Soi học

Bài học thứ Tư: Khi Achilles yêu quá hóa ác

  Lòng ngùn ngụt căm thù Hector đã giết mất “bạn yêu” là Patroclus, Achilles, với ngọn lao vua cha Peleus tặng trước khi ra trận, cùng với cái khiên hoa lá cành mà thần Hephaestos rèn cho, đã tả xung hữu đột, tàn sát quân Troy không nương nay, lần lượt giết chết các […]

Ý kiến - Thảo luận

18:18 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Mấy cái kiểu hành xử man rợ, thù hận kinh người thế này chắc chỉ phù hợp với thời cổ đại!!! Tôi đọc "Thần thoại Hy Lạp" từ bé, giờ chả nhớ gì, nhưng nếu có nhớ thì chắc không phải những chi tiết man rơ như thía lày!!!

17:23 Wednesday,8.10.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Này Soi có cái bài nào viết về Achilles và Phô-ly-xê (em gái Hector) không ?

14:22 Thursday,11.4.2013

Đăng bởi:  django

@ Nemesis: Theo thiển ý của tại hạ thì cặp đôi trên tường thành không phải có hành động kỳ quặc hoặc đang xxx như bạn hiểu đâu mà đó là nhà vua Priam và Hoàng hậu Hecuba, là cha mẹ của Hector, đau đớn vật vã ((cũng có thể là một trong hai người và người hầu), khi chứng kiến cảnh xác con trai bị Achilles buộc sau xe kéo lê trên mặt đất bên ngoài thành Troy. 

12:14 Thursday,11.4.2013

Đăng bởi:  Nemesis

"Ở hậu cảnh có bốn người thì hai người đang nhìn theo cái gì không rõ"
Theo thiên ý của tại hạ, chắc họ đang theo dõi hành động kỳ quặc của cặp đôi trên tường thành (?)
Xem spartacus mới thấy đời sống xxx la mã ngày xưa rất thoáng, có thể tiến hành ngay ở giữa đấu trường.
 

10:08 Tuesday,19.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Hay quá (đau quá), vậy là con người luôn luôn ác, cho tới tận thế kỷ 21 này. và thánh thần cũng lừa đảo (như ác quỷ).
Ác đến mức ngần ấy danh họa rồi mà vẫn luôn "nhằm xương quai xanh". Lao động nghệ thuật của họa sĩ trẻ chắc không nên dành cho những dâm-bạo như trong triển lãm vừa qua, mà Soi vừa đề cập ở một bài khác.

16:55 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...“Achilles kéo lê xác Hector quanh tường thành Troy”, tranh của Donato Creti (1671–1749)..."

Ô, đánh nhau ở Tờ-roa mà khí thế như Điện Biên pháo thủ?

Cụm 3 lực sĩ góc trái nhất tề hướng tay nghếch mặt chếch lên zời 1 góc 46 độ làm em nhớ tới những bức tranh cổ động "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của ông em ngày xưa thế?

Lạ hè, thời ông có anh-tơ-lét đâu mà ông vẽ in hệt tư thế của danh họa Tây hè?

Ậm è ghê gớm.

8:14 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Achilles yêu quá hóa ác..."

Ơ, họa sĩ Hoàng Phượng Vĩ vẫn bảo: "...Vĩ...chiều quá hóa ngoan" cơ mờ?

Lạ hè, hóa ra bên Tây khác bên ta hè. Chú Phượng Vĩ đáng yêu hè.

5:29 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  admin

Nguyên Vũ ơi, đã sửa như bạn chỉ giúp rồi đấy. Cảm ơn bạn nhiều.

5:22 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Cảm ơn SOI đã mỗi tuần cho hai bài học về thần thoại Hy Lạp và mỹ thuật rất thú vị. Các bạn bình tranh rất hay. Bài này cũng thế. Nhưng có một chi tiết trong bài này chưa khớp; trong bài viết Achilles đâm Hector vào hõm xương quai xanh, trong khi ở phần chú thích tranh nói Achilles đâm vào yết hầu Hector. Các bạn sửa giúp được không? Cảm ơn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả