Bàn luận

Không chỉ dành cho đại gia...

(SOI: Đây là cmt cho bài “ĐỂ ĐẠI GIA VIỆT MUA TRANH VIỆT: Vài đáp số và giải pháp thiết thực“. Soi xin đưa lên thành bài. Tên bài do Soi đặt. Cảm ơn Phạm Huy Thông rất nhiều.)     Bài viết của Em Có Ý Kiến rất hay, nhưng nghiêng theo chiều hướng […]

Ý kiến - Thảo luận

19:12 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  ko nên như thế

Vì một bên thì xưng tên thật, kể câu chuyện thật, do chính mình trải qua thật, còn một bên thì xưng tên giả, cứ thắc mắc mãi câu chuyện kia có thật không, trong khi nhân vật chính thì không lên tiếng. Cãi nhau như thế không đi đến đâu. Xin nhắc lại lần nữa, với những chuyện riêng tư, tất cả những người ký tên thật, gửi bằng email thật, kể câu chuyện thật thì Soi sẽ đưa lên.
CÁM ƠN SOI ĐÃ SỬA LẠI ĐIỀU LUẬT....

15:01 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  admin

Gửi "Ko nên như thế" và "Gửi anh Đào Trọng Lưu, chính danh chưa chính nghĩa!": Soi xin phép không đưa cmt của hai bạn lên. Vì một bên thì xưng tên thật, kể câu chuyện thật, do chính mình trải qua thật, còn một bên thì xưng tên giả, cứ thắc mắc mãi câu chuyện kia có thật không, trong khi nhân vật chính thì không lên tiếng. Cãi nhau như thế không đi đến đâu. Xin nhắc lại lần nữa, với những chuyện riêng tư, tất cả những người ký tên thật, gửi bằng email thật, kể câu chuyện thật thì Soi sẽ đưa lên. Đến trang web bé con là Soi mà còn không dám đưa lên thì cái dở còn được che đậy đến bao lâu nữa!

13:20 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Luumaichoi

Chào SOI và các bạn đọc
Đúng là người thật, việc thật, cập nhật nhanh. Nhà tôi ở gần trường YẾT KIÊU nên điều tôi nói không phải đặt điều.
Thôi nhé, biết để mà đóng cửa bảo nhau thôi, trong ngày hôm nay tôi ra ngoài Hà Nội rồi.

12:46 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em tin chú Lưu Mải Chơi nhà gần trường Yết Kiêu nói điều đó không phải nói chơi!

Hơi bị buồn trường tôi thầy tôi...

10:54 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  luumaichoi

Gửi bạn Ko như thế,
Tôi năm nay đã 70 tuổi, là người thật, ai cũng biết. Tôi yêu quý mọi người, có món ngon rủ bạn cùng ăn. Việc tôi giúp Lê Văn Sửu là sự thật - bạn có thể hỏi thẳng Sửu và Mai vợ của Sửu. Tôi không xúc phạm ai - trên đời nầy cũng nhiều kẻ giả danh lắm. Đã là nghệ sỹ phải chứng tỏ mình là ai. Tôi là Đào Trọng Lưu - luumaichoi -
Tháng 10 vừa qua, người bạn tôi sang chơi, người đã mua bức tranh MÚA của LÊ VĂN SỬU tại nhà tôi với giá rất cao mà vẫn chưa có thông tin gì về năm sáng tác, ý tưởng,... Bức xúc quá, tôi mới viết để chia sẻ. Tôi còn bận chơi, không thích lý luận - Chuyện Lê Văn Sửu là chuyện thật, nếu muốn bằng chứng bạn có thể hỏi ĐỖ MINH TÂM - Bạn không nên chất vấn SOI, tôi không mượn SOI để đổ oan cho ai, tôi mới chỉ đọc SOI hôm nghe đăng bài HOÀng HỒNG CẨM.

6:09 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  admin

Chào "ko nên như thế":
1. luumaichoi là ai thì trong giới đều biết, đó là người thật, không phải người ảo
2. người thật kể một câu chuyện mà CHÍNH HỌ trải qua, do đó là một bằng chứng
3. bằng chứng ấy, người thật ấy (tức luumaichoi) sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu sai.
Bạn đã thấy khác nhau chưa? Những cmt hồi trước mà Soi không đăng lên là vì:
- người ảo tố người thật, hoặc
- người thật NGHE ĐỒN về người thật,
Sau này bạn sẽ thấy, trong tình huống NGHE ĐỒN, sẽ có nhiều cung bậc khác, có cái up lên được, có cái không.
Về việc đối xử với các giáo viên trường Mỹ thuật, Soi cho là bạn hồ đồ rồi. Có những giáo viên của trường làm triển lãm, Soi đều đưa lên công bằng như với mọi người. Còn việc cmt của người đọc, Soi làm sao can thiệp nếu nó không vi phạm các quy chế của Soi?
Riêng bạn, cmt của bạn mà Soi mới
up lên đây cũng phải biên tập đấy, vì trong ấy bạn nói xỉ vả một số người ghê quá, mà toàn là xuất phát từ "cảm giác" thôi.
Thân mến,

1:34 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  ko nên như thế

chào luumaichoi... tôi không biết chuyện của bạn kể có phải là sự thật không nữa nhưng nếu đúng, bạn phải có bằng chứng, chứ đừng mượn Soi để đổ oan cho người khác.
VẤN ĐỀ thứ 2, tôi lại hỏi SOI câu này, bạn có nói rất nhiều lần về vấn đề "chuyện riêng tư của cá nhân" nếu không có bằng chứng thì bạn sẽ không bao giờ đưa lên, nhưng hình như tôi có cảm giác bạn thiên vị các giáo viên trường DHMTVN hay sao mà cứ cái gì xấu xa (chưa biết đúng hay sai) là bạn ok ngay, up khẩn trương.
Còn nhiều trường hợp khác, người ngoài - 1 số người thân tín của Soi, các chuyện xấu xa bị moi ra Soi đòi bằng chứng ngay, rồi không up.

19:33 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Người mà chú luumaichoi viết đúng là người thầy ở trường Yết Kiêu đấy cháu ơi."

CHỜI!

SỤP ĐỔ THẦN [tuy là] TƯỢNG...

18:10 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Luumaichoi

Gửi Cháu Em có ý kiến và bạn Phạm Huy Thông
Người mà chú luumaichoi viết đúng là người thầy ở trường Yết Kiêu đấy cháu ơi. Chú thât muối mặt vối khách phương xa. Chú không phải là nhà nhà môi giới hay là chủ gallery - chú là người cầm bút. Chú mang biệt danh maichoi cũng chỉ tại mênh mông và duyên nợ vối nghiệp màu, toan ....

15:47 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Lê Văn Sửu sau khi được tôi tư vấn bán cho khách, cầm tiền rồi giục mãi mà không chịu viết ý tưởng cho bức tranh của mình lại còn đòi bớt tiền của phiên dịch..."

Thưa chú Lưu Mải Chơi, chú bảo "...Lê Văn Sửu...bớt tiền phiên dịch" có phải là chú nói về 1 người thầy của cháu ở Yết Kiêu không ạ? Hay chỉ là 1 người bị trùng tên 1 cách kì lạ ạ?

Lo lắng ghê gớm?

15:09 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn chú Lưu Mải Chơi. Có khách nào thích tranh dạng như tranh cháu thì chú dẫn đến chỗ cháu với nhé. Dạo này cháu đang cần xoá đói giảm nghèo. Giá tranh ở nhà với giá tranh ở Gallery bằng nhau, nhưng sẽ có hoa hồng theo thoả thuận trước cho người dẫn.

14:39 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Luumaichoi

Gửi Soi và bạn Em có ý kiến
Tôi đã làm một cuộc triển lãm ''from Luustudio to studio'' tại nhà của tôi, có sẵn một số các nhà sưu tập ngoại quốc, thuê phiên dịch riêng cho ngày hôm đó cũng nhằm mục đích giúp bạn bè. Vậy mà khi bán được tranh là cò kè và có thái độ... chán lắm. Tranh của Lê Văn Sửu sau khi được tôi tư vấn bán cho khách, cầm tiền rồi giục mãi mà không chịu viết ý tưởng cho bức tranh của mình lại còn đòi bớt tiền của phiên dịch...

Tôi cũng đã từng dẫn nhà suư tập tranh của tôi đến các xưởng vẽ của Hoàng Hồng Cẩm, Doãn Hoàng Lâm... và một số xưởng của bạn bè, nhưng các nghệ của ta làm việc ít quá. Tôi nghĩ mình cứ làm việc hết mình đi, đừng mong chờ đại gia hay bảo tàng mua tranh mình, tranh bán được và tranh vẽ được là hai phạm trù khác nhau - Nhà sưu tập tranh và nhà buôn tranh cũng khác nhau.

Đã là nghệ sỹ nên đứng ngoài cuộc và cứ làm việc đi, cứ cống hiến đi - ''hữu xạ tự nhiên hương''.

13:05 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cám ơn anh Thông đã động viên và chỉ záo.

Chúng em bàn tới cái câu hỏi lớn của anh với các ý của anh Hồng Son và chú Phạm Trung cũng chỉ như cái sự "nói leo" thôi mừ thế mà may các anh các chú thông cảm cho tuổi trẻ "hăng-tiết-vịt-cỏ-vân-đình" cũng tới bữa quên ăn-phở nửa đêm ôm gối-lông nghĩ ngợi về tiền đồ nghệ làng ta mà lo sợ nhỡ lại tối thui như cái-tiền-đồ-nhà-chị-Zậu thì buồn quá mà zân làng bây chừ có phải thiếu zì phú ông với lại đại địa chủ cường hào nứt đố đổ vách đâu mà sao các ông í ít đầu tư cho các nghệ sĩ trong làng thế hè?

Lăn tăn ghê gớm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả