Soi học

Bài học Chủ nhật: Ariadne - Vớ được chồng tốt nhờ bị bồ bỏ

    Các vị nam thần, dù có lắm tật xấu như hiếp dâm hay nhậu nhẹt, nhưng luôn may mắn kiếm được cô vợ rất xinh. Ông thần rượu kiêm bợm nhậu Dionysus cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khởi đầu của chuyện ông bợm lấy vợ này khá là dài dòng, dính tới […]

Ý kiến - Thảo luận

16:16 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  Mary Earneslla

Venus (Aphrodite) là cô của thần Zeus, còn Dionysus là con của thần Zeus, sao Soi lại bảo Venus "nhảy vòng lên trên thằng em trai..." Dionysus ? Dionysus là cháu họ của Venus chứ.

18:49 Friday,6.6.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

"Poseidon cũng ác nhỉ, nếu mẹ có làm gì tội lỗi thì cứ xử mẹ thôi, làm liên lụy đến đường con cái của người ta, rõ bất công!"
Thấy nhiều chuyện trong cái tích cổ Hy Lạp: một khi đã phạm vào mấy vị thần đều bị mấy vị này trừng trị nhưng theo kiểu rất tàn nhẫn, bệnh hoạn. Rõ thế cho nên bây giờ hương khói cho mấy vị đều lạnh ngắt. Rõ cũng đáng! Thờ lắm thiêng ra lại đâm đi chơi mấy trò bệnh :))

20:25 Tuesday,6.8.2013

Đăng bởi:  phale

@ Bảo bình: đó là bản của Diodorus và Pausanias, theo mấy nhà thơ này thì thầm bợm cướp vợ người ta; nhưng mình theo bản phổ biến hơn của Ovid cùng các tác giả khác :) 

17:30 Tuesday,6.8.2013

Đăng bởi:  Bảo Bình

Sao mình đọc ở bản nào đó là Ar gì đó chờ Theseu đi đâu đó ở đảo, nhưng thần rượu nho này mê nàng từ trước cho nên nói dối nàng là Theseu đã bỏ nàng lại đi lấy vợ rồi khiến Ar từ yêu hóa hận, đồng ý uống nước Vong tình (nghe giống truyện kiếm hiệp quá, nhưng mà là loại nước làm người ta quên hết mọi thứ trước đây) và làm vợ Thần rượu nho. Sau đó Theseu trở lại thì 'bồ' mất rồi, đau khổ nên đi cưới vợ khác. Nói chung hồi đó đọc bản này thấy "thù" lão rượu nho này hết mức

21:48 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

@củ nghệ : "tả cực thực mà vẫn như ...hư hư thực thực"
Thế bạn hiểu cực thực là thế nào? mà ra hư hư thực thực vậy he he :D mâu thuẫn ghê cơ .
Có lẽ mọi người đang nhìn xuống nên chả thấy ánh sáng đâu hi hi

19:06 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  củ nghệ

Nhìn tranh ngày xưa sao mà đẹp quá, tả cực thực mà vẫn như ...hư hư thực thực, ngắm hoài không cực.Còn bậy giờ các họa sĩ vẽ tả cực thực nhìn mà như ...cực giả, nhìn cực mắt mà vẫn thấy giả. Có lẽ nghệ thuật hội họa nhân gian ngày càng...đi xuống chăng?

10:39 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  admin

Sửa nữa rồi Em-co-y-kien ơi!

10:24 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Bacchus và Ariadne", Jacopo Amigoni, không rõ năm..."

Zạ, chị Pha-Lê ơi, bức tranh sơn dầu nì vẽ khoảng 1740 – 1742 ạ.
Kích thước: 51,0 x 61,3 cm (không kể khung)
Hiện bày tại Bảo tàng Art Gallery of New South Wales, bên Úc ạ
Tham khảo: http://www.artgallery.nsw.gov.au/work/481.1993/

9:47 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  admin

Đã sửa rồi Em-co-y-kien ơi, cảm ơn bạn.

9:39 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

“…Tác phẩm "Bacchus và Ariadne, Eustache Le Saur vẽ, không rõ năm…”

Chị Pha-Lê ơi, bức sơn dầu nì vẽ khoảng năm 1640 ạ. Và tên chính xác của họa sĩ gốc Pháp này có lẽ là Eustache Le Sueur (1616-1655). Tranh này hiện bày ở Museum of Fine Arts ở Boston, Mỹ
Kích thước: 175.3 x 125.7 cm

Tham khảo: http://www.terminartors.com/artworkprofile/Le_Sueur_Eustache-Bacchus_and_Ariadne

9:21 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Bacchus và Ariadne", Guido Reni, 1619. Thần rượu Dionysus đội vòng nho..."

Băn khoăn quá: chú-đồng-chí-NHỎ của thần sao nó BÉ XÍU thế ạ? Chả nhẽ họa sĩ tài danh thế mà lại chia tỉ lệ anatomy sai thế, nhề?

Hay họa sĩ vì ghét anh thần này nên cho chú-nhỏ của thần nó bé-không-thể-nào-bé-hơn rứa?

May tranh này không lọt vào phòng chấm zải trẻ của các thầy em, bị loại là cái chắc. Ặc...ặc

9:15 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...báo là biểu tượng của vị thần gì ta?"

Zạ, BÁO (và ĐÀI) là biểu tượng của ông thần TUYÊN HUẤN ạ!

9:13 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Theseus giết Minotaur", Antoine-Louis Barye, 1843. ...tái hiện lại cảnh Theseus giết quái vật đầu bò. Tư thế của hai nhân vật này có gì đó khá là... khiêu khích..."

Híc, híc, em lại liên tưởng như CẶP ĐÔI HOÀN HẢO trong 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ trên ti-vi làng em hổm rày.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả