Khác

Ảnh Les Horvat:
Chìm vào “Lực chảy của dòng sông”

Les Horvat, nhiếp ảnh gia người Úc, là bậc thầy về sử dụng kỹ thuật số và những bức ảnh của anh đang trưng bày tại Bùi Gallery rất thú vị. Horvat cũng là bậc thầy về kết hợp giữa hiệu ứng sân khấu và hiệu ứng ánh sáng. Hầu hết các nhiếp ảnh gia […]

Ý kiến - Thảo luận

1:17 Sunday,3.10.2010

Đăng bởi:  Na Sơn

Mình đồng ý với Thông!
Dưới góc độ của người chụp có chút hiểu biết mình thấy ảnh của bạn Les Hovart nói riêng và của đa số các bạn Tây chụp Việt Nam rất nông và hời hợt. Các bạn đi lướt qua, cái gì cũng thấy lạ và chụp.
Còn những tips xử lý HDR của bạn Hovart kia chỉ là trò rất đơn giản, các bạn cứ lên mấy diễn đàn nhiếp ảnh, các bạn trẻ thực hành đầy, ảnh còn đẹp hơn. Ví dụ như ngay cái ảnh thứ 2 trên kia, người chụp không biết đường mà bắt cái khoảnh khắc chuẩn của dáng đi của 2 người đàn bà kia thì còn gọi gì là chụp tốt nữa. Cái đó thuộc về cơ bản mà.
Với mình, ảnh đẹp là ảnh đơn giản, tự nó đánh động cảm xúc người xem. Phải vận đến võ vẽ hay xử lý hậu kỳ thì mất hay rồi, đặc biệt là ảnh cuộc sống đời thường.

Thân!

13:38 Wednesday,30.6.2010

Đăng bởi:  Tran duc kien

Doi song the chu con the nao nua?

22:35 Saturday,19.6.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Không hiểu sao nhìn ảnh của Les Hovart tôi lại ngậm ngùi nhớ đến những tấm ảnh cũ kỹ của Hoài Linh trong sách ảnh Hanoi Emotion. Nghĩ xong chỉ thấy tiếc cho Les Hovart là nhẩy mãi mà không qua nổi chướng ngại vật này. Túm lại tôi vẫn thấy các bức ảnh này dẫu có đẹp mắt vẫn là những bức ảnh du lịch, chụp qua con mắt của một ông nước ngoài xa lạ. Không có cái hồn của đời sống.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả