Soi học

Bài học thứ Tư: Nọc rắn, nọc phụ nữ, nọc nào cũng chết

    Thứ Tư lần trước chúng ta đã biết, quân Hy Lạp muốn thắng quân Troy thì phải có được bộ cung tên của Hercules, hiện nằm trong tay người bạn thân chàng là Philoctetes. Nhưng Philoctetes đang ở đâu? Lại phải quay lại thời kỳ đầu của cuộc viễn chinh, khi người Hy […]

Ý kiến - Thảo luận

21:45 Wednesday,1.10.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Số phận của Paris là tại thần Zeus !!!
Paris sống với Oenone. Sau đi chăn cừu thì lại bị Zeus giao cho quả táo bắt phân chia cho Hera, Athena, Aphrodite. Paris tặng quả táo cho Aphrodite, thế là nữ thần bày kế cho để quyến rũ Helen - người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Paris có Helen một cái, quên béng luôn Oenone ! Ấy là đến bây giờ, Oenone ghen tuông, cóc thèm chữa trị cho Paris nữa. Paris chết là do thần Zeus !

10:16 Thursday,2.2.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Nhất trí cao với anh Rau muống! Những người phụ nữ như vậy không nhiều, và ae ta nhất định phải dành cho họ những tình cảm tốt đẹp nhất phải không anh.

P/s : em sorry, dt của em bị hỏng mà đầu năm bọn nó chưa mở hàng để sửa nên không cách gì liên lạc với anh được. Em lại ko muốn đổi dt vì đang dùng quen. Mấy hôm nữa ae mình gặp nhau nhé.

9:09 Thursday,2.2.2012

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cảm ơn Soi: mình cũng thích xem các bài học thứ Tư và CN. Vì thêm kiến thức về thần thoại Hy La và tranh minh họa cổ điển. Tuy nhiên sau khi đọc bài này nổi ý muốn comment về câu này: "Trong vụ này, có thể nói, Paris đã chết cú đúp: đầu tiên là nọc rắn, kế tới là nọc vợ (cũ)".
Các bạn muốn thuật một cách cho vui nên bắt chước cách nói giống báo chí Tây thế để ra vẻ "bình tranh" thông minh rồi lấy lên làm tên bài viết. Nhưng như thế là không đúng chuyện (dùng từ "nọc vợ cũ") và không sáng suốt vì mắc tội nói xấu hình tượng nàng Oenone (nên đâm ra tôi nghĩ "hậu quả" ngược lại ý muốn các bạn, trở thành thiếu thông minh). Nàng Oenone, sống rất phụ nữ, ủy mị và đau khổ. Chết cũng rất phụ nữ là tuẫn táng theo chồng. Đó không phải là một hành động hối hận mà nàng đã quyết tâm như thế. Có lẽ Paris mà chết già bình thường thì nàng vẫn tuẫn táng thôi. Còn thằng cha "hót boy" Paris là chết cũng đáng vì tội phụ bạc. Nói luôn là tôi không phải phụ nữ (Và có lẽ sau này tôi cũng sẽ chết nhục như Paris mất thôi, hì). Nhưng nói xấu một tấm lòng phụ nữ (trung trinh, iu hết mình, ít có thật, chỉ là lý tưởng thì đúng hơn) như thế theo một cái giọng lưỡi... trẻ kon như vậy làm tôi hết sức bất bình lọ. Tôi chắc các bạn tổng hợp này muốn làm cho vui, không sao. Nhưng bạn chưa biết yêu là gì rồi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả