Ở Đâu - Làm Gì

Phần 2: Hai màn trình diễn ngoài sân

(Tiếp theo phần 1 của loạt bài về Festival Mỹ thuật Trẻ) FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ TOÀN QUỐC Khai mạc: 16h30, thứ Hai, ngày 28. 11. 2011Thời gian trưng bày: từ 28. 11 đến 10. 12. 2011, từ 8h đến 17hLễ bế mạc và trao giải: 15h ngày 9. 12. 2011Địa điểm: Trung tâm triển […]

Ý kiến - Thảo luận

2:43 Monday,5.12.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

Triển lãm Vân Hồ dù sao mời được họa sĩ Jun Nguyễn với tác phẩm quay video uống cafe dưới nước là quá khủng rồi. Bảo hôm nào bố trí phải ra triển lãm Vân Hồ xem tận nơi tận mắt thì chắc hay hơn nhiều

12:25 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Đọc blog Quechoa rùi. Thấy rằng Bác Bọ cứ làm văn thôi đừng bàn sang dân củ nghệ vì bác toàn nghe kể lại, có đi xem/ chứng kiến các việc bác viết ra đâu. Không có những người/việc ấy ở những địa điểm như bác viết lại theo sự kể của người khác. "nghe chỗ nọ kể chỗ kia' các cụ xưa nói thế là vậy. Khổ thế

11:47 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Ớt

Đọc "Ngống ngỗng ngồng ngông" ở đây :http://quechoa.info/2009/10/13/ng%E1%BB%91ng-ng%E1%BB%97ng-ng%E1%BB%93ng-ngong/

10:48 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Ớt

@ Củ nghệ: Hãy tìm đọc tác phẩm "Chuyện đời vớ vẩn" của Nguyễn Quang Lập trong đó có chuyện "Ngống ngỗng ngồng ngông" thì hiểu ngay ấy mờ :)))

23:05 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Nếu bác/chú/anh Tịch Ru mà lại được "xi nhê" chút đỉnh từ Nguyến Văn Hè thì sao nhỉ. Chắc chắn trình diễn của Hè sẽ được mọi người bàn tán mãi không thôi. và Soi biết đâu đã có một cái ảnh đắt giá đi vào lịch sử...của Soi rồi. Tiếc quá vì Nguyễn văn Hè...tỉnh táo quá.
Vote cho Em có ý kiến.

10:58 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm của Lê Nguyên Mạnh có tên “DỪNG LẠI HAY ĐI TIẾP”..."

ZỪng là zừng thế nào?

CHúng cháu cứ đi tiếp đấy nhá.

Các quan cản đường là chúng cháu tông đấy nhá!

Há há há.

A, anh Mạnh đóng vai quan-văn-nghệ miệng phì phèo điếu thuốc chỗ đỗng người trông đểu nhề. Hế hế hế

9:54 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  củ nghệ

Không biết 2 màn trình diễn trên có được tác giả giải thích ý nghĩa không vậy bà con? Bạn nào biết cho mình biết với nhé. cảm ơn

9:49 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ban Tổ chức có tội zì khi áp zụng tiếng Anh-Mỹ vào tên chiển lãm FESTIVAL YOUNG ARTIST 2011?

1- Tội vô tổ chức, vô mục đích: vì chiển lãm này có phải triển lãm quốc tế đâu, có phải là zải thể thao mở zộng cho người nước ngoài đâu mà xài tiếng Anh kinh thế?
2- Tội khinh nhờn tiếng mẹ đẻ (hệ quả của tội số 1)
3- Tội nhớ nhung thời Tây thuộc địa nên xài Anh ngữ theo lối Pháp ngữ (suy theo ý kiến của bác CHUYÊN GIA CHÉP TRANH không nhái tranh)
4- Tội làm nhục quan-thể: vì dùng không đúng chỗ, không đúng mục đích, sai văn phạm, làm cho địch phát hiện ra điểm yếu của quan-ta.
5- Tội trêu ngươi quần chúng: quần chúng lao động công-nông-binh toàn người Việt gốc Việt, nói tiếng mẹ đẻ còn ngọng, từ cổng chiển lãm Vân Hồ mà trông thấy cái tít tiếng Anh thì sợ-vãi-linh-hồn còn zề, làm sao zám bước vô trỏng?
6- Tội gây hoang mang cho zới nghệ sĩ trẻ (YOUNG ARTIST): đang thời cao hứng toàn cầu hóa muốn học cách zùng thứ tiếng Anh-Mỹ chuẩn, bỗng thấy cách xài Anh-Mỹ ngữ vô tổ chức của các quan-văn-hóa như rứa, chúng con choáng lắm, chả biết nên theo đòi các quan hay nhớ lời thầy chúng con đây?


Chúng con là nghệ sĩ trẻ cắn-rơm-cắn-cỏ bái lạy các quan-văn-nghệ chỉ záo cho nếu mấy ý trên của chúng con có điều chi không đúng ạ!

Chúng cháu cũng xin kính thưa riêng lẻ với lão họa sĩ Thành Chương Trưởng Ban-thanh-tra-kiểm-duyệt của Hội ta: xin Lãnh Hội hộc tốc thay tên đổi tít cái chiển lãm này Khẩn-Chương ạ, kẻo mấy hôm tới rỗi việc các bạn nghệ sĩ nước ngoài ở Hà Nội zả tỉ có nhã hứng đến coi chiển lãm mà cụt-hứng thì rách-việc lắm ạ, thì hóa ra Hội ta biết sai mà không sửa, hóa ra đắc tội với làng ta, với bạn ta, đúng không ạ.

Kính cáo các quan!

8:30 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Hoan hô anh Mạnh!

Performance rất hay (nhưng em vẫn thích sơ-dồ-tranh-mặt-đất của anh đấy nhé). Em thử tả cảm nhận lông-cạn của em để các anh các chị góp ý nhé:

Trong lúc nghệ thuật nghệ sĩ đương đại đang hành tiến trên đường, 1 ông com-lê chỉnh chiện như thế ắt là Quan-văn-hóa rồi, tại sao ông cứ nghênh ngang đi bộ ngang đường thế, mà zân tình tuýt còi nhiều thế mà ông cứ như nghễnh ngãng ấy nhì? Ông định đi từ LỀ PHẢI sang LỀ TRÁI ư? Ông định cản đường nghệ thuật đương đại ư mà ông cứ lử đử lừ đừ đi qua đi lại giữa làn đường mọi người đang chạy tít thế? Ai - đứa nào zám tông vào ông thế? Hay ông trúng zó lăn đùng ngã ngửa thế? Tại sao không ai-đứa nào kíu ông mà lại hóa vàng ông ngay zữa đường thế!

Than ôi thương thay ông quan-văn- - - - - - :-<

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả