Kiến trúc

Nhà của họa sĩ

  Căn nhà này vốn thuộc loại mái bằng theo trường phái hiện đại của những năm 1950 ở Kensington, London. Khi bắt đầu sửa, các kiến trúc sư thống nhất phải làm nó đậm chất Bauhaus hơn nữa, loại hết những chi tiết rườm, tường sơn trắng sáng, các khung cửa sổ bằng kim loại […]

Ý kiến - Thảo luận

19:21 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Lê Minh

Haiz...đó là một tiếng thở dài cho Kiến trúc phương Tây mà ta thường thấy trên các tạp chí chuyên ngành. Cái kiểu kiến trúc này quen quá...quen đến múc các đồ án anh Nghĩa ảnh hay làm, và KTS Việt nhà ta vẫn thường xuyên cố áp dụng nhưng đâu có hạp với cái văn hóa Việt nhà mình. đó là chuyện to, giờ nói chuyện nhỏ hơn.

Nhìn cái nội thất căn nhà, nhìn qua nếu không bảo là nhà của họa sĩ thì chẳng ai có thể nói đây là nhà của họa sĩ cả, ngoài cái giá vẽ vô cùng sạch sẽ, để trên tấm thảm có cái màu mà chỉ cần vấy chút màu vẽ lên là "xong" đó thì không thấy có gì toát lên cái vẻ nghệ sĩ bụi bặm và phá cách của họa sĩ cả. tôi thấy giống cái chỗ nò đó ở nơi công cộng hơn.

Nội thất được chọn màu rất đẹp, nhưng theo tôi có lẽ do ý thích chủ nhà, chứ các màu cơ bản, mảng to của nội thất sẽ không làm cho bất kỳ một bức tranh nào của họa sỹ này nổi bật lên được. nhìn toàn thấy bàn ghế, không để ý đến tranh.

Một đôi chỗ có cảm giác màu sắc không đồng nhất nội thất cũng không đồng nhất (ví dụ bộ bàn ăn quá đơn giản - OK, có màu sặc sỡ bù lại, song cái phô tơi cầu kỳ và màu đen, chân màu gỗ kia ở đó làm gì thì tôi cũng không rõ ý thích của chủ nhà là thế nào?).

Tiếp, tác giả có khen cái góc nhìn từ bếp ra vườn bên ngoài đẹp..nhưng theo tôi không hợp với khôn gian này, cái bếp nấu thì quay lưng ra cái vườn (phong thủy 1 điểm) và nhìn ra vườn qua cái gương và trước cái gương là một đống lủng củng bát đĩa.  Bàn ăn thì chỉ nhìn được một bên. Bên kia thì chăm chú ăn còn bên này thì mải nhìn vườn đẹp mà bị đói. Nói vậy có nghĩa là, tại sao KTS thiết kế không cho cái phòng khách ra chỗ này để có thể ngồi thư giãn lâu hơn, hợp lý hơn khi cùng bạn bè sau khi ăn xong cầm ly rượu conhac tám chuyện và ngắm vườn và không gian bếp ăn chuyển sang chỗ nào tập hợp lý hơn??

Tiếp. Cái phòng làm việc "phá cách" bằng một đường dở cong dở thẳng cũng gọi là cá tính nhưng lại dở òm về công năng. Tự nhiên trên ban công đang đẹp có một cái cục lòi ra và không ăn nhập gì...(chắc là cơi nới :)).. ) và cái cong cong kia để lại một góc chết không chui vào được, chắc là để một chậu cây vào đó.. thôi, cũng coi là dùng được...

Những cái tôi nói trên là chủ quan của tôi, còn nếu nó hợp với ý thích chủ nhà thì cũng chả có gì để nói. Tiếc là bài viết còn chưa giới thiệu thêm các không gian khác cùng mặt bằng để anh em được học hỏi thêm.

Kính thân
 
 

18:33 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

1. căn nhà đẹp, nhẹ nhàng, tao nhã, trí thức, gợi cảm giác thư thái dễ chịu, đó chính là cảm xúc để sáng tác rồi.
2. tay nhiếp ảnh cũng đẳng cấp, những bức ảnh cho người xem thấy được những cảm xúc đó.

11:24 Wednesday,5.12.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Mình thì thấy nhà này rất đẹp. Quan trọng là cảm giác của người sống trong nó, nhìn cái gì cũng vui mắt dễ chịu, và có nhiều ánh sáng trời. Mọi thứ không cần lúc nào cũng phải ton sur ton.

10:43 Wednesday,5.12.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Mình hoàn toàn đồng ý với rainbeo, căn nhà này chả giống nhà của họa sỹ (Việt Nam) tẹo nào. Soi căng cả mắt mà không thấy chỗ treo cái nỏ, góc đặt cái gùi, chai lọ thúng mủng giần sàng đi đâu tiệt. Ở trong nhà trống rỗng (đặc biệt thiếu sự bừa bộn) này lấy đâu ra cảm hứng cho sáng cho tác.
Vài lời vui vui mong các họa sỹ đừng giận nhé, nhà các bạn duyên lắm, duyên là được rồi, xấu hay đẹp là ở quan niệm mỗi người.

9:28 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Trúc Diễm

Màu sắc lẩm cẩm thế nào Rainbeo? Tôi thấy vui mắt đấy chứ! Rainbeo nói rõ đi, xấu chỗ nào, lẩm cẩm chỗ nào, chứ chê một câu thì dễ lắm, ai cũng chê được.
Tôi thấy mặt bằng nhà này ổn. Không rườm rà nên thậm chí mỗi năm gia chủ có thể chỉ cần sơn lại màu cửa, màu tường khác rất đơn giản là đã có một căn nhà hoàn toàn khác.
Với mặt bằng này thì phòng nào cũng được nhìn ra vườn. Vườn có thể không cần rộng với điều kiện Việt Nam. Chỉ cần chừa mỗi cạnh 1m cũng có thể có vườn bao quanh nhà rồi. Không cần xây hết diện tích.

8:48 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  rainbeo

Mình thấy cái nhà này xấu tệ, màu sắc lẩm cẩm chả ra đâu vào đâu, chả có phong cách gì cả. nếu là nhà của họa sĩ nữa thì càng khó hiểu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả