Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc GIẢ THIẾT tại Âu Cơ

      GIẢ THIẾTTriển lãm 36 tác phẩm hội họa trừu tượng trên giấy của họa sĩ Lý Trực Sơn Khai mạc: 17g00, thứ Hai 5. 12. 2011Triển lãm: 5 đến 25. 12. 2011Tại Âu Cơ GallerySố 1, ngõ 124/22, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội     Một số tác phẩm:   * […]

Ý kiến - Thảo luận

20:34 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Ớt

Rất tiếc không được đến xem tận mắt triển lãm này chỉ có một điều là thấy tranh cụ Lý vẽ hơi "ngoáy" vưỡn biết con "trìu" vẽ là do cảm xúc dưng mờ vưỡn không cảm được mấy . Nhìn cụ Lý đứng trong lúc đọc khai mạc mờ thấy tội tội , cứ như đang bị đọc biên bản ...khám nhà :)

23:16 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – NGHE…

Tranh giấy dó của chú thích hơn cả, chúc chú sức khỏa, vẽ được nhiều tranh.

23:05 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  TÓC MỀM HOÀI PHỐ

Chợt được biết tranh của anh Lý Sơn triển lãm, không đến xem thì lòng dạ chẳng yên vì đã là con tin trong giáo đường hình sắc của anh tự lâu rồi. Đã lâu mới gặp lại màu phôi pha của gió, vị mặn muối, nươc mưa, nước mắt bao kiếp đời lận đận trong những bức họa tài tình của anh. sao mà gần gũi và đắm đuối với cái đẹp của cuộc đời đến nhường này. Mỗi bức họa cho riêng tôi như là chuyến du hành vọng tưởng ngược về qúa khứ ấu thơ, nơi có dòng Hương giang tím ngắt những bóng vai gầy nón trắng của các nữ sinh lúc tan trường về.
Ai biết nước sông Hương răng là trong là đục
Biết cuộc đời răng là nhục là vinh
Những câu ca xưa đó cứ ngọt ngào thấm thía với mỗi người con đất Cố Đô.
Cảm ơn họa sĩ đã đem đến cho đời những tuyệt tác, mây khói tình người vấn vương. mỗi bức họa có một vị ngọt riêng của sắc màu, nó ngọt mát, thanh tao như có vị của đất,cỏ cây. Mỗi bức họa là một món quà nhỏ thôi nhưng đầy ắp tình quê,xem mãi không biết chán, mỗi bức là một vị riêng tưạ như món chè Huế quê tôi, bao dĩa chè là bấy nhiêu mùi vị từ khô dừa, trái cóc, bột lọc thịt quay, đậu xanh, đậu đỏ, Ôi chao, mỗi món ăn là một tài tình, không cao lương mỹ vị chi mà chỉ dùng món ăn chơi lúc đói lòng, lúc hóng gió hay nhìn màn mưa không dứt lúc chuyển mùa ở đất Thần kinh, ăn không lấy no được mà vị còn đó.
Với tôi, họa sĩ Lỹ trực Sơn là một nghệ sĩ nước Nam, một danh họa
của ta không cần phải gán cho họa sĩ cái tên Tây nào cả.Không phải là Lý Rốt Kô như ai đó tung hô.
Với riêng tôi, anh Lý Sơn và nghề họa của anh mãi là Việt Nam,như những món chè Huế mãi là
chè của Huế.
Xin phép được gọi anh: họa sĩ Lý chè Huế để cùng nhớ về những gánh chè Huế của các bà các chị chợ Đông Ba thủa nào. Chè Huế quê tôi, Huế của tôi.

10:26 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Zù zì, màu của cụ Lý vẫn rất oách ạ.

- 5 họa sĩ có bảng màu oách nhất Bắc Hà: có tên cụ Lý.

- 2 người vẽ trừu tượng oách nhất nước: có tên cụ Lý.

Làng em luôn tự hào về cụ Lý ạ.

Chỉ tội, chả hiểu sao nếu xung quanh tranh pháo của cụ mà cứ dùng nhiều nhời để bàn thì tự zưng thấy rườm, thấy thừa, vì xem tranh của cụ đã đủ "phê" rồi còn zề.

8:07 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Khách đông hay vắng không quan trọng bằng thành phần khách, "Quý hồ tinh bất quý hồ đa". Tranh bán được hay không rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng tranh có đẹp hay không. Chúc mừng họa sĩ Lý Trực Sơn với triển lãm này.
Sao trong đám ảnh ở đây không thấy chụp phu nhân, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Quế nhỉ?

4:45 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  Công dân tự do

Mạch không gian trừu tượng này, chắc hẳn Họa sĩ Lý Trực Sơn đặt vấn đề đã lâu. Năm 1999, là lần đầu tiên tôi được biết, và rất ấn tượng đó là bức tranh khổ lớn của ông, mang tên "Quyển sách " được vẽ trên tường ( Với lời mời của Cố đô gallery, cùng với họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn và họa sĩ Vũ Thăng ).
Vậy là12 năm rồi, tôi lại được chiêm ngưỡng cuộc hành trình của Họa sĩ, đủ với hai khía cạnh : Chiều rộng và chiều sâu !
Cảm giác của tôi, như được lang thang vào cõi bâng khuâng, thấy thoảng như cơn gió ở trong không gian
này, có vị mặn và cay.
So với phần lớn những trải nghiệm sáng tạo, mà người xem biết nhiều đến ông trong mấy mươi năm qua...Ở chặng đường mới này, tôi vẫn thấy đậm nét, một Lý Trực Sơn !
Xin cảm ơn ông !
Xin cảm ơn GLR Âu Cơ !

1:58 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

không hiểu con đường anh LÝ TRỰC SƠN đi thế nào nhưng tôi thấy nó không liên quan, 1 đằng thiếu nữ hàng họ, bây giờ tôi lại thấy Mark Rothko.

1:11 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Bức cuối cùng ở đây No 17 hình như là bức trên cùng của bài viết trước có chữ ký họa sĩ-artist Lý Trực Sơn. Sao ở bài trước thì treo ngang (chữ viết cùng chiều) bây giờ thì treo dọc. Vậy tranh là ngang hay dọc? Hay trừu tượng thì treo chiều nào cũng được nhỉ?

22:31 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  linkinsys

Tôi yêu cầu (giá mà có thể được như thế) hoặc ít nhất là mong muốn, bạn "Em-co-y-kien" và cả một vài bạn khác nữa nên văn minh hơn một chút trong cách đọc vấn đề, bất kể đó là vấn đề gì đi chăng nữa.
Đừng bao giờ nên nhìn đồng nghiệp như một kẻ thù, như một kẻ chuẩn bị chén mất miếng bánh của mình.
Đừng bao giờ nhìn nghệ thuật với một tấm lòng đầy trắc ẩn như thế, cánh cửa (nghệ thuật) vừa rộng và vừa hẹp. Điều này là tùy thuộc ở bạn.
Con người thì bao giờ mà chẳng có khiếm khuyết và suy cho cùng bao giờ mà chẳng có lỗi (với ai đó, với một cái gì đó). Vậy nhưng, làm nghệ thuật là phải lôi tất cả những thứ đó của đồng nghiệp ra cho...sướng hay sao?
............
Thế còn bản thân nghệ thuật thì sao?
Chán chường ghê gớm.

20:02 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  N.Thuong

Mình nghĩ, chúng ta nên tập trung góp ý kiến về "chuyên môn" hơn, như bình luận, nhận xét về tác phẩm mà mình thấy nó đẹp hay xấu ở bình diện nào, điều đó mới rất cần thiết. Việc góp ý tích cực chuyên sâu của anh chị em nghệ sĩ về tác phẩm nào đó là sự trao đổi kiến thức, nhận thức, kinh nghiệm trong nghề, vv...Nó như là "món ăn bổ khỏe" không thể thiếu cho chúng ta.
Tôi nhận thấy rất nhiều anh chị họa sĩ vào Soi là để tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau về chuyên môn Mỹ thuật, chứ không phải để... "bắt giò" những câu cú, những lời phát biểu của ai đó, điều này là không cần thiết. Giới họa sĩ họ không chú trọng, hay ít trau chuốt ngôn từ, bởi họ chỉ tập trung trau chuốt tác phẩm của mình hơn. Có câu "Trăm nghe không bằng mắt thấy", ta nên nhìn những gì họ làm, chứ lời nói đôi khi dễ hiểu lầm nhau lắm.
Một lời góp ý của chúng ta chân tình và nghiêm túc thì dù đó là lời chê thì họ cũng ghi nhớ và biết ơn ta rất nhiều.

19:52 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tự nhiên em thấy mấy bức Zó không khung không bo lại hay hơn mấy bức khuôn khung đen xì.

Có zì bí ẩn ở công nghệ khung-bo không ạ?

XIn các anh chị cô chú chỉ záo ạ.

18:14 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cô/Chị Nguyễn Hoàng Phương Lan à, nghệ sĩ làng ta nói chung về cơ bản là tốt, lí lịch rõ ràng, thành phần cơ bản, đa số xuất thân có nghề vẽ và nặn tượng za chuyền, chỉ vì hoàn cảnh bi zờ:

Thuở zời đất nổi cơn zó bụi,
Khách làng nghệ bao nỗi chuân chuyên...

Do vậy, cháu/em ngay từ ở trường lớp, rồi nhìn ra nhà mình, bạn bè mình, toàn thấy những cái "tiêu cực" mà ngày trước các bác các chú hay bố mẹ cứ "lạc quan tếu" đâm ra quên đi, hay coi thường, lờ đi (nhất là các bác các chú bình luận viên nghệ thuật).

Vì thế, cô/chị thông cảm cho phép cháu/em tạm nhịn đi những là vỗ về với khen ngợi ạ, vì nguồn động viên đã có vô số cổ động viên làng ta đông như quân Nguyên rùi.

Cũng bùi ngùi ghê gớm đóa ạ.

17:55 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

Em-co-y-kien ơi, chẳng lẽ bạn không thể bình luận vào tranh sao mà cứ phải móc mỉa xỉa xói triển lãm này thế!
Bạn có ân oán gì với họa sĩ Lý Trực Sơn à?
Nếu việc gì cũng giễu cợt được thì có duyên mấy cũng thành vô duyên.
Nếu bạn ở trong nghề này thì hẳn phải biết gallery nào cũng vắng sau ngày khai mạc, chả cứ Âu Cơ.

14:41 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Triển lãm khai mạc mà vắng thế, sợ rằng mấy ngày sau còn ế khách nữa, cụ Lý Rốt-kô ơi.

Cám cảnh ghê gớm!

14:34 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Ông Lê Đức Doanh – tổng giám đốc công ty Vietnam Investments partners – đồng tổ chức triển lãm: “Vietnam Investments partners là một liên doanh trong đó có sự tham gia của các đối tác Việt Nam và nước ngoài với mục đích là tìm kiếm các cơ hội đầu tư, qua đó đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam"

Kính mong Âu Cơ gallery cho biết: Ngài Lê Đức Doanh đã hảo tâm mua zúp tác zả và gallery được bao nhiêu tranh trong chiển lãm này ạ?

Hy vọng các đại za bắt đầu quan tâm hố trợ làng ta nghệ ta (zống anh Minh LUALA, hà hà hà).

14:30 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Họa sĩ Lý Trực Sơn: “ …Đây là kết quả của một năm lao động cật lực của tôi. Tôi không ở trong số những người nói là tác phẩm đẹp nhất phía trước, những lời hứa hão, mà tôi nói là tôi đã làm hết sức. Đây là cái tôi có thể làm và tôi muốn làm…”

Cám ơn cụ Lý!

Chúng cháu xin học tập cụ tinh thần sáng tạo và sự "nhũn" như chi-chi của cụ chỗ đông người (mặc dù biết rằng cụ vẫn coi chúng cháu và đồng sự chẳng là cái chi-chi, cụ nhỉ).

Nghi ngờ ghê gớm....

14:25 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Ông Trần Lê – cố vấn Âu Cơ gallery gửi lời cảm ơn mọi người đã tham dự triển lãm của họa sĩ Lý Trực Sơn. Ông nói: “Qua 36 tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này, chúng ta được thấy nghệ thuật trừu tượng trên giấy của nghệ sĩ Nguyễn Trực Sơn đạt đến độ chín muồi, mới cả về tư tưởng, tình cảm lẫn bút pháp. Các tác phẩm của ông biểu đạt một cách tinh tế..."

Hế hế, tại sao ông lại "dẫn lái" công chúng nhề?

Những điều ông nói hơi quá, nên để khán zả đánh zá, ông ạ!

Ai lại nói thế hóa ra "Bố treo tranh Mẹ khen hoành tráng"?

Láng cháng ghê gớm!

14:22 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...triển lãm ở Âu Cơ thường “già dặn” hơn các nơi khác..."

Đề nghị B&G giải thích cho chúng em: già dặn là nghĩa là sao ạ?

- Tốt hơn
- Đắt hơn
- Cổ hủ hơn
- CHuyên nghiệp hơn
- Tinh tuyền hơn

vân vân và vân vân???

Phân vân ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả