Khác

24. 2: VỎ & THỞ

  VỎ & THỞĐạo diễn: Nghệ sỹ Đào Anh KhánhVideo art & Body painting: Họa sỹ Phương Vũ Mạnh Thời gian khai mạc: 19h ngày thứ Sáu 24. 2. 2012Địa điểm: Số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội   Mỗi chúng ta sinh ra đều là trang giấy trắng, là […]

Ý kiến - Thảo luận

16:26 Friday,24.2.2012

Đăng bởi:  hangoc

Hi, cho em hỏi vào cửa tự do ah.

10:30 Friday,24.2.2012

Đăng bởi:  pikachu

Nền công nghiệp như quá tải, mật độ dân số, giao thông đô thị, khói, bụi, phế thải công nghiệp,… " chúng ta đang phải gánh chịu những gì do con người gây ra" :) không hiểu chúng ta là con gì nhỉ… Hãy tự cứu lấy mình.

9:59 Friday,24.2.2012

Đăng bởi:  Lò A Sụt

Kekeke, bạn Vinh Đỗ đã thấy có nghệ sĩ nào làm triển lãm mà có công an, dân phòng vác loa đi dẹp đường chưa? Anh Khánh của tớ đấy.

8:33 Friday,24.2.2012

Đăng bởi:  boi

HAY!
Xin chúc mừng các nghệ sĩ. Chơi thế mới hay mới dữ chứ!

23:03 Thursday,23.2.2012

Đăng bởi:  vinhđỗ

Mình thấy anh khánh làm chương trình múa lần nào cũng đều hoành tráng to phe. thật khâm phục, thật tò mò rồi mơ một lúc nào đó mình cũng sẽ trở thành nghệ sĩ như anh ấy! những gì đẹp đẽ về anh ấy thật không sao kể xiết: khi anh body buộc tóc uốn dẻo mình mẩy thành ngôn ngữ tạo hình của thị giác thật uyển chuyển, khi anh hú vang khẩu quyết của vị pháp sư tu luyện lâu năm về nghệ thuật, thật man rợ như trường phái dã thú xưa... rồi cùng đặc biệt chuyền cảm hơn nữa là những nghệ sĩ nổi tiếng về hội họa: như lê nguyên mạnh, quách đông phương, phương vũ mạnh v.v.tham gia hy sinh làm nền cho chương trình chở lên thành công hơn. đấy những điều được biết quá trình sự kiện cống hiến của anh khánh cùng đồng nghiệp qua nhiều cuộc múa đáo xuân và con đường ánh sáng của anh, nhưng giấc mơ để làm được hoành tráng, nguy nga như anh, khi ý tưởng có, được tài trợ kinh phí 100 phần 100. thì điều xảy ra là giấy phép. thật khó! bó tay rồi treo dự án? rất nhiều nghệ sĩ vướng phải. hiện nay có 2 dự án của quỹ đan mạch được duyệt và chi tiền tài trợ rồi mà không làm được vì giấy phép! 1 dự án cho nghệ sĩ ở sài gòn năm 2007- xin xem thông tin CDDF 2007. 1 dự án 2009 của nghệ sĩ hà nội- CDDF 2009. cùng rất nhiều dự án bị cấm hoặc không được xảy ra hoàn tất: như trương tân 20 trục năm không ai biết nhiều, sợ bị bỏ nghề vì lý do trên, chương trình, trình diễn ĐỒNG CU của 25 studio ở đặng thai mai trong triển lãm ISO vào tháng 9 năm 2009, đã bị công an tóm gọn, phần thì bỏ chốn, phần thì nộp phạt vì gây rối trật tự không có giấy phép... rồi lê quảng hà ai cũng biết bị đình chỉ nhiều lần, rồi nguyễn khánh toàn triển lãm khi còn gallery NAM SƠN tràng tiền nay là hiệu sách.... quá nhiều trường hợp tương tự không kể hết... thật băn khoăn với những hoài bão của tuổi trẻ, cùng càng khâm phục anh khánh là một tài năng giấy phép. nếu có thể anh chia sẻ với mọi người về sự thành công của anh không? thật sự mong điều đó. chúc anh cùng anh em nghệ sĩ rực rỡ trong ngày hội an lành của mình. vinhđỗ.

20:36 Thursday,23.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô, thấy zì đây?
Mấy tấm hình
Có người đàn bà
Bo-đì dán giấy
cô/bà/chị ấy
sẽ [thật không đấy ?]
xé ra...
xé toang ra...
xé hết ra...[thật vậy a?]
chỉ còn toàn za...
bọc xương ???
[tất nhiên, còn bọc zì nữa?,
Với lại,
bởi tác hại
của môi trường mà,
tất nhiên,
người phải gầy yếu,
nên cô/bà/chị
chỉ có za bọc xương ???]

Ôi, hồi hộp ghê gớm!!!
[và hẳn cũng sẽ
thương cô/bà/chị
za bọc sương...
ghê gớm !!!]

19:23 Thursday,23.2.2012

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Nhìn bìa giấy mời cứ tưởng trình diễn của Bùi Công Khánh, hoá ra lại là Đào Anh Khánh. Dễ gây hiểu nhầm ghê ghớm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả