Thị trường

Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

  Mời các bạn xem tranh và giá tranh trong triển lãm “Giao hưởng màu sắc” – Khu LUALA concert, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Để xem bản lớn hơn, các bạn bấm thẳng vào HÌNH nhé. * Nguyễn Khắc Chinh Sinh năm 1984 tại Hà Nội, Viet Nam. Tốt nghiệp Đại học Mỹ […]

Ý kiến - Thảo luận

23:48 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  mở miệng lí nhí

Những cmt trái chiều thật dễ thương và đầy phủ quyết của 1 thành viên nhóm" LÍ NHÍ MỞ MIỆNG". Tôi là người ngoại đạo nhưng rất thích chia sẻ cụ thể về hội họa để am hiểu hơn. Trong những bức tranh ở đây, cmt HOÀNG THỊ nhận xét những họa sĩ vội vàng? những ý tưởng nông cạn? những kĩ thuật sơ sài?..... mà giá lại cao? Tôi thực sự không hiểu về nhận xét đó có ý gì? Kính mong sự trợ giúp mở lòng của một người hiểu biết như HOÀNG THỊ ra tay chỉ giúp! thật cảm kích khi được biết những gì là vội vàng, nông cạn,sơ sài trong hội họa?
Còn nếu HOÀNG THỊ không lên tiếng,.... theo tôi những cmt kiểu ỡm ờ như thế này SOI không nên đăng. Vì 1 con người không hiểu biết, lại thiếu chia sẻ, kém văn hóa thì chỉ làm mất thời gian của người đọc!

17:13 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Chúc mừng các họa sĩ! Chưa trực tiếp xem các tác phẩm nhưng đúng là một bản giao hưởng: Chỗ quoằn quại, kì quái xen lẫn vẻ gai góc. Chỗ thênh thênh, mượt mà, mền mại. Chỗ hớn hở mừng vui, chỗ gồng mình buồn bã tạo nên nhịp điệu chung cho cả cuộc trưng bày này. Rất ấn tượng với đợt treo tranh nì. Chúc các họa sĩ tranh bán đắt như tôm tươi nhé:D
* Thời tiết đang vào mùa mưa phùn gió bấc mong nhà tổ chức lưu ý bảo vệ cũng như bảo quản kĩ tranh giúp ah.

16:01 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Hoàng Thị

Tôi cảm thấy tranh của các hoạ si vẽ vội vàng, ý tưởng nông cạn, kĩ thuật sơ sài... mà lại đề giá cao thế...! có lẽ nghệ sĩ là những người không thích tiền hoặc không hiểu hết giá trị của đồng tiền. Em xin lỗi nói thẳng. xin Soi đăng giúp. thanks!

14:26 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CHÀO…

Prada ới! xưa nay ai làm người đó vẫn hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm không ra gì thì không được hưởng mà còn bị phạt đấy thôi, chứ có ai ăn theo được của ai đâu. Còn cứ mở miệng ra là bốc mùi thì chán lắm, tôi không thích đôi co với Prada, chào nhé...

14:07 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  Gấu

Mình lại nghĩ khác Prada à. Mình từng treo tranh ở Gallery và buồn vô cùng khi cả tuần sau đó không có một ma nào đến, kể cả bạn bè! :-(
Không phải tại mình vẽ không đẹp mà hỏi quanh anh em bạn bè thì ai cũng gặp tình trạng như thế. Người may mắn hơn, nổi tiếng hơn thì mỗi ngày cũng chỉ vài khách. Gallery cũng nản lòng, hóa ra cuối cùng có mỗi ngày khai mạc toàn người quen.
Thú thực là nhìn dự án treo tranh ngoài phố thế này mình thấy rất thích vì ít nhất là tranh đã có người xem. Mình ngồi thử một hôm ở cà phê Luala gần đó thấy người nào đi qua đoạn phố đó (đi bộ) hầu như cũng tạt vào, đọc giới thiệu tác giả rồi xem tranh, có khi không xem hết nhưng mà ai cũng xem. Đặc biệt là khách bên Metropole. Tính ra mỗi ngày cũng vài trăm lượt lại qua, thế thì vui hơn nhiều chứ. Đương nhiên tranh treo ngoài phố không thay được tranh trong gallery, nhưng tình hình thế này thì càng nhiều cách treo tranh càng tốt.
Góp ý là giá tranh của các bạn ở đây cao quá. Hình như để giá cho sang vậy chứ không phải để bán. Nếu các bạn để thấp hơn và thực chất hơn thì mình tin là bán được.
Về tranh bụi bặm, mình nghĩ là đều giải quyết được hết. Có phải để tranh mới vẽ sơn dầu còn ướt đâu mà sợ :-)

13:52 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  Prada

mình thấy thực ra ý tuởng treo tranh bên ngoài vỉa hè như vậy chỉ lạ thôi chứ không hay. Nó làm bình dân hóa nghệ thuật hội họa, chưa kể những bức sơn dầu phơi nắng phơi suơng bụi bặm như vậy. Thiết nghĩ ý tưởng này chắc là ăn theo sự thành công của luala concert ^^!

8:53 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  minh chí

ra đường phải có chất phủi cơ! hơi bụi đời 1 chút. nhìn 7 anh tài còn lại thấy toàn được học hành chính qui, chỉnh chu, trong trẻo như pha lê...... khó lắm! " NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ NGƯỜI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ".

8:52 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Giá tranh do họa sĩ quyết định. Vì sao giá này giá kia có nhiều lý do. Cơ bản là chất lượng tranh, chất liệu tác phẩm, khổ tranh, tên tuổi họa sĩ, giá thị trường... Khối họa sĩ chỉ bán theo giá mình định chứ không bán theo giá thị trường. Hoặc bán hoặc không. Cũng có người không muốn bán bức này bức kia hoặc nghĩ là khó bán được thì đặt giá cao hơn. Đấy là quyền của người làm ra sản phẩm. Và cũng có người sau này đã bán được những bức với giá tưởng rất khó. Như vậy còn phụ thuộc vào có gặp đúng khách không nữa. Ngày xưa người tài giỏi thì cũng phải chờ cơ hội gặp minh quân thì mới theo chứ không phải lo mất cơ hội là ai ới cái cũng nhào dzô ôm chầm. Phần đông họa sĩ (trừ hiếm hoi những người quá khích) khi đặt giá tranh của mình đều cân nhắc các mặt nọ kia. Vì vậy góp ý ồn ào về giá tranh của họ đắt rẻ trên công luận theo tôi là không nên. Nếu có ý định mua mà muốn giảm giá thì liên hệ riêng (nhưng tôi không nghĩ ở đây có trường hợp này :) Về thể loại tranh trên giá mà lại bày ngoài đường tôi nghĩ khả năng bán là khó vì không nhà sưu tập chuyên nghiệp hay tay chơi sành sỏi cả Tây lẫn Ta nào mua 1 bức tranh sơn dầu để phơi dãi dầu sương gió bụi đường ngoài phố cả. Nếu thích họ liên hệ họa sĩ đó để xem bức khác ở nhà. Còn tay mơ thì cho kẹo cũng không dám bỏ tiền nghìn đô ra mua. Hay hơn nếu như lần sau làm 1 bản list giá tranh để ở chỗ lễ tân, ai quan tâm thật sự tự khắc tìm đến hỏi. Chỉ nên trưng tên tranh, kích cỡ và chất liệu.

8:23 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Giá tranh là do hoạ sỹ tự đặt, đôi khi cũng chả vì chạy theo đồng tiền mà là để làm "dáng và giá" với nhau. Đề giá như vậy, nhưng bán được hay không thì chỉ ... có hoạ sỹ biết được. Đôi khi nói vống lên đến vài ngàn, nhưng rồi về nhà đóng cửa bán có vài trăm....
Hây dà... Mông lung ghê gớm

2:15 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Tôi thấy ở đây có mỗi bạn HỒNG PHƯƠNG nằm trong TALENT PRIZE... thiết nghĩ nếu cuộc đầu tiên mà đầy đủ 8 ANH TÀI này thì hay hơn gấp bội lần... (đây là suy nghĩ cá nhân)...

0:25 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  ảo ảnh chỉ dành cho em

Nhớ tới triển lãm "Miền Đất Hứa" ở bảo tàng vừa qua của họa sĩ Mai Duy Minh, tức Minh Kính cùng 2 hoạ sĩ người Hải Phòng. Được biết giá thấp nhất của tranh Minh Kính đề ra là khoảng 150 nghìn Đôla. không biết bây giờ đã bán được chưa? đó là 1 điển hình về giá cả nghệ thuật Việt Nam. Đâm ra lo cho các họa sĩ ở đây, nhất là họa sĩ Khắc Chinh đề giá cao nhất, mới khởi điểm mà đã 7500 đôla. không biết họa sĩ này có hiểu giá trị 1 họa sĩ 1000 đôla phấn đấu lên họa sĩ 1400 đôla là cả một vấn đề không? Tuổi trẻ chơi ngông ok, nhưng sự hiểu biết sẽ giúp bạn chơi ngông hơn, sâu sắc hơn.

23:12 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Phương

@ Cường VTC

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu bạn muốn có nhiều thông tin hơn, bạn có thể cập nhật vào blog của mình http://nghongphuong.wordpress.com

22:56 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Mạn đàm vài suy nghĩ với các bác cho vui:
Giá tranh: do thị trường quyết định...Nhớ nhìn tứ phía mà phát giá không thì một thiệt thòi, hai chửi cho mà chết hi hi:b
Giá trị tranh: do người mua quyết định...
Giá thành phẩm : thì họa sĩ tự biết, tự có thể nhờ gallery hoặc bạn nào biết kế toán tính giúp...
"Giá trị thật" của tranh: thì thời gian quyết định...
Giá lòng tham thì vô đáy ...không nên dò hay bắt đáy làm gì...đến ngưỡng hỗ trợ nào thì hay đến đó :D
Giá tranh ăn cắp khác và giá bắt trước khác...Vấn đề nằm ở đẳng cấp biết chùi mép hay không...Ặc ặc em lại lan man rồi.
Các bác nào có cao kiến gì mời chia sẻ thêm cho anh em mở mắt với ah!

22:06 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  cường VTC

Theo đươc biết: giá tranh phải ghi việt nam dồng (theo qui định của nhà nước vì đó là sản phẩm của Việt Nam). Định giá tác phẩm do sự đóng góp của nghệ sĩ đó với xã hội, thông qua những triển lãm hoặc những dự án nghệ thuật. Tính mức giá sàn kể từ ngày bán được thời gian gần nhất, không kể lên sàn đấu giá. Các nghệ sĩ ở đây tôi thấy không được ghi rõ cụ thể về những gì họ trải nghiệm, quá trình hoạt động sáng tác? Chỉ biết họ mấy chục lần làm triển lãm, triển lãm gì? trừ có nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phương gần đây tôi có biết về dự án cộng đồng của anh, tác phẩm DU CƯ TRONG THÀNH PHỐ, anh cũng là một trong tám tài năng trẻ việt nam trong lĩnh vực hội họa, cùng hoạt động làm nhiều triển lãm gây tranh cãi vào hồi giữa năm 2011 ở OMstudio... Mong muốn biết thêm thông tin các nghệ sĩ!

20:09 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – MỜI BÀ CON THẨM ĐỊNH…

Ở Việt Nam chúng ta chưa có một hội đồng thẩm định, đấu giá tranh có tầm, sâu rộng cho đúng nghĩa, từ nay về sau mọi người có thể đấu giá tranh trên diễn đàn của Soi là rất tuyệt, rộng mở với thẩm định, mà đấu giá thì càng tốt hơn. Mời mọi người thẩm định nhé!

Giá họa sĩ cung cấp và đăng ở trên là giá ban đầu,...giá cuối phụ thuộc vào thẩm định của bà con.

Xin mời, xin kính mời bà con thẩm định giá tranh trên...

18:00 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Giá tranh mà public thế này thì có nhiều điều đáng bàn lắm.

17:50 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Cho mình hỏi, giá tranh trên là do tự họa sĩ đặt hay dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nào, hiệp hội hay tổ chức/cá nhân nào.

Nếu họa sĩ tự đặt giá thì cũng phải có tiêu chí chứ nhỉ. Hay cứ vẽ kỹ thì bán cao, vẽ to thì bán lớn?

17:29 Tuesday,20.12.2011

Đăng bởi:  Zim

Nếu có tiền mình sẽ mua bức Stop (2009) của Nguyễn Hồng Phương. Màu đẹp quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả