Gẫm & Bình

Lại bênh vực Nguyễn Thái Tuấn

    Lại một người bạn thân ái khác của tôi cho biết về cảm hứng “sát thủ không đầu”, tôi chỉ cung cấp thêm đây để giang hồ “chém gió”. Bản thân tôi gần như rút ra được hai lời “tự răn”:– Hình như giang hồ họ còm (comment) rất thụ động, cứ chờ […]

Ý kiến - Thảo luận

17:58 Sunday,2.9.2012

Đăng bởi:  le cong hieu

Mình thấy Soi cho người xem nhiều điều rất lý thú, bổ ích nhưng không ít bạn tranh luận" Hàm hồ" quá! Ở thời đại này mình thấy Tác phẩm Scramble for Africa của Thái Tuấn cũng đẹp và thâm thúy đấy chứ. Hình ảnh trên làm mình nhớ đến không ít lần giao ban đơn vị, cơ quan, hay họp phòng mà thấy toàn là "Không đầu" hay goi là "Vắng thủ" vì chẳng thấy ai có phát biểu ý kiến gì cả. Chỉ thấy toàn là xếp đưa ra những dư án có "tầm vĩ mô", trong lúc đó điều cần nói và làm thì phớt lờ.

10:43 Monday,19.12.2011

Đăng bởi:  bt sài gòn

Bạn công an phường ơi bạn chuyên gia chép tranh ơi ! Bởi vì xã hội còn nhiều người mù và trình độ hiểu biết hạn chế như em nên em mới đề nghị rằng cần phải phân tích cho kỹ rõ ràng như nào mới là nhái, nhưng em đọc lại mấy cmt rồi và không nghĩ đó là phân tích, anh công an phường có thể làm ơn copy và tổng hợp lại và đưa những ý anh cho là phân tích lên cho em sáng mắt ra coi ..??!! (theo kiểu Lý Đợi tổng hợp ấy làm như vậy có quá khó với anh không ??! Hay anh cho rằng chỉ cần nói người khác lý cùn, hoặc mù, như vậy là phân tích?? hahaha nếu cho như rứa là phân tích thì em lại chết sặc lần nữa với anh mất thôi ...!!chết thiệt đó !!

9:44 Monday,19.12.2011

Đăng bởi:  Ly Ly

Trong các bài về các họa sỹ đang nổi tiếng và hay làm việc, bao giờ em cũng thấy Công An Phường comment. Nhưng phải nói có cảm giác anh này cũng là người học vẽ, nhưng bất tài không nổi tiếng hoặc tranh xấu nên đố kỵ ghen ghét thích đi dìm hàng người khác rất nhiều. Anh tự cho mình quyền nói người khác mù, mà anh không biết tất cả comment của anh chỉ chứng tỏ anh thiểu năng và đần độn, vì có mắt mà không có óc thì cũng dáng buồn rất nhiều. Người không học vẽ như em cũng cảm giác được sự phân tích về tranh nhái của anh TT là rất tầm thường, chả thấy thuyết phục gì. Anh Lý Đợi đã minh chứng chuyện này, có minh họa rõ như ban ngày, mà câu chuyên xem ra vẫn loanh quanh bởi các họa sỹ vẫn đang bới móc câu chữ, thử hỏi có buồn không? Các anh sang mà xem trên thế giới có bao nhiêu họa sỹ vẽ giống nhau? Em nghĩ tư tưởng tầm thường, đầu óc hẹp hòi, trái tim bệnh hoạn, thì nhìn ra sự vật hiện tượng xấu xa nhiều hơn. Còn trong sáng và luôn hướng thiện, sẽ nhìn mọi việc tươi sáng hơn. Mà, tư cách đạo đức cũng như nhân sinh quan sẽ bộc lộ sau câu chữ chọn lựa, nên em hiểu vì sao anh lại chọn cái nick nghe rất làng xã và quê kệch, gợi sự học thức thấp nhưng lại mang đầy tính đe dọa và soi mói của những kẻ có quyền hành, là công an phường. Cách chọn câu chữ này làm em nghĩ đến những người trấn áp văn hóa, chứ chẳng thấy đâu là của những người yêu nghệ thuật cả. Nên có lẽ tính sát thương của những comment mà anh dùng, chắc chắn được mài giũa kỹ lưỡng hàng ngày bởi lòng đố kỵ và sự hèn kém mà thôi.

8:23 Monday,19.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Gửi CÔNG AN PHƯỜNG: xã hội có những người trình độ và hiểu biết hạn chế nhưng không biết mình. Vì thế nên cố ăn nói ngang hoặc hành động sốc để tạo duyên, tưởng thế là hay nhưng lại bộc lộ rõ chiều cao văn hóa của mình. Riêng cái cách thích thú dùng từ "như thế nào" thành "như nào" là thấy rõ thuộc thành phần nào rồi. Bạn không cần để ý những người như thế.

2:20 Monday,19.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

bạn bt sg ơi...BẠN CÓ BỊ MÙ KHÔNG..(xin lỗi khi tôi phải sử dụng từ này với bạn) không đọc những coment phân tích của mọi người hay sao (trong rất nhiều bài nói về THÁI TUẤN nhái) mà cười như chưa bao giờ dược cười à...

14:34 Sunday,18.12.2011

Đăng bởi:  bt sài gòn

hahaha mọi người lăm lăm cầm con dao đi diệt nhái nhưng khi hỏi nhái là gì? như nào là nhái ? thì không ai biết ...!!!không biết là gì mà vẫn cứ phát thanh bô bô như cái loa của phường như này ...chết sặc mất thôi ...!!!

12:59 Sunday,18.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

chào THÔNG... BẠN NÓI RẤT ĐÚNG.. Tớ cũng định nói với Lý Đợi về vấn đề này nhưng bạn TRINH MINH TIẾN đã nói tương đối đầy đủ - ko những thế còn rất nhiều bạn cùng quan điểm với tôi nên tôi cũng ko nói làm gì nữa.. thanks

11:55 Sunday,18.12.2011

Đăng bởi:  Lion King Bui

Sao tư duy của một nhà báo lại đơn giản như thế ?
không lẻ người ta Nhái thì mình củng Nhái hay sao ? người ta ăn cắp thì mình củng ăn cắp à ? Với kiểu lập luận nầy thì tội nghiệp cho các hậu duệ của Lý Đợi.

11:14 Sunday,18.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Công An Phường ơi. Bạn đừng gọi Lý Đợi là Lý Cùn. Nếu bạn còn lý lẽ và hứng thú với cuộc tranh luận bạn nên tập trung vào đó. Đừng lôi tên tuổi người ta ra bôi bác, không hay đâu. Lý Đợi là người thực, có tên tuổi thực.
Soi ơi. Nếu có thể, đề nghị Soi bỏ comment bôi nhọ tên bạn Lý Đợi của bạn Công An Phường đi nhé. Vì những người dùng tên thật comment như tớ, Lý Đợi, Hồng Sơn... chẳng thích những việc như thế chút nào.

23:18 Saturday,17.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

LÍ ĐỢI BÂY GIỜ CÓ NICKNAME MỚI : LÍ CÙN

8:38 Saturday,17.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Lý Đợi có vẻ có nhiều "bạn" rỗi hơi đi tìm ảnh không đầu hộ nhỉ? Lần trước "bạn" gửi cho, lần này cũng "bạn" khác gửi cho. Sao không dám nói mình bỏ mấy ngày đêm lăn ra tìm ảnh? Lại còn dấu 1 số ảnh "phòng ngừa chuyện “đâm sau lưng”. Có vẻ là một kẻ tinh thông lão luyện các xảo thuật của xã hội hiện nay hơn là 1 người dính đến nghệ thuật. Chả thế mà Lý Đợi coi công luận trên Soi là chém gió nhưng đã dùng "bọn chém gió" để hạ knock out bạn Phương "Phố" và Phan Cẩm Thượng. Đúng là loại cao thủ chỉ có xã hội kiểu này mới sinh ra!

2:47 Saturday,17.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Nếu Lý Đợi coi thường sự lên án của dư luận trên Soi đối với Nhái chỉ là chém gió (nôm na là nói cho sướng mồm, nói cho thỏa, chả nghĩa lý gì, vô ích, vô tích sự) thì sao trước đây Lý Đợi lại đưa vụ Phương - Tira nhái tranh cụ Phái lên Soi làm gì? Vậy không phải để nhờ công luận lên án hành vi xấu xa (vì công luận chỉ là chém gió lăng nhăng thôi mà) thì nhằm mục đích gì? Hay dùng dư luận trên Soi để giải quyết v/đ cá nhân gì đó của Lý Đợi với Phương hay Tira hay Phan Cẩm Thượng? Nếu công luận chỉ là chém gió thì sao Phương phải nhận đó là tranh của mình, sao Hội đồng nghệ thuật loại tranh và cảnh cáo Kiên "Chờ xử lý"?

2:33 Saturday,17.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

xem ra LÍ ĐỢI có bài " lại bênh thái tuấn " thì chúng ta sẽ có bài" BẮT NHÁI, BẮT NHÁI, DIỆT NHÁI.
QUYẾT THẮNG, QUYẾT THẮNG, QUYẾT THẮNG NHÁI
BÀI TRỪ NHÁI...
CÓ CÔNG MÀI SẮT- CÓ NGÀY ĐÂM CHẾT NHÁI..... CHÚNG MÀY CHẠY ĐÂU CHO NÓ THOÁT.. NHÁI ƠI...

2:27 Saturday,17.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

tôi cũng quá " VUI " khi bạn lý đợi lại đưa ra ví dụ ko đầu của manacanh và áo cưới... nói mãi mà bạn vẫn bảo thủ.. mà quan trọng anh THÁI TUẤN anh ý ý bảo anh ý ko biết LIÊN TRUONG ngoài đời là ai- anh ý chỉ biết tranh của LIÊN TRƯƠNG thôi,,, hôi hôi

21:20 Friday,16.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

@Lý Đợi:Em nghĩ anh Tuấn có người bạn như anh thật đáng quý biết quan tâm và bảo vệ bạn của mình. Việc anh tận tâm tìm kiếm dẫn chứng là hành động chứng tỏ sự kiên trì bảo vệ quan điểm đến cùng của anh.
Nhưng em nghĩ anh đang đi xa vấn đề ban đầu mất rồi.Anh Tuấn đã trọn việc kết thúc một cách cụt lủn bằng câu trả lời của mình rồi nên em nghĩ anh cũng không cần mất công nữa là gì anh ah!Để mọi chuyện dừng lại. Kẻo mọi người lại hiểu lầm là anh đang đánh lạc hướng hay cố đấm ăn xôi đấy :D như em cảm thấy đây này :b
Việc một người chưa biết anh Tuấn cũng như tác phẩm của anh Tuấn trước triển lãm ví dụ như em và đến khi một bạn giới thiệu tranh của Liên Trương thì mới thành sự kiện.
Bởi sự giống nhau về hình tượng người vô hình, Liên Trương triển lãm trước, anh Tuấn sau. Bố cục về không gian đồ vật nhang nhác... thì mới sinh chuyện chứ. Còn chuyện tinh thần chung cùng quan điểm của hai tác giả em không bàn bởi hai anh chị đề cập đến những vấn đề riêng tư khác nhau, đi hai con đường khác nhau chỉ có hay không sự vay mượn hình tượng người vô hình hay không thôi.Nếu anh là bạn anh Tuấn,hay Sanart được anh Tuấn chia sẻ và thực sự quan tâm thì anh biết hoàn cảnh ra đời của người vô hình thôi mà. Như: Đợi ơi! tôi nhìn bạn và tôi nghĩ bạn vô hình trong tranh tôi thì sẽ thế nào nhỉ ...Gì thì gì nó cũng có nguồn gốc chứ,Còn ai bảo em là không có nguồn gốc thì em xin chịu vì sự ngu dốt của em ah! Người vô hình đâu tự nhiên sinh ra đâu anh nhỉ, thế là xong chuyện :D Em là em nghĩ đơn giản ngây thơ thế cho nó vui vẻ đỡ mệt người.

14:32 Friday,16.12.2011

Đăng bởi:  háo danh hơn khát nước mắm

Nước Việt ta nhỏ, dân tộc ta lúa nước, bảo là khai sinh ra cái gì mới e rằng... hơi khó, huống chi là to tát và lớn lao. Thôi thì khiêm tốn góp mặt, góp ghề vào đời cho "thêm bát, thêm đũa" cho vui với đời thôi. Chứ cứ phanh Ngực mà vỗ bồm bộp vào ngực mà bảo tự sáng tạo, sáng tác ra cái mới, cái hay, thậm chí là lớn lao thì e rằng: KHÔNG CÓ MÙA XUÂN ẤY ĐÂU. còn khi đã nhận ra mình là ai rồi thì học hỏi, vay mượn, cóp nhặt cái hay của người "KHẠC" để gửi tâm hồn "LÚA NƯỚC" của mình vào thì âu cũng là "phình phường" phải không đồng bào??????????? Góp vui với đời ấy mà.

11:08 Friday,16.12.2011

Đăng bởi:  ngố

Ôi nhiều nhái quá, mà lại toàn tây, bạn nào hôm nọ có bài viết" diệt nhái" chắc phải nản chí rồi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả