Soi học

Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche - giặc bên Ngô không bằng hai cô chị vợ (kỳ 3)

    Sau đêm tân hôn với người tàng hình Cupid, Psyche có vẻ yên phận, không để ý lắm tới chuyện liệu mình có được thấy mặt ông xã hay không. Cả hai sống với nhau khá vui vẻ. Nhưng trong lúc Psyche đang hạnh phúc với Cupid, thì bố mẹ nàng lại đau […]

Ý kiến - Thảo luận

22:30 Friday,6.3.2015

Đăng bởi:  Bộc

Xin phép chứ... câu này: "Nàng chờ cho Cupid đến với mình như thường lệ, và sau khi mây mưa xong, chàng lăn ra khò (về cái khoản này thì thần hay người đều chán như nhau)" - có vẻ hơi nặng lời.

18:31 Saturday,2.2.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Đông Tây gặp nhau chỗ này đây. Cái này tương ứng thuyết nhân-quả nhà Phật nhé. Hành nguời khác khổ rồi mình cũng lên bờ xuống ruộng... Nên chả ngạc nhiên gì nếu Cupid lận đận tình trường :-)...


Xưa nay đâu cũng thấy hình ảnh Cupid với bộ dạng đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm tay cầm cung tên bắn vào tim những kẻ yêu nhau. Nhưng nếu xét thực tế thì nó có vẻ không bắn vào tim, mà bắn vào con mắt bên trong, mù rồi ai muốn làm gì thì ...tự chịu trách nhiệm ! :-) Mà cũng chỉ có tình yêu xác thịt mới mù thôi. Thế nên nó là con của Venus là ... quá đúng ;-)


Một lần nhìn thấy một bưu ảnh khá thú vị, bày bán trong 1 bảo tàng, một họa sĩ  vẽ Cupid đang bay thì đâm sầm vào một building, cánh gẫy và cung tên bắn tung tóe... không biết có phải do cảm hứng từ tích này không... Ai xem cũng tủm tỉm. Nhưng đấy là trên bưu ảnh thôi nhé!


Sắp Valentine rồi, bà con cảnh giác! Cupid sắp họat động mạnh ;-) .. Nghe đồn là kỳ này nó dũa được nhiều mũi tên khủng lắm...:-)

22:19 Monday,23.1.2012

Đăng bởi:  phale

@Em-co-y-kien: Cupid là thần mà, thần thì chắc nằm ngửa được :))

Thực ra, nếu để ý kỹ thì đa số các Cupid có cánh được các họa sĩ vẽ trong tư thế ngủ ngồi. (chèn một đống gối dưới lưng đó). Theo Pha Lê biết, bên Tây hồi xưa không có ai nằm ngủ, họ cho rằng chỉ khi chết mới nằm ngửa hoàn toàn, nên đa số ngủ trong tư thế "nửa ngồi". Giường vua chúa hồi đó cũng ngắn chứ không dài thòng, đi xem giường cổ của vua thì cứ nghĩ là vua... lùn, nhưng thực ra nó ngắn vậy là vì vua không nằm ngửa như mình bi giờ. Như vậy cánh của Cupid chắc không bị đè đau như mình tưởng

16:45 Monday,23.1.2012

Đăng bởi:  Phượng Vỹ

Trước khi đọc BHCN mình cứ tưởng Cupid lúc nào cũng là thằng nhóc cởi truồng cầm cung tên, không ngờ cũng lớn bộn lại còn lấy vợ nữa chớ!

11:39 Monday,23.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"rất nhiều tranh tượng vẽ Cupid và Psyche trong lốt trẻ con (để tạo cho cặp đôi này một vẻ trong sáng, bởi nhìn hai bé ôm nhau trông rất yêu. Vậy là trả lời câu hỏi của em-có-ý-kiến về chuyện tại sao có nhiều tranh vẽ Cupid bé rồi nhé)..."

Té ra zậy.

Cám ơn chị Pha-Lê lì-xì đầu năm mới bật-mí một câu chuyện-mật ngọt ngào ghê gớm.

Chị ơi, nhân tiện, cho em hỏi tí kẻo quên: em vẫn băn khoăn mãi khi các họa sĩ vẽ Cu-pít-có-cánh mà lại tả em/anh/ông nì ngủ khì trong tư thế NẰM NGỬA?

Nhà em xưa có za chiền nghề chăn nuôi gia cầm chim-vịt-ngan-ngỗng, từ bé em đã rất tò mò (sợ nhỉ?) nên quan sát kĩ rùi: chả có con-chim-có-cánh nào ngủ-ngửa cả, chị à.

Mong chị sớm zải zùm băn khoăn này, chị nhé.

Chúc chị Pha-Lê và cả làng SOI ta năm mới nhiều tác phẩm mới - ý tưởng mới - tinh thân mới - chiến đấu mới

ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả