Ở Đâu - Làm Gì

17. 1: ĐẠI GIA VIỆT NAM

  ĐẠI GIA VIỆT NAM Triển lãm của các nghệ sĩ: Trần Đình Bình, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Hiệp, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Hổ, Triệu Tuấn Long, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Tùng, Nguyễn Đình Vũ Khai mạc: 17h thứ Ba ngày 17. 1. 2012Thời gian […]

Ý kiến - Thảo luận

19:00 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  biển

thâm sâu cuộc sống là gì? mông lung lắm! việc đại gia việt, được mở ra nó làm ngắn lại cái tư duy mông lung cuộc sống , mông lung vật chất, mông lung của những kẻ muốn thâm sâu, muốn những gì thuộc về phía trên của bầu trời! cám ơn triển lãm những chân dung các đại gia việt nam, để mọi người được biết cuộc sống cần phải thâm sâu? hoặc thâm diễn?

15:43 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN CHÚC MỪNG

Đến dự triển lãm của các bạn tôi thấy rõ sức trẻ khỏe trong cách nghĩ cách làm của các bạn, các bạn đang tiến đến gần sự vinh quang, chúc mừng các bạn với cách tư duy mới cho việc vẽ của mình.

12:41 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  cường tử tế

theo tôi đại gia là một người quản lý việc lớn trong một gia đình lớn. sao không làm 64 tỉnh thành của 64 đại gia, mà chỉ có làm 12. thế 52 tỉnh thành nữa, ai làm việc này giúp?

9:59 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

"Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau."

2:25 Tuesday,17.1.2012

Đăng bởi:  thu hương

nó đến và sự kết thúc, quá nhiều dấu ngã! thôi cuộc đời vẫn đi nghiêng, đại gia cũng đi nghiêng, mọi người vẫn đi nghiêng, đi nghiêng rất rất đẹp, sự đẹp sao thấy mong manh quá quá! love?

2:15 Tuesday,17.1.2012

Đăng bởi:  những thoái buộc

đại gia là người quản lý tinh tế của một cộng đồng, gồm văn hóa chính trị kinh tế, nhưng thu hút hơn cả là sự tiến thoái lưỡng nan bao gồm tầng lớp đang và sẽ được phổ cập của một văn cảnh như ta!

23:17 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  Huy

@ Nam: Tôi cũng không ghét đại gia. Tôi cũng không xét nét triển lãm. Tôi thấy tội nghiệp các họa sĩ vừa sợ đại gia vừa cần đại gia, vừa giễu cợt họ.
Khi gọi những người thành đạt là "đại gia" rồi dùng chữ ấy làm tên triển lãm đã là một sự thiếu tôn trọn họ rồi. Chữ "đại gia" trong ngữ cảnh VN hiện tại là mang nghĩa negative nhiều hơn là positive. Cũng như bây giờ mở một triển lãm về các người đẹp và đặt tên là "Chân dài". Tôi dám đánh cuộc với Nam là triển lãm này sẽ diễn ra theo cái hướng làm các "đại gia" khó chịu hơn là thích vì bị đem ra giễu nhại.
Tốt hơn là chúng ta cùng chờ xem. Riêng tôi chằng thấy có gì đáng để làm triển lãm này. Truyền thông trong nước dạo này có vẻ chăm chú nhìn vào túi tiền của đại gia hơn là nhìn vào công việc của đại gia nhỉ. Nếu chỉ biết hời hợt thế thì đừng vẽ.

21:27 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  khán giả

ĐẠI GIA VIỆT NAM chủ đề cuộc triển lãm khá mới và thời sự đó. Mình mong sớm xem những tác phẩm của 12 họa sĩ trong cuộc triển lãm này.
Mình nghĩ đề tài này gợi mở nhiều ý tưởng đấy, bởi 2 chữ "Đại gia" nó hàm ý rất nhiều điều...mà các họa sĩ có thể "diễn đạt, khắc họa" về họ theo nhiều chiều khác nhau có khi đối lập nhau, tùy theo "nhân sinh quan" của mỗi họa sĩ.
Có những đại gia đi lên bằng chính đôi chân chính mình,kết quả của bao năm tháng rèn tâm luyện trí. Có kẻ "bổng dưng mà thành" đại gia - họ "thừa hưởng" từ cha mẹ là đại gia hay quan chức vốn đã sang giàu, chứ bản thân chẳng biết "ất giáp" gì. Có kẻ đại gia chỉ trên "danh nghĩa", mang cái "mác" to tướng lên để "che mắt thiên hạ",và làm bình phong cho ...Đại gia thật tung hoành đằng sau., v.v... Và như vậy mình nghĩ trên "gương mặt" của mỗi đại gia ấy, nó toát lên những "tâm trang" tất ư đặc trưng và độc đáo, cách ứng xử, phát ngôn, hành động của họ cũng khá đặc thù và đặc biệt.
Hy vọng là loạt tác phẩm kỳ này các họa sĩ đã "diễn đạt" những ý đó, hoặc thâm sâu hơn. Chúc các nghệ sĩ thật vui nhân mùa xuân này.

18:39 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  Màu Hồng

Nhân danh Màu Hồng mời tất cả các bà con ,anh em bằng hữu gần xa đến dự triển lãm của 12 người, sinh vào mười hai tháng trong bốn mùa của các nghệ sĩ Hà Nội, nhân lẽ tri ân và tưởng niệm 12 Đại gia nhà chúng tôi, lễ được diễn ra vào hồi 17h ngày 17 tháng 01 năm 2012.
Trân trọng kính mời!
Màu Hồng

15:16 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  Nam

Nhiều người ghét đại gia, ghét người giàu, bởi vì bản thân mình ko bằng họ, đâm ra đố kị. Họ giàu bởi vì họ có bản lĩnh, họ có tài. Chẳng lẽ nước mình là nước nghèo thì cứ phải đi vẽ người nghèo mới là đúng ah, đôi khi cho tự hào một chút chứ nhỉ...Nói chung tôi thấy triển lãm này nó có cái hay của nó, đâu cần phải xét nét quá thế

13:30 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  Huy

Nghĩ buồn, 12 vị họa sĩ rủ nhau đồng lòng vẽ đại gia, chẳng thấy đồng lòng rủ nhau vẽ nhân dân lao động hay bộ đội biển đảo - những người bảo vệ cuộc sống của các vị. Thí dụ thế thôi, hehe.
Rồi xem, vẽ đại gia là mong đại gia để mắt tới mình, nhưng thể nào cũng vẽ giễu cợt, bôi biếm...
Xét cho cùng cũng là tự ti trước người giàu.
Một triển lãm đáng thương.

11:58 Monday,16.1.2012

Đăng bởi:  Dai tien

Đại gia các nước khác họ còn biết tài trợ và hiểu hội họa, chứ nói thật 99% đại gia Việt không biết thưởng thức Mỹ thuật , không quan tâm nên cũng rất hiếm ai tài trợ cho hội họa đâu. Trong mắt họ chỉ có một chữ Tiền. Vì có tiền nói ai cũng nghe, sai ai cũng dễ.
Nếu các họa sĩ có tài thì nên vẽ "gương mặt thật" của các đại gia VN - nó ẩn sau những gương mặt ...mà chúng ta thường thấy trên...mặt báo. Hoặc có thể vẽ "NGƯỜI GIẤU MẶT... núp đằng sau những đại gia", ắt sẽ có "sức nặng" phản ánh thời đại hơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả