Gẫm & Bình

Đàn bò một con

    Đề tài trong nghệ thuật là một khoảng hiện thực. Mỗi nghệ sĩ thường có một đề tài ruột, tức là cái hiện thực cuộc sống mà anh ta thuộc nhất. Nhưng biểu tượng nghệ thuật thì lại không phải như vậy, cho dù cái biểu tượng đó cũng vẫn là trong đời […]

Ý kiến - Thảo luận

13:59 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – LẠC M…

Ngôn ngữ tạo hình mạch lạc cũng rất hay.

21:38 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  art back

@ Pham Huy Thông : Trả lời thắc mắc của bác. Đã đến xem trực tiếp, hình bán nguyệt đen được tác giả cố ý vẽ trên tranh.

12:17 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  Le van luu

Tôi thích tranh mới!

16:07 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Mấy bữa nay bận nên bây giờ mới ngồi gửi tới Dung một lời chúc mừng. Tớ thích tranh của bạn Dung ngay từ cái đận làm triển lãm với đám Bỏ Đi. Triển lãm tới, vì một cái duyên nào đó mà tớ sẽ phải nhắc đến bạn Dung đấy. Hehe.
Dung ở ngoài đời nói chuyện không hoạt ngôn, đôi khi ngôn từ còn lúng túng, diễn đạt vấn đề vất vả, nhưng tranh thì mạch lạc lắm. Có lẽ Dung bám được vào cái gốc trong con người mình.
Tạm coi Dung là dưới trướng anh Cương đi, nhưng Dung không vì thế mà bị anh ấy tẩy não, thế là cái tốt. Vì đôi khi dính với các bậc đàn anh điêu luyện nghề quá, lắm triết lý sống quá, mình dễ chết yểu lắm. Đây cũng là điều mừng cho Dung và may cho cả anh Cương (vì nếu anh Cương cầm đầu một lũ răm rắp nghe anh, tăm tắp vẽ giống anh thì chắc anh oải lắm).
Vì tranh đợt này tớ không được xem trực tiếp nên có một câu hỏi nhỏ: trong bức "Khi đứng một mình" và "ước muốn nhỏ" có một hình bán nguyệt đen ở bên phía lề phải của tranh, nó là cái gì thế, ảnh chụp tớ nhìn không hiểu.

15:50 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  hongloan

Có lẽ chỉ cần một từ "bò" cho phòng tranh là quá đủ.
Không cần bàn về mới cũ, kĩ thuật... Đây là thứ hội họa chính luận về nhân thế. Không khó để nhận ra thông điệp của tác giả. Câu chuyên của Dung là câu chuyên thời đại, là sự nổi giận về những gì liên quan đến cuộc sống số phận của mỗi chúng ta. Trong chúng ta đều có phần nào của con bò, không nhiều thì ít. Đó là sự ẩn ức không tan trong tâm thái của con người có lương tri. Chúc mừng họa sĩ và chúc thành công.

0:04 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Anh Cương ơi...
Anh cho em hỏi: anh nói biểu tượng nghệ thuật trong tranh của DUNG là con BÒ.. THẾ SAU NÀY NẾU Dung VẼ gà, lợn, trâu, ngựa... thì biểu tượng trong tranh của dung cũng thay đổi luôn ah... có đúng ko a..... thắc mắc ghê ghớm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả