Bàn luận

Về triển lãm CÂY:
Đừng vội phán xét!

Tôi không được trực tiếp xem tác phẩm của Phương Linh. Nhưng nhờ những bức ảnh của Soi tôi thấy thật sự ấn tượng. Khi xem tác phẩm này tôi có liên tưởng đến tác phẩm của một người Đức là một chiếc xe ôtô có hai đầu được gắn với nhau không có phần […]

Ý kiến - Thảo luận

14:58 Sunday,31.7.2016

Đăng bởi:  Tuấn

Khi bạn được cả 1 đám đông tung hô, thì sau đó sẽ lòi ra đâu 1 kẻ tìm cách hạ bạn xuống để chứng tỏ sự nguy hiểm. Còn khi bạn bị 1 đám vùi dập không thương tiếc, thì cũng ngay sau đó 1 kẻ lại xoay sở nể nâng bạn lên nhằm chứng tỏ sự uyên bác. Cũng vui!

21:23 Tuesday,14.9.2010

Đăng bởi:  thằng cuội

Thực sự Linh từ trước đến nay làm tác phẩm đều tỏ ra quá... non nớt. Giải thích ý nghĩa tác phẩm quá trẻ con. Nói đến tác phẩm ĐỔ GẠO VÀO MỒM gì đó, hành động thì hay nhưng giải thich thì rất chán.

21:09 Saturday,26.6.2010

Đăng bởi:  ahki bui

Nên động viên các nghệ sĩ trẻ, dẫu biết rằng nghệ thuật đương đại ở Việt Nam chưa là gì so với thế giới, so sánh thì khập khiễng lắm, Hirst bán "đồ vớ vẩn "của ông ý còn tính bằng trăm ngàn cơ mà. Một nữ nghệ sĩ mà đã dám làm thế này là tốt rồi, tôi thấy ý rất hay.

13:23 Saturday,26.6.2010

Đăng bởi:  Bùi Anh Phong

Đồng ý với bạn N Dương, lý luận hay chỉ giúp cho niềm tin của nghệ sỹ dược vững vàng thể hiện tác phẩm nhưng cũng là con dao hai lưỡi khi tác phẩm chỉ đem lại cảm giác "đương đại" cho người xem.

9:49 Saturday,26.6.2010

Đăng bởi:  N Duong

Tôi chỉ thấy cái cây này là một ví dụ điển hình cho cái gọi là "nghệ thuật đương đại " ở Việt Nam. Lý luận thì cực hay, nhưng tác phẩm thì nhiều khi dễ dãi và chẳng có gì. Nhặt một cục đá rồi khoác cho nó một mớ lý luận, ta cũng có thể đem cục đã ấy đi bày và có một tác phẩm "đương đại" tuyệt vời. Cũng đừng so sánh với Hirst hay vụ Our Body. Còn xa lắm, và nó sinh ra trong một môi trường thẩm mỹ và văn hóa khác đây.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả