội" hình như giải đầu tiên trao cho em Thủy - con đường gốm thì phải

9:08 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cám ơn các ông các bà bác các anh các chị các dì các má đã ủng hộ ý kiến của cháu/em/con.

Nếu các nghệ sĩ mình và công chúng yêu nghệ thuật cứ nể nang quá hóa hèn nhát, dẫn đến để những kẻ xấu làm hại đất nước và ô uế thêm môi trường văn hóa làng ta vốn cũng đã tươi bười lắm rùi, phải không ạ?

Kính bác/anh NHAT LINH: chuyện ngắn mini của bác/anh đặc tả chân dung "nghệ sĩ Hà Thành" sao giống phóng sự điều tra của Vũ Trọng Phụng ngày Pháp thuộc thế. Bái phục bái phục.

Cái kết mới xót xa chứ: "Thoắt cái bác đứng dậy, cùng em kia ngoảy đít lướt mất... Hic.

Sau này con mình nó mà lớ xớ sờ vào bay với bút, cho ăn đòn luôn..."

Nghe bác/anh nấc cái "híc" rồi vẫn ngậm ngùi lường trước hậu sự cấm con cái học vẽ, cháu/em vừa buồn vừa tủi. Thế con bác/anh là đứa con ngoan thì sao, nhỡ sau này nó không đổ đốn, vẫn đền ơn đáp nghĩa được cho bác/anh và xã hội bằng những bức tranh thật, chữ ký đàng hoàng thì sao?

Bác/anh phải tin vào chúng cháu/em chứ ạ? Quan trọng là các bác/các anh cần làm gương rồi thì chúng cháu/em về sau có muốn zở zói định chơi trò vô lương cũng còn băn khoăn đau khổ chán chứ ạ?

Đa tạ các ông các bà các bác các anh các chị các dì các má một lần này nữa ạ!

5:40 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

kỳ lạ, tranh vẽ tay nghề như thế mà nhầm thành của cụ Phái? dù là bắt chước. Cần gì phải chuyên gia, cần gì nhìn chữ ký, ai trong nghề nhìn chỉ cần qua ảnh 1 phát thôi là thấy ngay. Lạ. Lại còn các nhân vật trong nghề có mặt và phát biểu ở đó nữa, đều tưởng là tranh cụ Phái ư? Phải xem lại những người này nữa

23:33 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  VN LEAK

Có chuyện gì ở đây? Có Các chuyên gia "cố vấn" triển lãm cho một con buôn đồ cổ "tay mơ" về tranh pháo, lại làm sách và triển lãm để chào hàng câu Bảo tàng Sing chẳng lẽ các nhà chuyên gia phê bình lại không nhận ra Tranh Phương mà lại tư vấn là Phái? Nếu thế thì Xoàng quá. Chắc không ngu đến như vậy.Còn nếu biết mà vẫn để như thế thì...có chuyện gì ở đây ? Cái này phải gọi là gì đây? Không biết bảo tàng Singgapo có biết không?

23:01 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – ĐỒNG Ý VỚI

Đồng ý với 10 điều đề nghị của Em-Có-Ý-Kiến. Cần thiết nhất là đề nghị số 1 và số 2, mong các nhà quản lý quan tâm về việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc một cách sạch sẽ nhất.

20:48 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Nhat Linh

Mr Phương này có vẻ ưa màu mè tạo vẻ bề ngoài nghệ sĩ và khệnh khạng ra phết. Năm ngoái mình đi ăn mì vằn thắn ở Hàng Phèn, vừa gọi tô mì đang vắt chanh thì thấy bác ấy vào, đi cùng một em hình như là hướng dẫn viên du lịch. Trong câu chuyện thấy là em ấy vừa đưa mấy đồng chí gà Tây ghé showroom Cha & con của bác Phương (đoạn này cháu sorry cụ Phái ạ...) Mấy bác Tây bắt taxi về rồi, bác ấy và ẻm dắt nhau ra làm bát mì cho ấm bụng. Cái mặt mình nhìn ngu ngu, nom không giống nghệ sỹ lắm, ngồi ngay cạnh nhưng bác ấy không để ý. Bác mặc quả áo măng tô to và dày, quả kính gọng đen to, và tròn, tay cầm điếu thuốc Mild Seven. Vừa đặt mông xuống ghế cái bác chém tơi bời khói lửa, em kia há hốc mồm nghe. Nghệ sỹ phải thế nọ, thế kia... Gió bão cứ thế ầm ầm. Mình định thần quay ra nhìn bác ấy, vừa nhìn vừa ăn. Mình không nói gì nhưng cứ tủm tỉm cười. Em kia ngồi quay lưng lại, bác ấy thì đối diện mình, nhìn nhau qua vai em kia. Bác có vẻ bỡ ngỡ, không hiểu mình là cái loại nào, thế rồi bác chém bé đi, có ý đợi mình húp xong mì mình té thì tăng cấp bão chém tiếp. Mình chuyển sang chế độ slow, ăn từng sợi một, cọng rau đưa lên cắn từ từ, cứ vừa chăm chú nghe bác nói, và vừa ăn vừa cười tủm. Khổ thân bác, cứ vừa chém vừa chỉnh kính. Mình nhớ bọn FBI nó bảo, khi diễn giả đang nói điều gì không thật, nôm na là nói dối, bị nhìn chăm chú thì đứt mạch suy tưởng và nó mất sự trơn tru của não, khi ấy mắt sẽ đảo sang bên vì bán cầu não sáng tạo nó đang hoạt động giật cục, tay chân cũng đâm ra thừa... Ăn được khoảng mươi gắp, bác bảo em kia, hôm nay anh ăn không ngon miệng, mình sang kia uống cafe nóng ... Thoắt cái bác đứng dậy, cùng em kia ngoảy đít lướt mất... Hic.

Sau này con mình nó mà lớ xớ sờ vào bay với bút, cho ăn đòn luôn, hehe.

18:02 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cám ơn chú/anh Vit Kều.

Theo đường link, em thấy có đoạn hội thoại thế này ạ:

Tira Vanichtheeranont: As the owner of this painting and our request for your kind variyfing if the painting is Mr. pha's work or not, I have to thank you for your informations and comfirming that this painting is your work. Also, I have to APOLOGY for my misunderstanding that the painting is Bui Xuan Phai's work, because it is very difficult for me, as a foreigner who collect Vietnamese Historical sketches and art works, to tell the different of your signature apart from the group of Bui Xuan Phai's paintings ( all together 8 pieces) that I bought recently. Since the rest of 6 pieces all have the real Phai's signature (+ one in question which no signature), except the one in this picture that signed by you. I am happy that I am now have one of your painting in my collection and that the one in displaying at the museum is not fake or copy, but your original painting. Again, thank you for confirming and I do apologize for the misunderstanding at the begining. In order to honor your name, I have asked my assistance to correct the name of the painting, as well as the painter's name to your name, Bui Thanh Phuong.Thank you.

Tira Vanichtheeranont: I agree with you that the confusion of this matter is a big issue and should be solved quickly.

Bùi Thanh Phương ‎Tira Vanichtheeranont, you are not at fault and I have no errors, but both me and you will be confronted with questions from the public therefore need to have a reason to release this"

Ô, thế ông Tira nhầm Phương thành Phái một cách nhẹ như không hè? Bên cạnh ông Tira có bao nhiều chuyên gia giúp ông gặp gỡ các nghệ sĩ, viết sách, triển lãm,...toàn là chuyên gia hiểu rõ tranh pháo và chuyện tranh thật-giả ở nước ta, thế mà ông lại mắc vào chuyện "động trời" (đúng như lời của ông: "this matter is a big issue").

Ô, cả "cụ" Phương nữa, "cụ" bảo chuyện này chẳng phải lỗi của "cụ", chẳng phải lỗi của "ông Tira", hóa ra chuyện động trời này là lỗi của những người mua tranh của "cụ", lỗi của những người bán tranh cho "ông", lỗi của những người trưng bày tranh cho "ông", lỗi của những "quân sư" được "ông" thuê, lỗi của công chúng cứ vô tư đi xem tranh của "ông" và nức nở về bộ sưu tập "quý" của "ông"...

Công nhận là "cụ" Phương tính nghệ sĩ nhỉ, ông Tira sưu tập gia lão luyện mua được bao nhiêu tranh quý mà nhẹ zạ cả tin hè?

Lăn tăn ghê gớm!!

17:10 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Vịt Kều

Sửa lại đường "Chuyện mà người ta kêu là "động trời" trong một cuộc triển lãm" cho dễ xem

16:43 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Vịt Kều

Bài này nên xem thêm:
http://btp.thongtinhanquoc.com/bai-viet/hoi-ky/111-chuyen-ma-nguoi-ta-keu-la-dong-troi-trong-mot-cuoc-trien-lam.html

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả